Hoa khôi 3 lần trốn đến nhà tạm lánh, vẫn quyết về với... chồng vũ phu

Lê Đăng Đạt

(Dân trí) - Trong đêm khuya, nhóm lớp bạn đại học chia sẻ tin Phương bị chồng bạo hành phải trốn đến nhà tạm lánh. Cả lớp dốc sức giúp cô hoa khôi đẹp người, đẹp nết.

Bị đánh đập nhiều năm, vẫn muốn cho chồng thêm cơ hội

Chị Nguyễn Kim Sa ở TPHCM vừa giận vừa thương khi kể về câu chuyện của Phương - cô bạn thân là hoa khôi đầy tài năng thời đại học.

Cô hoa khôi này bị chồng bạo hành và đối xử hà khắc từ trước khi cưới, lúc 25 tuổi. Phương cũng có vài lần kể với chị Sa: Bị chồng có dấu hiệu tâm thần đánh đủ cách như cột tóc vào giường, bắt quỳ... 

Hoa khôi 3 lần trốn đến nhà tạm lánh, vẫn quyết về với... chồng vũ phu - 1

Bao nhiêu lần thề thốt, cô hoa khôi vẫn quay về với người chồng vũ phu (Ảnh minh họa).

Đã ít nhất 3 lần, Phương phải trốn vào nhà tạm lánh. Cô nhiều lần nhập viện và ôm đồ bỏ trốn đến nhà người quen. Cứ mỗi lần như vậy cô lại mang quyết tâm dứt khoát sẽ bỏ chồng... Rồi chỉ 2-3 ngày sau khi nghe lời hối lỗi từ chồng, Phương lại dọn đồ quay về. 

Mọi người không thể lý giải nổi: Phương xinh đẹp, tài giỏi thế kia sao lại chịu đựng cảnh bạo hành tàn bạo năm này qua năm khác?

Cô bị chồng kiểm soát trên mọi phương diện. Anh ta dùng mọi cách ngăn cấm vợ giao lưu, tiếp xúc với mọi người, thậm chí với cả gia đình bên ngoại. Có dạo, nhiều người liên lạc hỏi thăm về Phương, bỗng nhiên trên trang cá nhân của cô xuất hiện trạng thái thông báo: "Tôi là chồng Phương đây, cô ấy ổn".

Hoa khôi 3 lần trốn đến nhà tạm lánh, vẫn quyết về với... chồng vũ phu - 2

Siêu mẫu bị bạo hành gây sốc (Ảnh chụp lại từ Facebook nhân vật).

Cách đây 2 tháng, Phương gọi cho Sa khi đang trốn trong nhà tạm lánh. Đến thăm bạn mà Sa rùng mình khi nhìn thấy thương tích khắp người bạn...

Cô bạn giỏi giang đã nghỉ việc gần 2 năm nay, sống hoàn toàn khép kín và phụ thuộc vào chồng. Bị chồng đánh đập, Phương bỏ đi trong đêm không một xu dính túi.

Phương tâm sự, suốt ngày mang thương tích trên người, chồng lại giám sát nên cô rất bất tiện khi đi làm. Anh ta cũng từng bị cơ quan kỷ luật vì bạo hành vợ mà chẳng sửa được. Con cái ngày càng bị ảnh hưởng khi chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ. Phương nói trong nước mắt, một cuộc đời quá ngắn, cô sẽ không thể tiếp tục sống như vậy.

Tin vào quyết tâm của Phương, Sa chia sẻ với bạn bè để tìm cách hỗ trợ cô thoát khỏi kẻ bạo hành. Ai cũng sẵn sàng hỗ trợ Phương về vật chất tiền bạc, người tìm chỗ trọ, người giới thiệu việc làm, lo thủ tục ly hôn...

Đúng một tuần sau, Sa chuyển lại tiền cho mọi người kèm lời xin lỗi của Phương vì đã làm phiền. Sau hàng năm trời sống trong bạo lực, cô vẫn chọn trở về nhà để cho chồng thêm cơ hội. 

Nạn nhân dễ bị "ru ngủ"

Thực tế hiện nay, không ít phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và giàu có cũng là nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình.

Cách đây không lâu, dư luận choáng váng khi siêu mẫu Khả Trang công khai thương tích khắp mình mẩy. Những vết thương được cho là do chồng sắp cưới bạo hành trong thời gian dài, ngay cả khi cô mang thai. Chính cô trước kia khi nhìn thấy những người phụ nữ bị bạo hành cũng không hiểu vì sao họ chịu đựng. Nay không ngờ mình lại rơi vào chính hoàn cảnh đó. 

Hoa khôi 3 lần trốn đến nhà tạm lánh, vẫn quyết về với... chồng vũ phu - 3
Hoa khôi 3 lần trốn đến nhà tạm lánh, vẫn quyết về với... chồng vũ phu - 4

2 trong 4 giai đoạn của chu kỳ bạo lực gia đình (NBBL là viết tắt của "người bị bạo lực", NGBL là "người gây bạo lực" - Ảnh chụp lại màn hình từ tư liệu của CSAGA).

Biết bao nhiêu phụ nữ gạt nước mắt che giấu việc bị bạo hành; cũng không ít trường hợp người xung quanh biết rõ, khuyên nhủ hết lời nhưng đều không có tác dụng... 

Vì sao nhiều phụ nữ vẫn tiếp tục sống chung với người gây bạo lực? Một bác sĩ tâm lý ở TPHCM chia sẻ, bạo lực gia đình diễn ra theo chu kỳ, xen kẽ giữa những lần bạo lực sẽ là khoảng thời gian có thể là vui vẻ, hạnh phúc. Điều này làm cho nạn nhân bị ru ngủ, nhất là khi nạn nhân của bạo lực gia đình thường có hy vọng gắn bó với chính kẻ gây ra bạo lực. 

Việc can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình cực kỳ phức tạp, khó khăn ngay cả với những người làm công tác chuyên môn. Cùng với việc trợ giúp xung quanh thì nạn nhân phải nhận diện được việc bị bạo hành, không thỏa hiệp... mới có thể giải thoát được cho họ. 

Theo Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), bạo lực gia đình thường xảy ra theo chu kỳ gồm 4 giai đoạn: Tạo cớ - Bạo lực - Hối lỗi - Bình thường. 

Sau bạo lực, có giai đoạn hối lỗi thường sẽ là khoảng thời gian êm đẹp. Lúc này, người bị bạo lực tự đổ lỗi cho bản thân, tin rằng sẽ không xảy ra nữa, làm mọi cách để duy trì sự bình yên; còn kẻ bạo lực có thể bao biện vì quá yêu, tỏ ra hối lỗi, xin lỗi, tặng quà, hứa hẹn... 

Ở giai đoạn bình thường, vụ bạo lực được xem là mâu thuẫn thường tình giữa các cặp vợ chồng và bị chìm vào quên lãng cho đến khi bắt đầu những căng thẳng mới...