Quách Thành Danh: “Tôi mang một vết bẩn không thể nào rửa sạch”

(Dân trí) - Vì sự cố “lộ” underwear trên bìa đĩa, Quách Thành Danh từng nằm trong danh sách đen của đài truyền hình. "Tôi ước mình không bị sự cố đáng tiếc đó để không phải bị nhìn nhận một cách gay gắt cho tới thời điểm này”, nam ca sĩ "Tôi là tôi" thổ lộ.

Từ vụ tai nạn “hở underwear” đến giờ, dường như sự nghiệp âm nhạc của Quách Thành Danh chỉ dừng lại ở những tựa đề album gây sốc kiểu như: “Tôi là tôi”,“Người đàn ông không cần đàn bà”… và giờ là “Anh là anh”?

Có lẽ bạn nói ở một góc nhìn khác, hay cũng có thể bạn không phải là người nắm rõ hoạt động của tôi. Ngoài những album nhạc chạy theo thị hiếu khán giả thì tôi cũng đã có những sản phẩm mà mình thích và hợp với giọng hát mình hơn như Như đã dấu yêu, Mất đi nhân tình, Chuyện hẹn hò…

Đấy là những album mang phong cách ngọt ngào của dòng nhạc quê hương và đầm ấm của dòng nhạc phòng trà. Còn về chủ đề “Anh”, tôi cũng thấy không quá sốc nếu tựa đề không rơi đúng vào thời điểm nhạy cảm…
 
Quách Thành Danh: “Tôi mang một vết bẩn không thể nào rửa sạch” - 1
Quách Thành Danh muốn quên đi sự cố năm nào nhưng quá khứ không may mắn vẫn đeo bám


“Anh là anh”, album vừa ra mắt khiến người ta gợi nhớ đến “Tôi là tôi” và dù cho sắc vóc bớt sù sì nhưng vẫn là hình ảnh  áo kèm mũ chùm đầu khá cũ, sao anh không chọn hình ảnh mới để thoát khỏi cái bóng mà bầu cũ gây dựng cho mình?

Chính bạn cũng đã bị gợi nhớ đến thế cũng nên nhẹ nhàng nghĩ thoáng hơn. Nó như một thương hiệu của Quách Thành Danh. Cũng tiết lộ với bạn rằng, sau gần 9 năm tồn tại cho đến thời điểm này ca khúc Tôi là tôi vẫn được khán giả yêu cầu mỗi khi tôi đi diễn mọi miền đất nước cũng như tại hải ngoại. Đã là hình ảnh quen thuộc với khán giả thì tôi cũng không muốn thay đổi.

Thanh minh bản thân vẫn kiếm tiền đều đặn, vẫn chạy show và bay show liên tục nhưng thông tin và hình ảnh của anh thì rất ít, trước sự ít thiện cảm của giới truyền thông, anh có chạnh lòng?

Không có gì gọi là chạnh lòng! Tôi vẫn luôn xuất hiện khi cần thiết chứ không thể cứ có điều gì cần nói, có điều gì cần đánh bóng… là lại lên báo. Có người hỏi thì tôi trả lời, không phải đưa vào để thanh minh. Vì nếu có thanh minh hay không cũng chẳng được lợi ích gì.

Một thời gian dài sau sự cố đáng tiếc, tôi gần như nằm trong danh sách đen của đài truyền hình nên cũng bị hạn chế, giờ thì mọi thứ đã thoáng hơn nhiều. Còn về việc tôi ít xuất hiện trên báo chí không có nghĩa là giới truyền thông dành ít thiện cảm. Xuất hiện nhiều cũng không có nghĩa là tỷ lệ thuận với việc kiếm tiền. Như anh Ngọc Sơn, anh ấy vẫn chạy show và bay show đều đều…
 
Quách Thành Danh: “Tôi mang một vết bẩn không thể nào rửa sạch” - 2
Với hình ảnh mũ áo quen thuộc, album mới của Quách Thành Danh ít nhiều gợi nhớ đến bìa đĩa của anh từng bị thu hồi vào năm 2004


Vào thời điểm 2004, chuyện dùng scandal để đẩy tên tuổi một ca sĩ còn mới mẻ với khán giả và hành động “khoe underwear” bị chỉ trích gay gắt và anh gặp không ít rắc rối như bị thu hồi đĩa, hủy liveshow, nhưng có thể vào thời điểm hiện tại thì mọi chuyện sẽ khác, có khi nào anh nghĩ như thế và thấy nuối tiếc cho thời điểm xuất hiện của mình?

Tiếc nuối thì cũng đã…! Xem như mình không may mắn! Nếu ở thời điểm này thì có lẽ Quách Thành Danh sẽ được khán giả yêu thương nhiều hơn… Nhưng điều tôi muốn gửi gắm ở đây là mong khán giả hay quên đi sự cố năm nào, đừng nhắc đến Danh lại gặng chuyện không may mắn đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình mang một vết bẩn mà không thể nào rửa sạch. Nếu có một điều ước, tôi ước mình không bị sự cố đáng tiếc đó để không phải bị nhìn nhận một cách gay gắt cho tới thời điểm này. Chính cách nhìn nhận không thiện cảm đã vô tình làm giới truyền thông nghĩ không thiện cảm như bạn vừa nêu.
 
Quách Thành Danh: “Tôi mang một vết bẩn không thể nào rửa sạch” - 3
“Tôi cảm thấy như mình mang một vết bẩn mà không thể nào rửa sạch”


Từng được xây dựng hình ảnh là "Quang Dũng thứ hai" không biết có phải vì điều này mà Quang Dũng "không chịu đứng chung sân khấu" với anh? Điều này là sự thật hay chỉ là lời đồn thổi?

Đó là chuyện rất cũ rồi. Chuyện không đứng cùng sân khấu là có nhưng lý do gì thì tôi không rõ.

Hiện tại, trào lưu ca sĩ đi đóng phim không phải là ít. Nhiều ca sĩ tìm đến phim ảnh như một kênh tiếp cận khán giả nhanh chóng và lâu dài, nhất là trong thời điểm môn nghệ thuật thứ bảy rộng mở với tất cả mọi người, sao anh không lựa chọn cách này?

Tôi không muốn làm mất thời gian với những điều không thuộc sở trường của mình. Quả thực tôi cũng thích đóng phim và cũng nhận được rất nhiều lời mời, trên 20 bộ phim thì phải nhưng tôi sợ mình không đủ khả năng để làm tốt vai diễn. Có một số người cũng vì trào lưu đi đóng phim này mà mang tác dụng ngược khiến hình ảnh họ càng xấu hơn trong mắt công chúng.

 Là người không ngại phát ngôn gây sự chú ý nhưng với chuyện tình cảm thì anh lại…kín tiếng?

Là nghệ sĩ đã chịu nhiều thị phi, cuộc sống gặp nhiều sóng gió nên tôi muốn giữ lại cho mình một chút gì được gọi là riêng tư.

 

Thu Nguyễn