1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư đẫm nước mắt

Hoài Anh Nguyễn

(Dân trí) - Một gia đình ở Hà Tĩnh phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà, kèm theo sữa, quần áo, 500.000 đồng và một lá thư.

Ngày 17/7, UBND xã Hương Bình (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) ra thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 15/7, ông Lê Xuân Phùng (59 tuổi, trú thôn Bình Minh, xã Hương Bình) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà mình.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư đẫm nước mắt - 1

Bé trai có cân nặng 3,5kg, sức khỏe ổn định (Ảnh: Văn Nguyễn).

Thời điểm này, bé trai được đặt trong hộp xốp kèm theo sữa, quần áo, 500.000 đồng và một mảnh giấy.

Mảnh giấy được cho là của người mẹ để lại có nội dung: "Mẹ xin lỗi con, sinh con ra không nuôi được đành để lại cho gia đình có điều kiện nuôi hộ".

Chính quyền xã Hương Bình đã phối hợp với người dân đưa bé trai đến trạm y tế thăm khám sức khỏe. Qua kiểm tra, cháu bé khoảng 15-20 ngày tuổi, cân nặng 3,5kg, sức khỏe ổn định.

Trong thời gian chờ bố, mẹ, người thân đến nhận, bé trai được tạm thời giao cho gia đình ông Phùng nuôi dưỡng.

Sau thời hạn 7 ngày, nếu người thân không đến nhận, UBND xã Hương Bình sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định.