"Món quà của sóng"

(Dân trí) - “Tôi cũng như sóng biển luôn khát vọng. Tôi luôn vươn tới những điều tốt đẹp nhất dù cho những điều đó cuộc đời không cho tôi”, cậu SV không còn đôi mắt vẫn đỗ thủ khoa Hà Chương - từng được báo chí ngợi ca, đã tâm sự về CD đầu tay có nhan đề “Món quà của sóng” như vậy.

Anh đã chọn thu âm tại Đà Nẵng vì nơi đó anh có người thân, bè bạn và những người giúp đỡ anh hay vì lí do nào khác?

 

Tôi quyết định thực hiện đĩa CD tại Đà Nẵng một phần vì tôi không đủ kinh phí để thu âm tại Hà Nội hay TPHCM. Hơn nữa về Đà Nẵng tôi như trở về nơi thân thương với những người thân, bạn bè và những người luôn yêu mến, giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm động trước tấm lòng chia sẻ của những bạn trong nhóm Thiện nguyện sóng sông Hàn Đà Nẵng. Họ đã ở bên tôi suốt thời gian gần một tháng thu âm.

 

Anh có thể tâm sự với độc giả về một vài kỉ niệm trong  quá trình thực hiện “Món quà của sóng”?

 

Thời gian đó đối với tôi quả không dễ dàng gì. Các bạn trong nhóm hát Thiện nguyện sóng sông Hàn phân công nhau chở tôi đến phòng thu. Ngồi ròng rã trong phòng thu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ khuya, người tôi mệt nhừ. Có ngày tôi thu được 3 bài nhưng có ngày không thu nổi bài nào...

 

Có ngày làm việc, tối về, cả hai vét túi mới đủ 3 nghìn đồng mua mỳ tôm gói. Khi Món quà của sóng hoàn thành, tôi và nhóm Thiện nguyện liên lạc với một số trường đại học, quán bar, sân chùa... để biểu diễn và giới thiệu CD. Mọi người cổ vũ nhiệt liệt, mua nhiều CD và động viên tôi chân thành...

 

Tôi còn nhớ, anh có dự định sẽ chuyển nhạc Trịnh Công Sơn qua tiếng đàn bầu  và thu vào đĩa hát?

 

Đó vẫn là dự định trong tương lai còn trong CD này chỉ tập trung vào 12 ca khúc do tôi sáng tác như: Em đến, ước mơ giản dị, Xa rồi kỷ niệm tôi yêu, Lời ru mùa xuân, Đà Nẵng giấc mơ thiên đường, Ngu ngơ, Giấc mơ thiên đường, Nghe đàn bầu (Lời của nhà thơ Phạm Phát) Bạn tôi, Quảng Ngãi một ngày về, Xin em hãy tin. Đây thực sự là những sáng tác chọn lọc và tâm huyết của tôi.

 

Nghe nói sau khi biết tin anh nhạc sĩ khiếm thị sáng tác và hát khá tốt, Phương Nam phim đã nghe thử và đồng ý đứng ra phát hành đĩa CD của anh trong thời gian tới?

 

Tôi rất vui và cảm thấy may mắn khi Phương Nam phim đứng ra giúp đỡ. Đĩa tôi thu mới chỉ là đĩa “mộc”, chưa được chau chuốt kỹ và mới chỉ lưu hành nội bộ. Có thể sắp tới tôi sẽ vào Sài Gòn thu lại một số bài cho hoàn hảo hơn.

 

Xin cảm ơn anh!

 

 

Nguyễn Hằng