1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèo

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cụ Đỗ Thị Mơ, người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo tại Thanh Hóa vừa vinh dự được khen thưởng trong phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèo

Sáng ngày 28/7, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020, được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen. 

Trong số các cá nhân được khen thưởng, có cụ bà Đỗ Thị Mơ (85 tuổi, thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) - người đã 2 năm liên tục đạp xe lên UBND xã để xin được thoát nghèo.

Vào năm 2019, cụ Đỗ Thị Mơ được nhiều người rất yêu mến và cảm phục trước hành động đạp xe lên xã xin thoát nghèo. Những hình ảnh của cụ sau khi xuất hiện trên các kênh truyền thông, báo đài, mạng xã hội đã góp phần tạo ra sự lan tỏa tích cực đến nhiều người, cộng đồng.  

Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèo - 1

Cụ Đỗ Thị Mơ - người đã có 2 năm liền đạp xe lên xã xin thoát nghèo.

Chồng mất sớm, nhiều năm qua cụ nuôi 11 người con khôn lớn, trưởng thành. Đến nay, các con của cụ đều có công việc ổn định và có thu nhập tốt. Hàng tháng, các con cháu của cụ vẫn thường xuyên gửi tiền để cụ trang trải cuộc sống.

Từ năm 2018, cụ Đỗ Thị Mơ quyết định lên xã để xin thoát nghèo. Sau khi xem xét, chính quyền địa phương nhận thấy cụ vẫn thuộc diện hộ nghèo nên chưa giải quyết theo nguyện vọng của cụ. Suốt hơn một năm, thi thoảng cụ lại đạp xe lên xã để xin đạt được nguyện vọng thoát nghèo. 

Cuối năm 2019, theo nguyện vọng của cụ, chính quyền các cấp đã xem xét và quyết định để cụ Đỗ Thị Mơ thoát nghèo. 

Tháng 10/2019, cụ Đỗ Thị Mơ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì "Đã nêu cao tinh thần tuổi cao - gương sáng, góp phần động viên cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo".

Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèo - 2

Cụ Đỗ Thị Mơ năm nay đã 85 tuổi nhưng còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. 

Đồng thời, cụ bà cũng trở thành cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020. 

Sau khi thoát nghèo gần 2 năm thoát nghèo, cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Cụ vẫn nuôi gà, trồng rau rồi đem ra chợ bán. Mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày, cụ vẫn tự lo chứ chưa phải nhờ người khác hỗ trợ. 

"Từ khi thoát nghèo đến nay tôi thấy cuộc sống thật yên bình, vẫn còn sức khỏe để tự chăm sóc bản thân. Tôi cứ sáng sáng ra vườn trồng rau, tối lại đuổi gà vào chuồng như thường lệ. Tôi rất mong những người dân đang nghèo hãy cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh để nhanh chóng thoát nghèo. Hãy thật quyết tâm như lời Bác Hồ dặn, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền…", cụ Đỗ Thị Mơ tâm sự. 

Được biết, để góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, vừa qua cụ Đỗ Thị Mơ đã ủng hộ 2 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và 1,5 triệu đồng cho UBND xã Lương Sơn.

Chính việc làm ý nghĩa của cụ đã lan tỏa đến rất nhiều người trong công tác chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.  

Chia sẻ của cụ bà 85 tuổi từng nhiều lần đạp xe lên xã xin thoát nghèo - 3

"Tôi rất mong những người dân đang nghèo hãy cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh để nhanh chóng thoát nghèo. Hãy thật quyết tâm như lời Bác Hồ dạy, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền…", cụ Đỗ Thị Mơ tâm sự.

"Cầu cho đại dịch sớm đi qua để cuộc sống được trở lại bình thường, người dân yên tâm sinh sống. Xin gửi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch", cụ Đỗ Thị Mơ chia sẻ. 

Theo ông Lương Xuân Thiêm - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, sau những hành động đẹp, ý nghĩa của cụ Đỗ Thị Mơ, đã có rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã phấn đấu, vươn lên giảm nghèo.

"Hành động của cụ đã có sức lan tỏa vô cùng quan trọng trong công tác giảm nghèo không chỉ ở địa phương và còn rất nhiều nơi. Đối với địa phương, những năm trước số hộ nghèo là 92 hộ. Sau gần 2 năm diễn ra sự việc cụ xin thoát nghèo, số hộ nghèo đã giảm xuống chỉ còn 51 hộ", ông Lương Xuân Thiêm cho biết.

Không những thế, cụ Đỗ Thị Mơ còn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.