1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cảm động câu chuyện về chàng "khờ" nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí

Xuân Hinh

(Dân trí) - Thấy nhiều sinh viên gặp khó khăn khi tìm nhà trọ sau Tết, anh Nguyễn Hoài Thanh (TPHCM) đã nhượng lại căn nhà của mình và đi thuê 2 căn nhà khác cho sinh viên ở miễn phí.

Cảm động câu chuyện về chàng khờ nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí - 1

Chàng trai Nguyễn Hoài Thanh và câu chuyện nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí gây xúc động trong cộng đồng (Ảnh NVCC).

Những ngày qua, câu chuyện về anh Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi, ngụ TPHCM, làm nghề cắt tóc) nhượng lại căn nhà cho nhóm sinh viên ở miễn phí được nhiều người chia sẻ và cảm phục. Ít ai biết rằng, đằng sau nghĩa cử cao đẹp ấy là cả một kế hoạch nhân văn của chàng trai mồ côi cha.

"Mình đang sống với mẹ. Tuy nhiên, bà không được bình thường như mọi người. Hiện, mẹ Thanh vẫn chạy xe ôm ở Đồng Nai. Từ 9 tuổi, Thanh đã lên TPHCM mưu sinh với đủ các nghề như đánh giày, bán vé số, vá xe, chạy xe ôm, chở hàng, làm công nhân may... và bây giờ là cắt tóc", chàng trai 32 tuổi kể lại.

Cảm động câu chuyện về chàng khờ nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí - 2

Tấm bảng cho thuê nhà miễn phí của Thanh thu hút sự chú ý của nhiều người dân (Ảnh NVCC).

Ngay từ khi bước chân lên TPHCM, nỗi khó khăn liên tục bủa vây Thanh. Anh ở trong những khu nhà trọ ổ chuột để tiết kiệm chi phí nên thấu hiểu những gian truân của người đi ở trọ. Từ đó, anh quyết tâm kiếm tiền để giúp đỡ nhiều người cùng cảnh ngộ.

"Có khi đến tháng nhưng không có tiền trả nhà trọ, buồn lắm. Từ đó, mỗi ngày mình cố gắng hơn, tiết kiệm và bắt đầu mong muốn kiếm thật nhiều tiền để mua nhà giúp người nghèo ở miễn phí. Sau 20 năm ở TPHCM, tôi đã mua được căn nhà 30 m2 vào năm 2019. Tôi cho công nhân, người lao động ở miễn phí", Thanh tâm sự.

Căn nhà 30m2 được anh Thanh chuẩn bị giường, một phòng bếp, nhà tắm đủ cho 6 người sinh hoạt. Hai năm qua, do dịch bệnh, công nhân bỏ về quê nên anh Thanh chuyển sang cho sinh viên ở.

Cảm động câu chuyện về chàng khờ nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí - 3

Sinh viên khá thoải mái khi sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của Thanh (Ảnh NVCC).

"Thời điểm này các bạn sinh viên đang rất khó khăn tìm nhà trọ. Mình mong căn nhà  sẽ giúp đỡ các bạn một phần. Mình chọn ngôi nhà của mình cho các bạn ở dài lâu đến khi ra trường, sau đó sẽ cho một nhóm sinh viên khác vào. Nếu mình đi thuê trọ muốn lâu dài rất khó. Cho các bạn ở nhà thì mình đi ở trọ thôi, gia đình ai cũng đồng ý", Thanh lý giải lý do cho sinh viên ở nhà mình.

Ngay khi câu chuyện của Thanh lan truyền, nhiều người đã ủng hộ bằng cách đến các tiệm tóc của anh, giúp anh có thêm kinh phí làm việc tốt. Tuy vậy, không ít người gọi Thanh là "gàn dở", "khùng", hay "lo chuyện bao đồng"...

"Ai nói gì kệ người ta, mình cứ chuyên tâm làm theo mục đích của con tim. Mình đã có 2 căn cho sinh viên ở miễn phí ở quận 3, quận 5 và sắp tới lần lượt là Quận Tân Bình và TP Thủ Đức. Mình mong muốn mỗi quận ở TPHCM sẽ có một địa điểm nghĩa tình cho các bạn sinh viên ở cho đến khi ra trường", chàng trai cắt tóc mong muốn.

Cảm động câu chuyện về chàng khờ nhường nhà cho sinh viên ở miễn phí - 4

Thanh đã tổ chức nhiều chương trình cắt tóc miễn phí cho người dân ở TPHCM (Ảnh NVCC).

Trước khi xây dựng mô hình nhà trọ miễn phí cho sinh viên, anh Thanh cũng là cái tên quen thuộc trong việc làm thiện nguyện cộng đồng ở TPHCM. Năm 2018, anh mở tiệm tóc miễn phí cho tài xế công nghệ, mô hình hiện đã nhân rộng ở nhiều chi nhánh. Năm 2019, anh mở các xe cắt tóc lưu động và tiệm tóc trong trường học với giá 2.000 đồng.