1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hai mẹ con mất tích bí ẩn rồi bất ngờ trở về sau gần 15 tháng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Người phụ nữ cùng con trai nhỏ đi khám bệnh rồi mất tích bí ẩn. Hơn một năm sau, 2 mẹ con chị này trở về đầy bất ngờ.

Chiều 29/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, 2 người ở địa phương này vừa trở về sau gần 15 tháng mất tích đầy bí ẩn.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, chị Trần Thị P. (29 tuổi) đưa con trai Trần Văn T. (6 tuổi) đến UBND xã Cương Gián trình báo việc trở về nhà an toàn vào ngày 28/7 sau khi thoát khỏi bẫy của nhóm buôn người.

Hai mẹ con mất tích bí ẩn rồi bất ngờ trở về sau gần 15 tháng - 1

Người phụ nữ cùng con trai trở về địa phương an toàn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo lời trình báo, đầu tháng 3/2023, chị P. nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Từ đầu dây bên kia, người này dùng lời dụ dỗ, hứa hẹn tìm "việc nhẹ, lương cao" cho chị.

Kẻ lạ mặt cũng gửi kinh phí và hướng dẫn cho chị P. bắt xe đi vào miền Tây. Tin lời, chị P. mang theo con trai đi.

Suốt hơn một năm qua, 2 mẹ con chị P. được nhóm người lạ mặt đưa lên khu vực rừng núi sinh sống. Ban ngày, chị P. được cho đi đánh cá trên sông, còn con trai bị nhốt trong phòng.

Thời gian gần đây, chị P. nghe trộm được kế hoạch nhóm này sẽ bán mẹ con chị sang nước ngoài. Lợi dụng lúc nhóm này ngủ say, người phụ nữ đã lấy được điện thoại và liên hệ cho người thân, sau đó được hướng dẫn cách thoát ra ngoài an toàn.

Cũng theo lãnh đạo xã Cương Gián, chị P. là mẹ đơn thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Công an đang làm việc với chị P. để thu thập thông tin, điều tra, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, vào 6h ngày 6/3/2023, chị P. nói với gia đình đưa con đi khám bệnh. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy mẹ con chị P. về, người nhà tìm cách liên lạc nhưng không được.

Sau khi mẹ con chị P. mất liên lạc, gia đình đã thông báo cho cơ quan chức năng. Người thân cũng liên tục đăng hình ảnh và thông tin của 2 mẹ con họ lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm nhưng không thành.