Ghép hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ

Hoài Sơn Thanh Tùng

(Dân trí) - Thiếu tá công an ở Đà Nẵng hay cô gái 24 tuổi ở Thanh Hóa dùng giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện cứu người của mình để ghép thành lá cờ Tổ quốc, nhận được nhiều lời khen của dân mạng.

Những ngày cuối tháng 8, không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 diễn ra nhiều nơi trên cả nước. Trào lưu vẽ hình cờ Tổ quốc thể hiện niềm tự hào dân tộc được nhiều người thực hiện.

Ghép hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ - 1

Thiếu tá Phạm Văn Hiếu ghép cờ Tổ quốc từ các giấy chứng nhận hiến máu cứu người (Ảnh: Văn Hiếu).

Những giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ

Tại Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), Thiếu tá Phạm Văn Hiếu, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, đang sửa soạn tủ cá nhân chứa những giấy chứng nhận hiến máu được nâng niu gần 2 thập kỷ qua bỗng nảy ra ý tưởng ghép lá cờ đỏ sao vàng bằng những giấy chứng nhận đặc biệt này.

Để thực hiện ý tưởng, Thiếu tá Hiếu đã mất nhiều giờ suy nghĩ, sắp xếp làm sao cho hợp lý, kết thành hình lá cờ Tổ quốc ấn tượng. Giấy chứng nhận hiến máu một mặt nền đỏ, chữ vàng lấp lánh khá phù hợp tạo thành lá cờ.

Sau khoảng 30 phút loay hoay, mày mò ghép vào, tháo ra, chỉnh góc trái rồi lại xoay góc phải, anh Hiếu đã hoàn thành lá cờ Tổ quốc từ 26 giấy chứng nhận hiến máu của mình.

Ghép hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ - 2

Lá cờ Tổ quốc hình thành từ quá trình tích cực tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo gần 20 năm qua của Thiếu tá Hiếu (Ảnh: Văn Hiếu).

Chia sẻ về câu chuyện trên, Thiếu tá Hiếu cho hay, nhận thức được tầm quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của thông điệp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", anh đã tích cực hăng hái tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Từ năm 2007 đến nay, anh đã 26 lần tình nguyện cho đi những giọt máu của mình với mong muốn chia sẻ khó khăn và giúp các số phận không may mắn, cần truyền máu để duy trì sự sống.

Ghép hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ - 3

Anh Hiếu cũng cổ vũ, tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện (Ảnh: Văn Hiếu).

Anh cũng vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa tích cực cổ vũ, tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình hưởng ứng tham gia. Đến nay gia đình anh đã có tổng cộng 51 lần hiến máu nhân đạo.

Ghi nhận tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện thời gian qua, Thiếu tá Phạm Văn Hiếu đã nhiều lần được các cấp, các ngành trong và ngoài lực lượng công an biểu dương, khen thưởng.

"Em nghĩ cuộc đời cho đi là còn mãi"

Cũng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, Nguyễn Thị Thùy Trang (24 tuổi, quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cho biết bản thân làm việc này từ năm 2020. Đến nay, Trang đã có hơn 20 lần đi hiến máu.

"Đợt dịch Covid-19, đọc trên mạng em thấy có cụ bà 75 tuổi đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa bị thiếu máu sau phẫu thuật. Do không bị Covid-19 nên em đã chạy xe ra bệnh viện hiến máu giúp bà", Trang kể.

Ghép hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ - 4

Lá cờ Tổ quốc được Thùy Trang xếp từ 21 giấy chứng nhận hiến máu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nói về ý tưởng xếp hình lá cờ Tổ quốc bằng giấy chứng nhận hiến máu, Trang chia sẻ, cách đây ít ngày, tình cờ xem TikTok thấy xuất hiện trào lưu vẽ cờ Tổ quốc trên nóc nhà được nhiều người thực hiện nên có ý định sẽ làm theo. Tuy nhiên, do công việc văn phòng bận rộn, Trang không thể triển khai.

Sau đó, Trang nảy ra ý tưởng dùng giấy chứng nhận hiến máu của mình để xếp thành hình cờ Tổ quốc rồi chụp ảnh chia sẻ trên trang cá nhân. Sau khi những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cô gái nhận được lời khen của nhiều người.

Trang chia sẻ, để thực hiện ý tưởng này, cô đã dùng 21 tấm giấy chứng nhận hiến máu rồi sắp xếp trong khoảng hơn một giờ.

"Vì không khéo tay nên em gặp rất nhiều khó khăn khi xếp hình ngôi sao 5 cánh ở giữa. Phải hơn 1 giờ, tác phẩm mới được hoàn thiện. Em cũng khá bất ngờ khi được nhiều người quan tâm và ủng hộ", Trang nói.

Ghép hình lá cờ Tổ quốc từ giấy chứng nhận hiến máu sau gần 2 thập kỷ - 5

Thùy Trang bên tác phẩm của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kể về hành trình 4 năm hiến máu của mình, Trang cho biết đã trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ về những lần tham gia.

"Có đợt đêm giao thừa, có người cần máu, em đã đi xe từ quê ra thành phố để kịp hiến máu cứu người. Sau mỗi lần như vậy em cảm thấy rất vui và tự hào vì được góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ người bệnh vượt qua khó khăn", Trang tâm sự.

Cô gái Gen Z cũng cho hay, ngoài việc hiến máu nhân đạo, cách đây 3 năm, cô đã đăng ký hiến mô tạng.

"Em nghĩ cuộc đời cho đi là còn mãi, giúp được mọi người là cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Hiện em tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện, tổ chức các buổi nấu cháo, kêu gọi từ thiện giúp đỡ bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn", Trang chia sẻ.