1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hàng chục người khiêng quan tài nạn nhân đuối nước qua suối lũ an táng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Cơn mưa lớn đầu buổi sáng khiến nước suối Vều (xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) dâng cao. Hàng chục người dùng đòn tre, khiêng quan tài nạn nhân đuối nước qua suối an táng.

Ông Phan Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, sáng nay (22/7) gia đình làm lễ an táng chị Đ.T.H. (trú bản Vều 3, xã Phúc Sơn).

Chị H. là một trong 2 nạn nhân bị đuối nước tử vong khi qua suối Vều ngày 19/7. 

Hàng chục người khiêng quan tài nạn nhân đuối nước qua suối lũ an táng - 1

Hàng chục người hợp sức khiêng quan tài chị H. qua suối đến nghĩa trang (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về đám tang của nạn nhân xấu số này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, đám tang chị H. phải đi qua suối Vều. Thời điểm này, nước suối dâng cao, có đoạn ngập đến quá thắt lưng người lớn, nước chảy xiết.

Do không có cầu, người thân và dân làng buộc phải đặt quan tài người xấu số lên đòn tre. Hàng chục trai tráng hợp sức, nâng quan tài quá đầu và khiêng qua suối.

Hàng chục người hợp sức khiêng quan tài nạn nhân đuối nước qua suối (Video: T. Đình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Văn Đức cho biết, chị H. được người thân an táng tại nghĩa trang của bản, phía bên kia suối Vều. Khu vực suối này không có cầu, chiếc cầu bắc qua suối cách vị trí này khoảng 3km, nhưng không có đường dẫn tới nghĩa trang.

"Thường ngày, mực nước suối Vều chỉ cao đến bắp chân, người dân có thể lội qua. Tuy nhiên, sáng nay (22/7) trên địa bàn có xảy ra mưa khá lớn, nước suối dâng cao. Khoảng cách từ bên này suối sang bên kia suối đoạn rộng nhất lên tới gần 30m.

Thông thường chỉ sau một buổi là nước rút xuống nhưng do phải tổ chức an táng kịp giờ theo phong tục nên người thân và dân bản quyết định khiêng quan tài chị H. qua suối", ông Đức thông tin.

Theo Phó Chủ tịch xã Phúc Sơn, đây không phải là trường hợp đám tang phải khiêng quan tài qua suối đầu tiên trên địa bàn. Trước đây, một đám tang cũng gặp mưa lớn, buộc phải di chuyển qua suối Vều bằng cách tương tự.

Chiều tối ngày 19/7, một nhóm 12 phụ nữ trú xã Phúc Sơn đi trồng keo tràm trở về. Thời điểm này nước suối Vều dâng cao do có mưa lớn nhưng nhóm phụ nữ này vẫn quyết định lội qua. Quá trình lội qua suối, chị Đ.T.H. và chị H.T.L. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngày 20/7, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể chị H.T.L., cách vị trí bị nạn khoảng 1km. Riêng thi thể chị Đ.T.H. đến ngày 21/7 mới được tìm thấy, cách vị trí bị nạn khoảng 5km.