1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Mẹ đơn thân 3 con khóc nấc không tin người cha để con gái bị đánh, lột trần

Hoài Nam

(Dân trí) - "Có người cha nào mà để con gái bị lột trần, nhìn con bị đánh cả vào vùng kín, bị nhốt chuồng chó..." - người mẹ đơn thân 3 con òa khóc nức nở trước cổng tòa xử vụ "dì ghẻ" Quỳnh Trang sáng 10/5.

Sáng 10/5, HĐXX phúc thẩm, TAND cấp cao tại TPHCM nêu phán quyết sau cùng với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ đến chết bé gái 8 tuổi. 

Ngay từ sáng sớm, trước cổng tòa, nhiều người dân đã tập trung, bày tỏ bức xúc trước tội ác của Thái cũng như chờ theo dõi kết quả tuyên án với người cha này.

Mẹ đơn thân 3 con khóc nấc không tin người cha để con gái bị đánh, lột trần - 1

Chị Hương Lê cùng nhóm bạn trước cổng tòa tại phiên tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái sáng nay 10/5 (Ảnh: H.N).

Đi cùng nhóm bạn, mang theo băng rôn, hình ảnh liên quan đến vụ án, chị Hương Lê, ở TPHCM cho biết cả đêm qua nghĩ về vụ việc, chị  không ngủ nổi, vừa đau đớn vừa mang một nỗi lo lắng mơ hồ. 

Đã hơn một năm qua chị vẫn không thôi ám ảnh về vụ án này, về nỗi đau mà bé gái phải chịu đựng và về tội ác dã man của hai bị cáo, đặc biệt là của ông bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái. 

Trên tay chị Hương Lê cầm băng rôn in ảnh nạn nhân cùng dòng chữ: "V.A ngủ ngoan nhé. Ánh sáng công lý sẽ che chở con!". Người này trải lòng, chị đến tòa trong vai trò người mẹ có 3 con, không thể cầm lòng trước nỗi đau của trẻ nhỏ. Vợ chồng đã chia tay, chị hiểu phần nào sự thiệt thòi của đứa trẻ khi bố mẹ ly hôn dù chồng cũ của chị, bố của bọn trẻ luôn dành tình cảm, sự chăm sóc cho các con khi không còn sống chung... 

Mẹ đơn thân 3 con khóc nấc không tin người cha để con gái bị đánh, lột trần - 2

Người mẹ 3 con nghẹn khóc khi nhắc đến tội ác của người bố với cháu bé trong vụ án (Ảnh: H.N).

Từ cảnh nhà mình, chị không tưởng tượng nổi việc bé V.A. bị bạo hành, bị lột đồ, nhốt vào chuồng chó, bị đánh đập... đến chết.

Theo dõi sự việc, chị Hương Lê cho biết đến giờ vẫn không lý giải nổi tại sao người bố có thể đối xử với con gái 8 tuổi của mình lạnh lùng, tàn độc, mất nhân tính như vậy.

"Mọi người có hình dung nổi không, người bố ấy không chỉ độc ác khi cùng người tình đánh đập con mà còn có những hành vi khó chấp nhận hơn. Làm bố mà để con gái bị lột trần, rồi nhìn con bị đánh cả vào vùng kín, bị nhốt vào chuồng chó...", nói đến đây, chị Hương Lê nghẹn lại rồi òa khóc nức nở... 

Nghe tiếng bà mẹ đơn thân, những người có mặt trước cổng tòa cũng không kìm được nước mắt, nghẹn khóc trong nỗi xót xa cháu bé. 

Người mẹ 3 con kể, không chỉ đến phiên xử phúc thẩm này, ngay khi vụ án đau lòng này xảy ra, khi Nguyễn Kim Trung Thái chưa bị bắt giam, chị và bạn bè đã đến chung cư nơi Thái ở lên tiếng tố cáo tội ác của người làm bố này.

"Một người cha đánh đập, bạo hành con nhẫn tâm như vậy mà đến giờ trong ánh mắt người ấy vẫn không có lấy một chút thương cảm, hối hận nào với con gái mà còn đòi giảm án. Đó là loại cha gì vậy, có còn chút lương tri nào?", chị bức xúc.

Mẹ đơn thân 3 con khóc nấc không tin người cha để con gái bị đánh, lột trần - 3

Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên phạt 8 năm tù (Ảnh: Cao Bách).

Người mẹ cho hay, chị đến tòa hôm nay với mong mỏi ông bố này sẽ nhận bản án thích đáng với hành vi và tội ác bị cáo gây ra với chính con gái ruột. 

Bên trong, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bản án sau chót dành cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Tòa xác định Thái từng nhiều lần tham gia đánh đập, chửi mắng con gái, nhiều lần chứng kiến mà không can ngăn người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập bé V.A. 

Tuy nhiên, về đề nghị đổi tội danh, từ tội "Hành hạ người khác" sang tội "Giết người" với bị cáo Thái, HĐXX nhận định, các thương tích trong ngày 22/12/2021 (ngày bé V.A mất) đủ gây ra cái chết cho nạn nhân. Trong ngày này, bị cáo Thái không có ở nhà. Khi phát hiện việc người tình đánh con nặng tay, Thái có động thái ngăn cản bằng lời nói khi gọi điện nói Trang ngưng đánh đập bé V.A.

Từ đó, HĐXX cho rằng chưa có căn cứ xác định bị cáo Thái đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong tội "Giết người" và quyết định bác kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại.

Với phán quyết của tòa, người bố này thoát tội "Giết người", nhận y án 8 năm tù.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại lặng lẽ rời tòa. Ông chia sẻ tôn trọng quyết định của HĐXX nhưng rất bất ngờ trước bản án tòa tuyên dành cho Nguyễn Kim Trung Thái. 

Ông Thơm băn khoăn, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28/4 vừa qua, HĐXX đã cho trình chiếu các video ghi lại cảnh cháu bé bị bạo hành rất dã man, tàn ác với sự đồng tình của Nguyễn Trung Kim Thái. Hành vi bỏ mặc cho người tình đánh đập con gái của ông bố này gây nguy hiểm vô cùng đến tính mạng của cháu bé.

20 năm làm nghề luật, tiếp xúc với nhiều tội ác, nhiều vụ phạm tội với trẻ em nhưng với ông Thơm, chưa vụ án nào kinh khủng, ám ảnh và đau đớn như thế này. 

Đến nay, nhiều người vẫn không lý giải nổi về tội ác của Nguyễn Kim Trung Thái. Trước tòa, bị cáo cũng nói "không hiểu vì sao" hành động vậy. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, chỉ có thể giải thích động cơ của người này xuất phát từ sự tàn nhẫn, độc ác bên trong bộc phát ra, khi có cơ hội.

Trước đó, ngày 22/12/2021, sát ngày lễ Giáng sinh, bé N.T.V.A. 8 tuổi, ở TPHCM được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Công an điều tra, khôi phục hàng loạt video từ camera căn hộ ghi lại cảnh "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông bố Nguyễn Kim Trung Thái đánh đập, lột đồ, nhốt bé gái vào chuồng chó... Việc bạo hành diễn ra liên tục, trong nhiều ngày. Nhiều lần Thái chứng kiến, thậm chí đưa cây roi to hơn cho "vừa tay" người tình để cô ta đánh đập cháu bé... 

Mẹ đơn thân 3 con khóc nấc không tin người cha để con gái bị đánh, lột trần - 4

Ông bố này nhiều lần chứng kiến cũng như tham gia đánh đập, bạo hành con gái (Ảnh: H.N).

Các video này bị chính Nguyễn Kim Trung Thái tự tay xóa vào đúng thời khắc bé V.A đang trong phòng cấp cứu.