1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ

Diệp Phan

(Dân trí) - Đoàn Minh Thông, 31 tuổi, đã chụp khoảng 500 bộ ảnh, làm 300 video cho người lạ trên đường phố. Anh lan truyền nhiều câu chuyện ấm áp, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Những tấm hình đẹp nhất trong đời

Chọn một ngày nắng đẹp, Thông cùng hai người bạn mang máy ảnh, vài bộ áo dài trắng và đồ trang điểm đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nhóm của Thông lên kế hoạch chụp một bộ ảnh cho bà Hồng Tuyết Mai, 68 tuổi, bán đồ chơi trước cổng sở thú 38 năm qua.

Bà Mai được nhiều người Sài Gòn biết đến với việc đã hơn 15 năm bỏ tiền túi mua thức ăn cho mèo hoang ở đây. 

Vì mải buôn bán và "đã rất lâu rồi không chụp hình" nên bà từ chối với lý do không thích áo màu trắng. Thuyết phục một hồi, bà lão mới tiết lộ mình là người gốc Hoa nên muốn mặc bộ áo khỏa truyền thống (trang phục cưới cổ truyền của Trung Quốc). Sau đó, Thông đã chạy đi tìm chỗ thuê áo và thực hiện bộ ảnh cho bà vào ngày hôm sau.

"Mình biết đến bà Mai trên một số bài báo viết về việc bà nuôi mèo hoang ở sở thú. Mình yêu quý và muốn dành tặng bà một bộ hình để đời vì chắc bà khó có dịp để sở hữu một bộ ảnh đẹp", Minh Thông chia sẻ lý do chụp hình miễn phí cho người lạ.

Chàng trai chuyên chụp ảnh miễn phí cho... người lạ, hút triệu người xem

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 1

Nhiếp ảnh gia Minh Thông hướng dẫn bà Mai tạo dáng để chụp hình.

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 2

Bà Mai chụp hình cùng mèo hoang ở Thảo Cầm Viên trong bộ trang phục truyền thống của người Hoa.

Hôm đó, Thông phải mất khoảng 6 giờ mới chụp xong bộ hình cho bà Mai. Ngoài những hành động thường nhật như cho mèo ăn, vuốt ve chúng, Thông đã gợi ý, hướng dẫn để bà biết cách tạo dáng. 

"Tôi không còn nhớ lần gần nhất mình mặc bộ đồ truyền thống của người Hoa để chụp hình nữa. Được các cháu chụp hình cho, tôi rất vui. Đây là những tấm hình đẹp nhất trong đời", bà Mai cảm kích.

Bà Mai là một trong khoảng 500 nhân vật ở TPHCM mà Thông đã chụp hình miễn phí tặng, dù chưa từng quen biết. Hơn 300 video ghi lại câu chuyện của họ được anh đăng tải lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận. 

Hầu hết các bình luận đều khen ngợi hành động của Thông.

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 3

Bà cụ bán phá lấu đầu hẻm được cộng đồng mạng quan tâm vì câu chuyện bán hàng mưu sinh để ngóng trông tin người cháu bị mất tích.

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 4

Tấm hình nhiếp ảnh gia chụp bé gái và ông bố đơn thân vào năm ngoái.

Thông bảo, thông qua việc làm của mình, nhiều người biết đến công việc âm thầm, ý nghĩa của bà Mai. Có dịp đến sở thú, họ ghé mua hàng ủng hộ cụ bà. 

"Sau khi xem video của Thông, mình dẫn con đến sở thú chơi và đã mua đồ chơi ủng hộ bà Mai để bà có thêm tiền mua thức ăn cho bầy mèo hoang", chị Thanh Nguyệt, ở thành phố Thủ Đức nói.

Chàng trai muốn mang niềm vui đến mọi người

Minh Thông vốn là một nhà đào tạo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Sài Gòn. Hơn một năm trước, anh ra bài tập cho học viên: Hãy ra đường và "biến người lạ thành cô dâu" để chụp hình miễn phí cho họ.

Sau khi lắng nghe nhiều câu chuyện từ những người lạ, Thông thấy việc làm của mình có ý nghĩa nên mở rộng thêm những đối tượng phục vụ khác như người vô gia cư, người lao động nghèo hay những người làm việc ý nghĩa, đóng góp thầm lặng cho cộng đồng. Họ có thể là những người lạ anh vô tình bắt gặp trên đường phố hoặc biết đến nhờ báo chí, mạng xã hội…

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 5

Người thợ chụp ảnh dạo Lê Quang Liêm được Thông mời về studio của mình để thực hiện bộ hình.

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 6

Ông Liêm hạnh phúc khi được "làm người mẫu ảnh".

Năm ngoái, một video ghi lại quá trình chụp hình cho ông Lê Quang Liêm , 77 tuổi, làm nghề chụp ảnh dạo đã 50 năm ở quận 1 mà Thông đăng tải thu hút tới hơn 1,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Người thợ chụp ảnh già chia sẻ, ông chưa từng được ai đó chụp cho một bộ hình dù đã nửa thế kỷ cầm máy. Vì quá mê nghề nên ông vẫn cần mẫn di chuyển từ Bình Thạnh ra quận 1 chụp ảnh dạo ở công viên trong khi có ngày chẳng có vị khách nào. 

"Mình xem bác là một vị tiền bối. Tuổi cao nhưng bác vẫn kiên trì làm công việc mà mình yêu thích", Thông tâm sự.

Sau bộ ảnh và video chia sẻ của Thông, ông Liêm đã gọi điện lại cho anh để kể về những thay đổi trong cuộc sống. Nhiều người tìm đến chụp ảnh khiến ông rất vui, đồng thời cũng có thêm thu nhập.

Qua việc làm này, Thông muốn các bạn học viên hiểu, nhiếp ảnh không chỉ để kiếm tiền mà qua đó còn có thể giúp đỡ được nhiều người có cơ hội lưu lại  khoảnh khắc đẹp và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. 

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 7

Bà cụ vô gia cư lần đầu mặc áo cưới.

Chuyện ấm lòng của chàng trai Sài Gòn chụp 500 bộ ảnh tặng... người lạ - 8

Gần 80 tuổi, cụ bà mới thực hiện được ước mơ mặc áo dài.

Hiện, Thông chụp hình cho người lạ hoàn toàn miễn phí và không có dự định sẽ kiếm tiền từ những video đăng lên mạng xã hội. Điều mà chàng trai và ê-kip của mình nhận lại đó là nụ cười từ các nhân vật xa lạ.

Có một bà cụ vô gia cư được chụp hình chia sẻ với Thông rằng: "Được mặc áo dài là niềm mơ ước của bà từ thời trẻ nhưng đến gần 80 tuổi mới thực hiện được".

"Tâm sự của bà là động lực để tôi sẽ tiếp tục làm công việc này để mang lại nhiều niềm vui cho mọi người", chàng trai nói.

Anh chia sẻ ước mơ sẽ sở hữu một chiếc xe lưu động với đầy đủ thiết bị, phục trang bên trong để có thể di chuyển đến nhiều tỉnh thành khác, mời người lạ lên xe và chụp hình cho họ.

(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)