1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đau lòng vụ nữ sinh 11 tuổi hứa "trao thân", nam sinh lớp 9 lĩnh án

Hoàng Lam

(Dân trí) - Vụ án đã khép lại, với bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo tuổi mới lớn, nhưng đằng sau đó là những câu hỏi về trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ...

Tính đến thời điểm này, Quân (tên nhân vật đã được thay đổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An) mới hơn 16 tuổi. Nếu như các bạn cùng trang lứa đang bắt đầu cho chặng đường mới của đời học sinh thì Quân phải đi trả giá cho những lỗi lầm của mình.

"Khi bị công an bắt, Quân đang học lớp 9. Có ai mà ngờ được nó lại phạm cái tội tày trời này", bà nội của Quân đấm lưng thùm thụp và khuôn mặt nhăn nhúm nói về đứa cháu trai. Trong mắt bà, Quân vẫn đang là một đứa trẻ và không thể ngờ được vì sao cháu lại phạm cùng lúc hai tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản.

Quân là con trai thứ 2 trong gia đình, trên có một chị gái. Bố Quân đi làm thuê, còn mẹ là công nhân một nhà máy thuộc khu công nghiệp gần nhà. Bố mẹ bận đi làm, chị gái ở xa, ông bà già yếu nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm sát sao cậu bé.

Quân chơi thân với Tiến và Bình. Bình bằng tuổi Quân, còn Tiến lớn hơn một tuổi. Tối ngày 16/11/2022, cả nhóm đang đi chơi thì phát hiện Hải (15 tuổi) đang cầm điện thoại chơi, Bình rủ Quân và Tiến cướp.

Cả ba dựng một kịch bản rằng Hải đã đánh em của Quân để có cớ gây sự. Quân tát vào mặt Hải rồi khống chế để Bình lấy điện thoại cùng 150.000 đồng tiền mặt đưa cho Tiến cầm. Tổng giá trị tài sản mà nhóm của Quân cướp của nạn nhân là hơn 2,8 triệu đồng, cả ba chia nhau tiêu xài.

Chưa đầy 2 tháng sau, Quân có hành vi giao cấu với một nữ sinh lớp 6 trú cùng địa phương. Vụ việc vỡ lỡ khi nữ sinh này về muộn, người thân đi tìm. Khi gia đình nạn nhân tố cáo sự việc đến công an, Quân đã đi đầu thú.

Theo lời khai của Quân, trước đó 2 ngày, nữ sinh này chủ động gửi tin nhắn làm quen qua Facebook cá nhân. Quá trình trò chuyện, cô bé cho biết có xảy ra xích mích với một nữ sinh khác và tỏ ý muốn nhờ Quân giúp hòa giải.

Quân hỏi "Anh giúp em thì đổi lại được gì?" và nhận được lời hứa "trao thân" của nữ sinh này. Tại khu vực vắng người, thiếu niên này có 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, tại thời điểm thực hiện hành vi các hành vi phạm tội, Quân và Bình mới hơn 15 tuổi, còn Tiến hơn 16 tuổi.

Sự việc vỡ lở ra khiến cả gia đình Quân bàng hoàng. Bố mẹ Quân gom góp, vay mượn được 30 triệu đồng mang đến bồi thường cho nạn nhân, dẫu biết rằng nó chẳng thấm vào đâu so với tội tày trời mà con trai mình gây ra.

Trong khi mẹ Quân nhận hết trách nhiệm trong việc giáo dục, quản lý con thì bố Quân vẫn chưa "thông". Ông cho rằng, trong vụ việc xảy ra, lỗi hoàn toàn không phải thuộc về con trai mình khi nạn nhân có hứa hẹn "trao thân".

Khi được cơ quan chức năng giải thích cụ thể về việc nạn nhân chưa đủ 13 tuổi, chưa hoàn thiện về nhận thức và tâm sinh lý thì dẫu có sự đồng thuận, hành vi của Quân đủ cấu thành tội danh đã truy tố, ông mới chấp nhận sự thật.

Với tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Quân bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù. Ngoài ra, thiếu niên này còn phải lĩnh 2 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, Quân phải thi hành bản án 5 năm tù. Còn với Tiến và Bình, mỗi bị cáo phải nhận 2 năm tù về tội Cướp tài sản.

Vụ án khép lại bằng bản án nghiêm minh và nhân văn của pháp luật nhưng để lại nhiều bài học xót xa đối với những người làm cha, làm mẹ.

Giá như bố mẹ Quân, Tiến hay Bình không vì mưu sinh mà thiếu sự quan tâm sát sao tới con cái; giá như bố mẹ của nữ sinh kia thẳng thắn và kịp thời trang bị cho con những kỹ năng bảo vệ bản thân, thì có lẽ, vụ án đau lòng này đã không xảy ra...