“Y học xoa dịu nỗi đau thể xác, âm nhạc làm dịu mát tâm hồn”

Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn là một người rất yêu âm nhạc, ông đã có nhiều sáng tác được các nghệ sỹ nổi tiếng trình bày. Ông vừa ra mắt khán giả yêu nhạc CD "Có những tuổi 20 như thế" gồm 9 bài hát rất ấn tượng.

CD này được thể hiện bởi giọng ca Vũ Thắng Lợi - một ca sỹ, chiến sỹ bên cạnh khách mời là quán quân Sao Mai nhạc nhẹ 2015 Hoàng Hồng Ngọc và nhóm nhạc Belcanto.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với vị nhạc sỹ - bác sỹ vừa tài vừa tâm này:

Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn là một người rất yêu âm nhạc, ông đã có nhiều sáng tác được các nghệ sỹ nổi tiếng trình bày.
Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn là một người rất yêu âm nhạc, ông đã có nhiều sáng tác được các nghệ sỹ nổi tiếng trình bày.

Xin chào nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn! Xin ông cho biết ý tưởng từ đâu mà ông cho ra đời CD này?

Cũng không có ý tưởng gì đặc biệt lắm, đây chỉ là kỷ niệm của tôi và Vũ Thắng Lợi, kỷ niệm của hai người chiến sỹ, đồng đội và hai người bạn.

Đây cũng là một món quà tặng cán bộ, chiến sỹ toàn quân nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐNDVN, tặng các thính giả yêu dòng nhạc trữ tình cách mạng, yêu tiếng hát của Vũ Thắng Lợi và ca khúc của Nguyễn Hồng Sơn. Và cuối cùng là để đồng hành cùng chúng tôi với chương trình y tế biển đảo.

Những bài hát trong Album được ông lấy cảm hứng từ đâu, thưa nhạc sỹ?

Các ca khúc trong album này là lựa chọn trong hơn 50 ca khúc tôi đã viết trong gần 40 năm qua. Chủ đề chính vẫn là tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống, nghề nghiệp và hình tượng người chiến sỹ.

Cảm hứng viết các ca khúc này là từ tực tiễn công việc, cuộc sống đời thường mà tôi đã trải qua.

Ông vừa ra mắt khán giả yêu nhạc CD Có những tuổi 20 như thế gồm 9 bài hát rất ấn tượng.
Ông vừa ra mắt khán giả yêu nhạc CD "Có những tuổi 20 như thế" gồm 9 bài hát rất ấn tượng.

Phong cách âm nhạc trong CD này là gì, thưa ông?

Thực sự tôi cũng không muốn định hình một phong cách âm nhạc cho riêng mình(đơn giản tôi không phải là NS chuyên nghiệp) và thực sự thời gian rất eo hẹp vì còn rất nhiều công việc.

Tất cả những vấn đề xung quanh trong công việc, cuộc sống, mình cảm được thì viết thôi. Vi vay nhung ca khuc cua toi thường mang đậm hơi thở cuộc sống hiện tại. Giai điệu trữ tình, ít phá cách, đột biến.

Tại sao trong rất nhiều ca sỹ trẻ ở Sài Gòn ông lại chọn Vũ Thắng Lợi để thể hiện đa số các ca khúc trong album?

Thực ra đây là album thứ 5 của tôi. Trước đó tôi đã từng phát hành CD Vẫn mãi màu áo trắng(2005), Giữa trùng khơi sóng (với NS Quỳnh Hợp - 2011), Tổ quốc nhìn từ biển(với NS Quỳnh Hợp - 2013), Sức sống Trường Sa(2015), 4 lần trước đều do anh em, bạn bè ủng hộ làm cho.

Trước đây, đã có rất nhiều ca sỹ nổi tiếng trong Nam, ngoài Bắc hát các ca khúc của tôi và họ hát rất hay,có những người bây giờ đã không còn nữa (CS Ngọc Tân, CS Quang Lý)... lần này Vũ Thắng Lợi làm riêng CD của hai anh em, âu cũng là cái duyên...“ trời cho”.

Những bài hát của ông rất rõ ràng về ý tứ và thông điệp, và thường gắn với những câu chuyện trong các chuyến đi của ông. Có câu chuyện nào khiến ông nhớ mãi trong các chuyến đi ấy?

Trong mỗi Hải trình đi biển, đoàn công tác thường dừng ở một số điểm làm lễ tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh. Lần đó ở gần đảo Gạc Ma, dường như mỗi con sóng, ngọn gió, hạt mưa đều diễn tiến theo chương trình của lễ tưởng niệm... Khi tàu chuẩn bị làm lễ, sóng bỗng như yên, biển bỗng như lặng, bài điếu văn của vị tướng đã làm tất cả những đôi vai từ già đến trẻ của đoàn công tác rung lên, nhiều tiếng nấc đã phát ra thành tiếng, không ai cầm được những giọt nước mắt xúc động.

Khi thả hoa xuống biển, cả con tàu như nghiêng về phía sâu thẳm, nơi các chiến sỹ của chúng ta đang nằm dưới đáy đại dương... Biển chợt nổi sóng, dường như các chiến sỹ của chúng ta hiểu được tình cảm yêu thương của các đỗng chí, đồng đội dành cho mình... Những cơn sóng xô mạnh như dang rộng những cách tay đón nhận những cánh hoa vao trong lòng biển...và những giọt mưa nhẹ nhàng cũng từ đâu rơi xuống đủ ướt những mái đầu, đôi mắt, bờ vai.... Đó là tích của ca khúc: Phút lặng im trên biển.

Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn: Y học xoa dịu nỗi đau thể xác, âm nhạc làm dịu mát tâm hồn”.
Nhạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Sơn: "Y học xoa dịu nỗi đau thể xác, âm nhạc làm dịu mát tâm hồn”.

Được biết sau khi phát hành CD, ông sẽ làm 2 đêm nhạc tại Hà Nội. Lý do nào thôi thúc để ông thực hiện 2 đêm nhạc này?

Nói chính xác là cơ hội nào để có hai đêm nhạc chứ không phải lý do nào thôi thúc thực hiện. Đã từ khá lâu có những lời đề nghị tôi làm chương trình giới thiệu tác phẩm. Thích thì vẫn thích nhưng thực ra cũng rất ngại, chưa muốn làm.

Trước hết là công việc rất bận rộn không có thời gian để đầu tư một cách nghiêm túc một chương trình lớn.

Mình không phải là một nhạc sỹ chuyên nghiệp nên việc thực hiện một chương trình âm nhạc cũng chưa phải là lúc cần thiết.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sỹ Việt Nam, 73 năm thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 50 năm tổng tiến công Mậu Thân. Được sự cho phép của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Bộ VH-TT-TT Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu những ca khúc của tôi đến với khán giả.

Đêm nhạc như một lời tri ân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, cha mẹ, vợ con, bạn bè, người thân và những khán giả... cảm ơn quê hương, những mảnh đất đã cưu mang và nuôi dưỡng tôi... cảm ơn cuộc sống, công việc và nhiệm vụ để tôi có cơ hội đến với âm nhạc chứ không phải sinh ra để làm âm nhạc.

Bên cạnh đó đêm nhạc cũng kêu gọi sự ủng hộ của khán giả đồng hành với chương trình “ máy thở cho Trường sa” mà tôi đã thực hiện trong suốt 7 năm qua nhằm nâng cao hơn nữa năng lực khám chữa bệnh cho chiến sỹ, nhân dân và bà con ngư dân.

Là một bác sỹ, lại là lãnh đạo một bệnh viên, công viêc quá bận rộn như thế, ông giành thời gian nào cho việc sáng tác?

Vâng, đúng là tôi không có thời gian cho việc sáng tác. Khi chưa là công tác quản lý, đôi khi còn có thời gian để ý tưởng, bàn luận...vv. Hơn 10 năm nay, công việc quản lý, chỉ huy, điều hành, giảng dạy, chấm thi,hội họp, công tác... đã chiếm hết thời gian của tôi.

Cũng có người hỏi như vậy tôi trả lời vui: “cứ khi nào bị vợ mắng thì ra 1 bài”... Nhưng thực ra hình như ý tứ, giai điệu nó đã nằm đâu đó chỉ chờ có cơ hội là hình thành thôi. Và đây cũng là một nhược điểm trong ca khúc của tôi vì không có thời gian để chỉnh sửa, chau chuốt ca từ và giai điệu để chất lương ca khúc tốt hơn.

Sau CD này, ông có dự định phát hành CD tiếp theo không?

Nếu có điều kiện có thể tôi sẽ tiếp tục phát hành, để nghe lại những giải điệu thời trai trẻ có khác gì so với bây giờ, để giữ lại làm kỷ niệm, để giời thiệu với mọi người, để thấy được sức sáng tạo của các nhạc sỹ phối khí đương đại...vvv

Bìa đĩa CD.
Bìa đĩa CD.

Âm nhạc có vài trò và tác dụng gì trong cuộc sống của ông?

Với áp lực của công việc và nhiệm vụ... bên cạnh thể thao thì âm nhạc chính là giải pháp tích cực và hữu hiệu để thư giãn, giải tỏa. Âm nhạc xoa dịu nỗi đau tâm hồn, y học xoa dịu nỗi đau thể xác, tất cả đều là những điều thiện, điều phúc cho đời. Vừa được làm thầy thuốc, vừa được làm thầy giáo, những vinh dự và trách nhiệm lớn lao không dễ gì có được.

Bố mẹ đã trao cho cuộc sống để làm người, tổ quốc đã trao cho màu áo xanh để làm nhiệm vụ bảo vệ non sông đất nước, cuộc đời đã trao cho màu áo trắng để làm nhiệm vụ người lương y và khả năng chuyển hóa những chất liệu của cuộc sống thành những cung bậc cảm xúc để dâng hiến cho đời... Bởi vậy việc viết ca khúc đối với tôi không chỉ còn là cảm xúc, sở thích mà đôi khi còn là trách nhiệm. Trách nhiệm của người lính, người thầy thuốc, người thầy giáo, người quản lý... và giản đơn nhất là trách nhiệm chia sẻ giữa con người với con người... đôi khi tôi thầm cảm ơn những may mắn và ưu ái mà cuộc đời đã dành cho tôi.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ca sỹ Vũ Thắng Lợi.
Ca sỹ Vũ Thắng Lợi.

Ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc – quán quân nhạc nhẹ Sao Mai 2015.
Ca sỹ Hoàng Hồng Ngọc – quán quân nhạc nhẹ Sao Mai 2015.

Nhóm nhạc Bel Canto.
Nhóm nhạc Bel Canto.

Q.A

  • Từ khoá:
  • CD