Da Vàng: "Chúng tôi muốn lôi kéo nhiều khán giả về phía mình!"

Da Vàng - ban nhạc rock kì cựu nhất hiện nay, đã đồng hành cùng Rockstorm từ những chặng đường đầu tiên, họ luôn giữ được phong độ, phá đi “bức tường tuổi tác” để chỉ còn lại là tình yêu âm nhạc.

Bắt đầu cách đây hơn một tháng, “Rockstorm - sự trở lại” do Mobifone tổ chức đã làm bùng nổ hàng nghìn tín đồ âm thanh mạnh, các rockband, rocker trình diễn càng ngày càng sung. Da Vàng - ban nhạc rock kì cựu nhất hiện nay, đã đồng hành cùng Rockstorm từ những chặng đường đầu tiên, họ luôn giữ được phong độ, phá đi “bức tường tuổi tác” để chỉ còn lại là tình yêu âm nhạc.

Mỗi cơn bão, Da Vàng đều mang đến một phong cách để chứng tỏ bản lĩnh “gừng càng già càng cay”, đồng thời lão tướng này cũng đang ấp ủ những “chiêu thức” để kéo nhiều khán giả hơn đến với nhạc rock. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Nguyễn Đạt - thủ lĩnh Da Vàng để lắng nghe những tâm sự chân thành về nghề của anh.

PV: Động lực nào giúp các anh duy trì được hình ảnh ban nhạc Da Vàng cho đến ngày này?

Nguyễn Đạt: Lúc nào cũng yêu nhạc, khả năng tốt nhất của mình cũng dành cho nhạc rock. Gần đây, tôi tham gia phối phí cho chương trình Bài Hát Việt và một vài ca sỹ như Lưu Hương Giang, Hồ Quỳnh Hương. Chúng tôi nhận thấy kết quả công việc mình có thể thực hiện tốt nhất chính là những bản phối phí dành cho rock.

 

Da Vàng: "Chúng tôi muốn lôi kéo nhiều khán giả về phía mình!" - 1

 

Và đây là cái duyên hay cái nợ của các anh?

Cái duyên trong đó có cái nợ! Da Vàng tồn tại nhờ có các anh em, tuổi cũng trên 40 nhưng vẫn giữ được nhiệt huyết đối với rock. Thành viên mới nhất tham gia Da Vàng, dù lớn tuổi hơn tôi, song vẫn giữ nguyên được máu rock, đó là nhạc sỹ Chu Minh Ký. Anh đã, đang và sẽ cùng chúng tôi biểu diễn đến chặng đường cuối cùng của Rockstorm.

Nổi danh từ cuối những năm 80 - đầu những năm 90, sáng tác của Da Vàng càng ngày càng “chất”, vậy nhân tố nào đã ảnh hưởng đến phong cách sáng tác của anh?

Sau khi đoạt giải thưởng năm 1990, tôi nhận được lời mời của cố nhạc sỹ Từ Huy về làm việc tại CLB nhạc sỹ gồm nhóm nhạc sỹ “Những người bạn” như nhạc sỹ : Thanh Tùng, Từ Huy, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên... Trước đây sáng tác của tôi còn mang nặng về kỹ thuật, nhưng từ khi tiếp xúc với nhóm nhạc sỹ “Những người bạn”, tôi hiểu rằng âm nhạc không chỉ là kỹ thuật, nó còn mang tính tư tưởng.

Vậy tư tưởng chính trong các tác phẩm của Da Vàng từ trước tới nay là gì?

Các bạn có thể thấy âm nhạc đã có rất nhiều bài hát về chủ đề tình yêu, tôi không nói vấn đề đó nữa. Tôi nói về quan hệ xã hội, về đối nhân xử thế của con người, tôi chú trọng đến vấn đề môi trường...

Hiện nay Da Vàng đã có khối lượng tài sản ca khúc đáng kể?

Chúng tôi rất khó tính trong vấn đề viết bài, không ít lần những tác phẩm không ưng ý lại được... ném vào sọt rác. Hiện nay, Da Vàng có các ca khúc luôn tồn tại trong lòng khán giả như: Bạch Đằng Giang, SOS, Vòng tay bạn bè, Tấm gương kì diệu... Tôi vẫn nhận được nhiều yêu cầu của rockfan trình diễn những ca khúc này.

Cuối năm 2007, Da Vàng chơi trong Rockstorm với phong cách Progressive Metal quá kĩ thuật, thậm chí khó hiểu đối với người nghe, dường như các lão tướng Da Vàng đã có sự thay đổi phong cách trong “Rockstorm - sự trở lại” để tiến gần đến người nghe hơn?

Đúng vậy! Trong năm nay, chúng tôi đã có nhiều sửa đổi, chuyển hướng dòng Progressive Rock giảm xuống cho nhẹ nhàng hơn để giữ được khán giả. Chúng tôi đang muốn lôi kéo nhiều khán giả hơn nữa về phía mình.

 Tuấn Đạt