1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đêm tri ân ở nghĩa trang liệt sỹ có bia đá khắc bài thơ "Hương thầm"

Vi Thảo

(Dân trí) - Trong không khí thiêng liêng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện A Lưới, các cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên Huế và Tỉnh Đoàn đã cùng nhau thắp nến tri ân những người có công với Tổ quốc.

Tối 26/6, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện A Lưới.

Ông Hồ Sỹ Liên, nhân viên quản trang tại Nghĩa trang Liệt sỹ A Lưới, cho biết nơi đây có 1.423 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 1 mộ tập thể, 197 ngôi mộ đã biết tên, số còn lại chưa xác định được thông tin. Liệt sỹ được quy tập về nghĩa trang chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu Trị Thiên.

Đêm tri ân ở nghĩa trang liệt sỹ có bia đá khắc bài thơ Hương thầm - 1

Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế thắp sáng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện A Lưới để tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Vi Thảo).

Đặc biệt, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện A Lưới có tấm bia đá nặng hơn 22 tấn, có khắc bài thơ "Hương thầm" đã được phổ nhạc rất nổi tiếng, do gia đình Trung tướng Phan Hữu Tuấn (Hà Nội) tặng năm 2014 nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

Được biết, bài thơ "Hương thầm" do nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sáng tác, tặng em trai Phan Hữu Khải, trước lúc anh lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam.

Liệt sỹ Phan Hữu Khải thuộc Trung đoàn 1, Sư 324 Quân khu Trị Thiên, hy sinh năm 1972, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A Lưới.

Đêm tri ân ở nghĩa trang liệt sỹ có bia đá khắc bài thơ Hương thầm - 2

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Vi Thảo).

Trong đêm 26/7, hơn 1.400 ngọn nến đã được thắp sáng tại các phần mộ liệt sỹ nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sỹ; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm cho tuổi trẻ trong thời đại mới.

Có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình và dâng hương tới cha là liệt sỹ Hồ Sỹ Lung (hy sinh năm 1969),  đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện A Lưới, cựu chiến binh Hồ Sỹ Lyn (76 tuổi, ở thị trấn A Lưới) không khỏi xúc động trước những việc làm hết sức ý nghĩa của thế hệ trẻ.

Theo ông Lyn, sau thất bại Tổng tiến công Xuân Mậu Thân (1968), đế quốc Mỹ điên cuồng mở nhiều đợt tấn công vào khắp các địa bàn Thừa Thiên Huế, đặc biệt là những cuộc càn quét vào thung lũng A Lưới.

Quân và dân A Lưới đã dũng cảm chiến đấu, khiến cho kẻ thù phải chịu nhiều thất bại, nhất là kỳ tích "Chiến thắng Đồi A Bia - rung chuyển Lầu Năm Góc" vào những ngày tháng 5/1969.

Để có được những chiến thắng vang dội ấy, nhiều thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu, nằm xuống cho Tổ quốc được hòa bình, thống nhất, trong đó có liệt sỹ Hồ Sỹ Lung.

Đêm tri ân ở nghĩa trang liệt sỹ có bia đá khắc bài thơ Hương thầm - 3

Dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, cho biết trong những ngày tháng 7 lịch sử này, hàng trăm nghìn bạn trẻ tham gia nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa, như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; bữa cơm tri ân; phục hồi, trao tặng di ảnh tới thân nhân các liệt sỹ; "Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ" tại 112 nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn,…

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà đến thân nhân các thương binh, liệt sỹ, học sinh thuộc gia đình chính sách.