1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Công nhân ấm lòng nhận nước, sữa trên đường trở lại TPHCM

Xuân Hinh

(Dân trí) - Dọc tuyến quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh Long An và TPHCM, nhiều nhóm thiện nguyện đứng phát nước, bánh mì, sữa... để tiếp sức cho công nhân, người lao động nghèo trở lại TPHCM.

Công nhân ấm lòng nhận nước, sữa trên đường trở lại TPHCM - 1

Hàng chục ngàn xe máy nối đuôi nhau từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM ngày mùng 6 Tết.

Chiều 6/2, hàng chục ngàn xe máy nối đuôi nhau từ khắp các tỉnh, thành ở miền Tây đổ về TPHCM khiến quốc lộ 1A, đoạn giáp TPHCM và Long An kẹt cứng. Có những thời điểm, kẹt xe kéo dài hàng chục km khiến nhiều người mệt mỏi. Nhiều người dù đói, khát nhưng không dám ghé dọc đường mua nước vì sợ "kẹt tới sáng".

"Em về quê được 5 ngày, sáng sớm nay bắt đầu chạy xe từ Cà Mau để tối nay lên kịp TPHCM nghỉ ngơi, mai đi làm. Năm nào cũng vậy, kẹt xe từ Cà Mau đến TPHCM luôn nhưng kẹt ở khu vực tỉnh Long An là lâu nhất. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, kiểu này chắc mai phải xin nghỉ làm chứ không còn sức nữa", chị Nguyễn Bình (39 tuổi, công nhân ở quận Bình Tân) thở dài.

Theo ghi nhận của PV, khu vực kẹt xe kéo dài nhất ở khu vực cầu Bến Lức, có thời điểm kéo dài hàng chục km. Thời tiết nóng bức của ngày đầu xuân càng khiến người dân mệt mỏi hơn trên hành trình quay lại TPHCM, quay lại với công việc, cuộc sống.

Công nhân ấm lòng nhận nước, sữa trên đường trở lại TPHCM - 2

Nhiều điểm thiện nguyện dọc đường, người từ thiện đứng phát nước, bánh mì, sữa để tiếp sức cho người lao động trở lại TPHCM.

"Tôi thấy năm nay đỡ kẹt hơn mọi năm nhưng trời nóng quá. Hy vọng 7h tối có mặt ở phòng trọ để sáng mai tôi vào ca sớm. Dọc đường may có các tình nguyện viên, nhà hảo tâm phát nước, bánh mì chứ không tôi gục ngã rồi, quá mệt mỏi", anh Trần Minh Thành, ngụ tỉnh Vĩnh Long, công nhân may ở Quận 7 chia sẻ.

Điểm phát nước, khăn lạnh, sữa ở gần ngã 4 Bình Nhựt (huyện Bến Lức) lúc nào cũng đông đúc người dân tấp vào nhận đồ tiếp tế. Hơn 10 tình nguyện viên đội nắng từ sáng đến chiều để hỗ trợ người lao động nhận đồ nhanh nhất có thể.

Công nhân ấm lòng nhận nước, sữa trên đường trở lại TPHCM - 3

Đợt này, anh Duy và nhóm đứng phát nước từ sáng sớm và dự kiến sẽ phát đến 24h đêm nay.

"Cứ mỗi dịp lễ, Tết là tôi và các anh em tình nguyện viên lại đứng ra mua nước, khăn lạnh, bánh mì, sữa để hỗ trợ người dân về quê hoặc quay trở lại TPHCM. Lần thiện nguyện này, chúng tôi có hơn 10 đoàn viên, thanh niên cùng tham gia. Chúng tôi sẽ phát đến 24h đêm nay. Hy vọng những hành động nhỏ này giúp ích được cho bà con trên hành trình trở lại TPHCM an toàn hơn", anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ Trung tâm văn hóa xã Thạnh Đức chia sẻ.

Công nhân ấm lòng nhận nước, sữa trên đường trở lại TPHCM - 4

Những điểm phát nước giúp người dân ấm lòng hơn trên hành trình trở lại TPHCM tiếp tục công việc.

Theo anh Duy, đợt này, nhóm sẽ phát 8.000 chai nước, 1.000 khăn lạnh, 500 hộp sữa và khoảng 300 bánh mì. Nhóm tình nguyện do anh Duy làm Trưởng nhóm duy trì hoạt động 6 năm nay. Những ngày Tết, anh Duy còn dùng xe ba bánh tự chế đi hút đinh trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bến Lức, vá xe miễn phí cho những người bị cán đinh đêm khuya.