1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh cùng bức thư "xin lỗi con của mẹ"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bé gái khoảng một tuần tuổi bị bỏ rơi trong tình trạng tím tái giữa đêm giá rét. Cơ quan chức năng phát hiện em trong làn nhựa, có một mảnh giấy nghi của người mẹ để lại cùng một ít tiền.

Ngày 27/2, đại diện Công an xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xác nhận, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi mới được phát hiện trên địa bàn.

Vào khoảng 22h10 ngày 26/2, người dân phát hiện trước cổng nhà ông Hoàng Văn H. (48 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hội) có một cháu bé bị bỏ rơi, được đặt trong chiếc làn nhựa màu đỏ. Thời điểm đó, trời đêm rét buốt, nhiệt độ xuống rất thấp, bé gái đã có hiện tượng tím tái cơ thể.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh cùng bức thư xin lỗi con của mẹ - 1

Bé gái sơ sinh được giao cho cán bộ Trạm y tế xã Nghĩa Hội chăm sóc trong thời gian chờ tìm người thân (Ảnh: Đ.Phúc).

Trong chiếc làn nhựa có một ít quần áo, 340.000 đồng, cùng một mảnh giấy nghi mẹ bé bỏ lại.

"Tôi là mẹ, xin được giấu tên. Tôi mới sinh con và khả năng của tôi không có đủ điều kiện nuôi con. Tôi xin gửi anh chị hãy làm bố mẹ của con tôi và nuôi nấng con nên người. Tôi xin cảm ơn. Con của mẹ, xin lỗi", lá thư viết.

Bé gái khoảng một tuần tuổi, được đưa đến Trạm y tế xã Nghĩa Hội kiểm tra sức khỏe.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm lạnh cùng bức thư xin lỗi con của mẹ - 2

Trong chiếc làn nhựa màu đỏ có một mảnh giấy nghi do mẹ bé để lại cùng 340.000 đồng (Ảnh: Đ.Phúc).

"Sau khi được sưởi ấm và chăm sóc, bé gái đã ổn định, tình trạng sức khỏe được xác định bình thường. Hiện chúng tôi đã bàn giao cháu cho cán bộ Trạm y tế chăm sóc trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân xã thông báo tìm người thân của bé theo quy định. Vợ ông H. cũng có mặt tại Trạm y tế xã để cùng chăm sóc bé", nguồn tin từ Công an xã Nghĩa Hội cho biết.