1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

CSGT "hú còi" đưa bé trai đuối nước khi tắm biển đi cấp cứu

Trần Lê

(Dân trí) - Trong khi du khách đang loay hoay thì cảnh sát giao thông xuất hiện, kịp thời dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đuối nước khi tắm biển đi cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cảm động về việc người dân cùng các cán bộ Công an thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa ứng cứu và sử dụng xe đặc chủng đưa bé trai bị đuối nước khi tắm ở biển Sầm Sơn đi cấp cứu an toàn.

Theo đó, khoảng 15h ngày 30/4, tại bãi tắm D, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, một bé trai khoảng 6 tuổi (quê ở Nghệ An) bị đuối nước trong khi tắm biển. Thời điểm này, anh Nghệ Xuân Dung, ở Nam Trực, Nam Định và một số du khách khác đang tắm gần đó nhanh chóng tiếp cận, cứu được cháu bé, đưa vào bờ.

CSGT hú còi đưa bé trai đuối nước khi tắm biển đi cấp cứu - 1

Bé trai được du khách ứng cứu và lực lượng CSGT-TT kịp thời đưa đi cấp cứu an toàn (Ảnh: CATH).

Anh Dung nhanh chóng bế cháu bé lên đường Hồ Xuân Hương để đưa đi cấp cứu. Thời điểm này, đường Hồ Xuân Hương và các tuyến đường ở thành phố Sầm Sơn rất đông người và phương tiện lưu thông, gây khó khăn cho việc đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Đúng lúc này, 2 cán bộ Công an thành phố Sầm Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông gần đó là Thiếu tá Nguyễn Minh Phong, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (CSGT-TT) và Đại úy Ngô Văn Sáu - Đội CSGT-TT, Công an thành phố Sầm Sơn lập tức tiếp cận, phối hợp với người dân tìm cách đưa cháu bé đến cơ sở y tế.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phong đã phân công Đại úy Ngô Văn Sáu dùng xe moto đặc chủng để chở anh Dung và cháu bé đến Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn. Được sự hỗ trợ của phương tiện đặc chủng, bé trai gặp nạn đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời, cháu bé đã thoát khỏi nguy kịch. Hiện nay sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phong chia sẻ: "Khi phát hiện sự việc, tôi nghĩ, nếu đợi xe cứu thương, hoặc đi taxi thì sẽ rất lâu vì trong ngày 30/4, người và phương tiện trên các tuyến đường rất đông, khó khăn cho việc di chuyển, nên đã sử dụng phương tiện tuần tra, "hú còi" dẹp đường đưa cháu bé đi cấp cứu một cách nhanh nhất. Rất may là cháu bé được cấp cứu kịp thời và đã vượt qua nguy hiểm".

CSGT hú còi đưa bé trai đuối nước khi tắm biển đi cấp cứu - 2

Được đưa đến viện kịp thời và các bác sĩ cấp cứu nên cháu bé đã thoát nạn (Ảnh: CATH).

Theo chị Nguyễn Thị Ch. (mẹ cháu bé), khi thấy con bị đuối nước, chị chỉ kịp kêu lên "cứu con cháu với" thì có một số người tắm gần đó bơi lại ứng cứu. Sau đó cháu được một anh thanh niên và các anh công an đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ và đông người nên chị Ch. chưa biết những người cứu con mình là ai. Chị mong muốn gửi lời cám ơn tới những người đã kịp thời ứng cứu giúp đỡ mẹ con chị trong lúc hoạn nạn.