Danh ca Thanh Tuyền kể chuyện vợ Chế Linh nhờ quản chồng hộ

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ báo giới nhân dịp về nước để biểu diễn trong liveshow diễn ra hôm 2/11 tới tại Hà Nội, danh ca Chế Linh - Thanh Tuyền đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện liên quan đến những kỷ niệm của ngày đầu “bén duyên” nhau.

Cảm xúc của ông bà như thế nào khi đã lâu lắm rồi mới hội ngộ cùng nhau trên sân khấu?

Danh ca Thanh Tuyền: Đợt này, Thanh Tuyền trở về với Chế Linh đúng vào ngày 29/10 là ngày sinh nhật của mình. Quý vị thấy đây như một định mệnh không. Nghĩa là Chế Linh có đi đâu thì cuối cùng sẽ phải trở về với Thanh Tuyền. Thanh Tuyền bảo đảm, Chế Linh hát với ai cũng chỉ nhớ đến Thanh Tuyền mà thôi. Tối hôm 2/11 có thể Chế Linh sẽ hát hay hơn Thanh Tuyền nữa vì lâu lắm Chế Linh mới gặp lại “người yêu cũ” trên sân khấu.

Danh ca Chế Linh: Nếu tôi nói thêm sẽ đi hơi xa. Khán giả thân thương từng ví chúng tôi là “tình nhân âm nhạc” và chúng tôi cũng cho đó là đúng. Trời sinh ra Chế Linh phải có Thanh Tuyền. Chính tôi đã tìm không biết bao nhiêu giọng hát, trẻ có, xinh có… nhưng không thể kết hợp được lâu bền.

Thanh Tuyền xuất hiện cùng Chế Linh, rồi cùng song hành trên con đường âm nhạc với nhau nay đã trên 50 năm rồi nhưng vẫn còn gắn liền với nhau. Đó là điều vô cùng quý giá! Vô cùng cảm ơn người yêu nhạc đã cho chúng tôi một chỗ đứng hết sức vững chãi.

Tôi muốn nói riêng với Thanh Tuyền rằng, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hát chung được với Thanh Tuyền nữa bởi ở hải ngoại người này đã từng từ chối hát chung với tôi không biết bao nhiêu đêm diễn. Tôi về Việt Nam hát với bao nhiêu giọng ca trẻ thật là trẻ, đóng vai người yêu trên sân khấu rất mùi mẫn nhưng ở hải ngoại chúng tôi ít khi đứng chung sân khấu với nhau.

Có kỷ niệm nào đáng nhớ khi hai người thuở mới “bén duyên” âm nhạc với nhau, thưa ông bà?

Danh ca Thanh Tuyền: Năm 1966, nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông tức là thầy của Thanh Tuyền có đưa cho Thanh Tuyền bài “Hái trộm hoa rừng”. Lúc đó, nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông có nói rằng: “Bài này con không hát đơn ca mà phải hát song ca với một nam ca sỹ để thay đổi màu sắc âm nhạc”. Thực sự, hồi đó, ca sỹ hoạt động nghệ thuật khá độc lập, ai biết đời sống của người ấy.

Trước đó, Thanh Tuyền có nghe Chế Linh hát với giọng hát rất đặc biệt nhưng chưa bao giờ song ca với nhau. Khi Thanh Tuyền đề xuất với thầy là hát “Hái trộm hoa rừng” với Chế Linh thì hai anh em tới phòng thu ở đường gần chợ cũ thu âm. Ấn tượng đầu tiên của Thanh Tuyền về Chế Linh lúc đó là: “Trời, sao cái anh này ảnh đen quá vậy”.

Danh ca Thanh Tuyền trẻ trung dù đã lên chức bà.
Danh ca Thanh Tuyền trẻ trung dù đã lên chức bà.

Thu âm xong, Chế Linh cũng mến tiếng hát của Thanh Tuyền lắm. Chế Linh mới cầm bàn tay của Thanh Tuyền rồi nói: “Cho anh hôn tay cái nha”, Thanh Tuyền bảo: “Ủa, sao vậy?”, Chế Linh trả lời: “Bàn tay gì mà giống nải chuối quá”. Nghe Chế Linh nói, Thanh Tuyền nghĩ thầm trong bụng: “Cái ông này vô duyên quá, mới gặp và hát chung lần đầu tiên, không khen gì lại đi khen bàn tay người ta giống nải chuối”. Đó là kỷ niệm đầu tiên của hai anh em. Sau này, các nhạc sỹ viết rất nhiều ca khúc như: Tình bơ vơ, Phút cuối, Con đường xưa em đi… cho cả hai chúng tôi hát. Các bài hát song ca đều rất được khán thính giả gần xa yêu thích.

Danh ca Chế Linh: Tôi đi hát trước Thanh Tuyền nhưng phải đến khi gặp Thanh Tuyền mới có sự đột phá. Các nhạc sỹ hồi đó lượm tiền không ít vì viết bài cứ nhắm vào hai giọng ca này. Khi hai giọng ca này hát trên đài phát thanh, các hãng băng đĩa bán được rất nhiều.

Kỷ niệm đáng nhớ đó là chúng tôi chọn 18 ca khúc trong đó có ca khúc “Tình bơ vơ” do nhạc sỹ Lam Phương viết và không ngờ bài hát đó trước 1975 rất được khán giả ở phía Bắc ưa chuộng. Cho tới khi về nước biểu diễn, khán giả ở phía Bắc cũng nhắc Chế Linh – Thanh Tuyền nhiều hơn khán giả phía Nam.

Chế Linh hát các ca khúc khác với ca sỹ khác đều được nhưng hát “Tình bơ vơ” là phải hát với Thanh Tuyền. Không phải tôi khó tính mà tôi không muốn đem thất vọng đến với khán giả. Tôi cứ nghĩ, sẽ không bao giờ hai chúng tôi có cơ hội kết hợp với nhau trên một sân khấu trong nước. Nhưng tới đây, chúng tôi đã có thể trở lại là tình nhân âm nhạc như trước đây.

Danh ca Chế Linh là một người không chỉ sáng tác giỏi, hát hay… mà còn rất đào hoa. Bằng chứng là ông đi đến đâu cũng có người si mê ông đến đó. Bà đã bao giờ bị ghen bởi những người phụ nữ xung quanh ông?

Danh ca Thanh Tuyền: Chưa bao giờ tôi bị những người phụ nữ của Chế Linh ghen vì trên sân khấu đúng là chúng tôi diễn rất ngọt ngào, mũi mẫn, tình tứ… Chỉ cần Chế Linh ngó mắt thôi là tôi đã biết Chế Linh sẽ diễn như thế nào và ngược lại. Chúng tôi quyện vào nhau nhưng chỉ trên sân khấu thôi chứ ở ngoài đời thì xem nhau như bạn.

Danh ca Chế Linh.
Danh ca Chế Linh.

Ngay cả vợ Chế Linh không những không đánh ghen mà thậm chí còn Thanh Tuyền đứng sát Chế Linh để kiểm soát những bóng hồng đi qua anh ấy. Thanh Tuyền không có dính líu đến chuyện tình cảm với Chế Linh. Chế Linh với Thanh Tuyền không chỉ là bạn thân mà còn là tri kỷ nữa. Cho nên, rất tình cảm của chúng tôi rất thánh thiện và trong sáng. Hơn nữa, trong số tử vi Thanh Tuyền là không yêu nghệ sỹ.

Danh ca Chế Linh: Khi Thanh Tuyền làm đám cưới xong là không đi hát nữa. Trong một năm Thanh Tuyền nghỉ hát, tôi phải đi tìm người thay cô ấy để giải quyết các đơn đặt hàng của các hãng đĩa. Tôi đã kiếm rất nhiều người và mãi tôi mới may mắn kiếm được cô Thanh Tâm.

Cô này dù không hát bằng Thanh Tuyền nhưng cũng hát được một số bài. Một năm sau, Thanh Tuyền xuất hiện và chồng Thanh Tuyền nói với tôi “Anh làm ơn cho bả đi hát lại đi”. Thế là chúng tôi lại tiếp tục là tình nhân âm nhạc của nhau cho đến tận bây giờ.

Cảm ơn ông bà đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long