1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập

Hoàng Lam

(Dân trí) - Với những người lính quy tập, niềm mong mỏi và cũng chính là niềm vui lớn nhất là tìm được nhiều hơn nữa những người đã nằm lại trên đất bạn Lào, sớm đưa các bác, các anh về với gia đình, quê hương.

Cuộc điện thoại kết nối sang Lào với Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội tìm kiếm quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An của chúng tôi liên tục bị gián đoạn bởi các đoàn khách nước bạn đến chúc Tết cổ truyền Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đây là cái Tết thứ 2, toàn bộ Đội tìm kiếm quy tập đón Tết cổ truyền trên đất bạn Lào.

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập - 1

Cán bộ chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An rửa lá dong rừng chuẩn bị gói bánh chưng (Ảnh: N.T).

Đội tìm kiếm, quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lên đường sang Lào thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2021-2022 từ tháng 10/2021 với chỉ tiêu Quân khu 4 giao tìm kiếm, cất bốc 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh.

Công tác tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn hơn do thời gian đã trôi qua quá lâu, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi, những người biết và nắm rõ thông tin vị trí chôn cất cũng không còn nhiều hoặc trí nhớ không còn minh mẫn nên lực lượng quy tập phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm và đưa các anh, các bác sớm trở về quê hương.

Hai năm trở lại đây, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu thập thông tin các phần mộ. Có thời điểm cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập phải đóng quân ngoài rừng, không thể vào bản thường xuyên, tiếp xúc với người dân để tìm kiếm, thu thập thông tin.

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập - 2

Quây quần bên nhau gói bánh chưng để đưa hương vị Tết quê nhà gần hơn (Ảnh: N.T)

"Dù nước bạn còn khó khăn về nguồn vaccine phòng Covid-19 nhưng hết sức tạo điều kiện để bộ đội quy tập Việt Nam được tiêm mũi tăng cường đúng thời gian, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định", Thượng tá Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Từ ngày 26 tháng Chạp, toàn bộ 4 hướng tìm kiếm tạm dừng hoạt động, rút về nhà tạm tại các huyện thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun và Viêng Chăn - 3 tỉnh thuộc phạm vi tìm kiếm của đơn vị để chuẩn bị đón Tết. Cái Tết xa nhà, cái Tết trên đất bạn Lào đối với những người lính quy tập cũng trở nên đặc biệt hơn.

Trung úy Nguyễn Viết Tú là thành viên mới nhất của Đội tìm kiếm, quy tập, vừa được bổ sung, huấn luyện trước khi thực hiện kế hoạch mùa khô năm 2021-2022. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ mới, cũng là lần đầu tiên đón Tết ở nước bạn, Trung úy Tú không tránh khỏi bâng khuâng, hồi hộp.

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập - 3

Trung úy Nguyễn Viết Tú lần đầu tiên đón Tết cổ truyền trên đất bạn Lào (Ảnh: N.N).

Sát Tết, anh em đi lấy lá dong rừng, chặt cành đào về trang trí. Nếp nương, gà, lợn sẵn trong chuồng, mọi người quây quần gói bánh chưng. Những câu chuyện về gia đình được chia sẻ rôm rả cho vơi nỗi nhớ vợ, con.

"Giáp Tết, có đoàn của lãnh đạo quân khu sang thăm, chúc Tết, vợ tôi gửi quần áo ấm, bánh kẹo, cả hạt hướng dương sang nữa. Tết ở đây không thiếu gì so với Tết ở nhà. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, hàng ngày vợ chồng, bố con vẫn "video call" trò chuyện với nhau, cũng đỡ nhớ hơn nhiều.

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập - 4

Cán bộ, chiến sĩ trang trí cành đào và ban thờ Bác Hồ, bàn thờ Tổ quốc tại các nhà tạm nơi trú quân (Ảnh: N.T).

Là người lính, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào thì nhiệm vụ vẫn là trên hết. Chúng tôi luôn nhận được sự động viên, quan tâm của các cấp lãnh đạo, chỉ huy, sự động viên, chia sẻ và thấu hiểu từ hậu phương nên Tết ở trên đất bạn vẫn ấm cúng, đủ đầy hương vị quê hương", Trung úy Nguyễn Viết Tú chia sẻ.

Trước Tết, đội đón Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 sang thăm và động viên, được đón nhận sự quan tâm và nhiều món quà từ UBND tỉnh Nghệ An, Ban công tác đặc biệt tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đặc biệt, trong những ngày Tết, Đội tìm kiếm, quy tập đón nhiều đoàn khách của nước bạn, tỉnh bạn tới chúc mừng Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập - 5

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: "Niềm mong mỏi của người lính quy tập là tìm được thật nhiều các liệt sĩ và sớm đưa các bác trở về quê hương" (Ảnh: Hoàng Lam).

Những cái ôm thân tình, những cái siết tay chia sẻ như thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai dân tộc và quân, dân hai nước Việt - Lào.

Trước thời điểm nghỉ Tết, các hướng tìm kiếm đã tìm thấy và cất bốc được 64 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh và nằm lại trên đất bạn Lào. Đây là món quà Tết lớn nhất đối với những người lính quy tập.

Tết đến, Xuân về, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón Tết cổ truyền theo đúng phong tục, nhiệm vụ hương khói, thờ phụng liệt sĩ cũng luôn được thực hiện chu đáo để những người con nằm lại nơi đất bạn ấm lòng hơn trong khi chờ trở về an táng trên đất mẹ quê hương.

Cái Tết trên đất bạn Lào của những người lính quy tập - 6

Các đoàn khách nước bạn Lào và các địa phương đến chúc mừng Đội tìm kiếm, quy tập nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam (Ảnh: N.N).

"Rất tiếc là trong 64 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập tìm thấy không có ai xác định được tên tuổi, quê quán, đơn vị. Ngày Tết đối với người lính quy tập chúng tôi là nỗi niềm đau đáu, làm sao để tìm thấy và đưa được nhiều các bác, các anh trở về quê mẹ. Ngay sau thời gian nghỉ Tết, từ ngày 7 tháng Giêng, toàn đội sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch mùa khô 2021-2022 với quyết tâm đảm bảo và vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập mà Quân khu 4 giao", Thượng tá Nguyễn Văn Nam chia sẻ.