10.000 khán giả Huế bị “đốt cháy” bởi Rockstorm

(Dân trí) - Huế với hơn 10.000 khán giả trong đêm RockStorm 2013 ngày 7/12 đã thực sự bị “đốt cháy” bởi sức công phá của 6 ban nhạc hàng đầu trong làng nhạc rock.

Sau đêm diễn mở màn thành công trước hàng ngàn khán giả Hải Phòng, RockStorm 2013 tiếp tục bắt đầu chặng thứ 2 của mình tại Sân vận động Tự Do, TP Huế với 6 rock band bao gồm Oringchains, Titanium, PAK Band, Black Infinity, Ngũ Cung, Microwave cùng hơn 10.500 khán giả yêu rock của đất cố đô.

Hàng nghìn tấm vé RockStorm được ban tổ chức bán với mức giá là 30.000 VNĐ/vé qua hai kênh chính thức: mua qua website của chương trình và mua qua sms đã đến tay các khán giả trẻ yêu rock Huế. Đúng như cam kết của ban tổ chức về việc dành tặng toàn bộ số tiền bán vé phục vụ mục đích từ thiện. Theo ban tổ chức, đã có 9.075 vé (có hơn 1.000 vé mời không tính) được bán ra thu về số tiền hơn 272.250.000 đồng. Toàn bộ đã được trao cho đại diện Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế.

Ngay từ 16h30’ đã có hàng trăm rock fan vào sân tham gia các hoạt động festival bên lề của RockStorm như giao lưu các rock band trẻ Huế và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm. Đồng thời các quầy hàng bán đồ lưu niệm, đồ uống và đồ ăn nhẹ cũng đã mở cửa phục vụ khán giả.

10.000 khán giả Huế bị “đốt cháy” bởi Rockstorm
Hướng tới cách làm Festival rock ở nhiều nước quốc tế, từ 16h30' (trước giờ diễn 2 tiếng) ban tổ chức đã mở cửa để khán giả giao lưu với những ban nhạc rock nhỏ tại địa phương, mua quà lưu niệm và vui chơi trong SVĐ Tự Do

Đến 19 giờ, sân vận động Tự Do như biến thành một “ chảo lửa” khi có sự “đổ bộ” của 6 ban nhạc rock nổi tiếng và đang được yêu thích tại Việt Nam. Những cái tên quen thuộc như : Microwave, Black Infinity, Ngũ Cung, PAK Band, Oringchains được khán giả hô vang không ngớt. Tiếp tục giữ vai trò mở màn show diễn, Oringchains vẫn duy trì được phong độ của mình. Sau một năm quay trở lại Tp.Huế, với 5 ca khúc Khoảng Không, Mặt trời, Xa, Wait, Furious, Oringchains đã cho thấy tình cảm mà các rockfan dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng.

Ngay sau phần mở màn của Oringchains là phần trình diễn ấn tượng của Titanium - ban nhạc trẻ lần đầu tiên được biểu diễn và cống hiến cho các khán giả Huế. Vốn không phải là một cái tên quá xa lạ với RockStorm khi đã cùng đồng hành cùng tour diễn này vào năm 2010. Đến với mảnh đất cố đô giàu truyền thống, Titanium đã đem đến sự khác biệt trên sân khấu bằng các sáng tác mang chút âm hưởng dân gian: Anh em, Nghe, Mật Ngọt, Làm bạn với những giấc mơ. Tất cả khán giả tại SVĐ Tự Do như vỡ òa trước sự cuồng nhiệt và máu lửa của ban nhạc thrashmetal đầy phá cách. Với chiếc áo mang hình Đại Tướng Võ Nguyên Gíap trên người, Cường Em của nhóm, cùng những giai điệu cuồng nhiệt và máu lửa đặc trưng Titanium đã “ thiêu cháy” mọi người bằng cách riêng của nhóm, buộc mọi người phải hô vang tên của nhóm, mặc dù đây là lần đầu tiên nhóm tham gia Rock Stom tại Huế.

PAK Band cùng vocal Phạm Anh Khoa đã không làm các khán giả Huế thất vọng khi mở đầu phần trình diễn của mình bằng ca khúc Sắc màu được phối theo phong cách rock hoàn toàn mới và Ngựa ô mang âm hưởng dân ca Việt Nam. Hàng ngàn khán giả đã thực sự vỡ òa cùng hai ca khúc tiếng anh RainBeautiful Life. Ra khơi cất lên như một cái kết hoàn hảo cho phần trình diễn “bùng nổ” của PAK band và sự phấn khích cực độ của hàng ngàn khán giả. Đây là lần đầu tiên PAK Band có mặt tại Rock Storm đã được rất nhiều khán giả Huế hâm mộ nhiệt liệt.


Video bài Lý ngựa ô của PAK Band:


Tiếp tục đốt cháy sân khấu RockStorm 2013 là một đại diện khác đến từ miền Nam – Black Infinity. Sau RockStorm 2012, Black Infinity trở lại với khán giả Huế cùng các bản hit đã quen thuộc Heaven Down Fal 666, The Secret I, và ca khúc ngọt ngào lãng mạn You & I we kill the love tonight. The secret IIBurning all Sunday lại là hai ca khúc hoàn toàn mới nằm trong album đôi "The Illuminati of love and death I &II"  sắp phát hành của nhóm.

Đáp lại sự chờ đợi và mong mỏi của hàng nghìn rockfan Huế, Ngũ Cung - ban nhạc được yêu thích nhất RockStorm 2012 - mang tới ca khúc Tấm khăn khô ướt sâu lắng và đượm tinh mẫu tử. Sau Ái Hoa, Cao nguyên đá, Linh tinh tình phộc, Ngũ Cung đã thực sự khuấy động cả SVĐ khi hơn 1 vạn khán giả cùng hòa chung Quốc Ca như phần mở đầu đầy hào hùng của ca khúc Gió bấc.

Microwawe nhận nhiệm vụ hạ màn đêm diễn, và họ luôn cho thấy rằng mình là một cái tên không thể thiếu trong những đêm nhạc lớn, hoành tráng. Sau những ca khúc như : Bão đêm, Say, chỉ tìm lại giấc mơ, Lối thoát, điệp khúc“tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người….”được  tất cả khán giả có mặt tại đêm diễn hát vang khắp sân vận động, thay cho một cái kết ngập tràn cảm xúc.

Bạn Nguyễn Thị Hoa, sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Huế chia sẻ “Bọn em háo hức đón chờ chương trình diễn ra cả tuần nay, quả thật chương trình đã mang đến cho em những cảm giác rất vui và sảng khoái. Mọi buồn phiền âu lo hầu như không còn sau khi bọn em tham gia đêm nhạc”.

Chương trình khép lại bằng một màn đồng thanh ấn tượng giữa nghệ sĩ và khán giả, điều đó cho thấy âm nhạc đã làm cho mọi ranh giới không còn hiện hữu, mọi cảm xúc thăng hoa theo điệu nhạc. Chương trình kết thúc nhưng vẫn còn hàng ngàn bạn trẻ nán lại ở SVĐ như muốn “phiêu” thêm tí nữa.

Đêm diễn thứ hai tràn ngập âm thanh và ánh sáng của MobiFone RockStorm 2013 đã khiến toàn bộ các rockfan của đất cố đô thực sự mãn nhãn. Sau Huế, RockStorm – Cháy cho khát vọng sẽ đến với khán giả Đà Nẵng vào ngày 14/11/2013 tại sân vận động quân khu 5, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm đặc biệt với nhiều đột phá. Các tỉnh thành tiếp theo đón chờ cơn bão rock là: Biên Hòa (21/12), TP Hồ Chí Minh (28/12), Cần Thơ (04/01/2014) và thủ đô Hà Nội (11/01/2014) trong các tuần sau đó.

Huế năm nay ghi nhận con số đông hơn nhiều so với năm ngoái
Huế năm nay ghi nhận con số đông hơn nhiều so với năm ngoái
Oringchains mở màn đêm diễn đầy phấn khích

Oringchains mở màn đêm diễn đầy phấn khích
Titanium lần đầu diễn ở Huế quá máu lửa và đã thốt lên Chúng tôi yêu Huế

Titanium lần đầu diễn ở Huế quá máu lửa và đã thốt lên "Chúng tôi yêu Huế"
Người Huế trầm lắng, nhưng khi gặp rock như cá gặp nước, cuồng nhiệt vô cùng

Người Huế trầm lắng, nhưng khi gặp rock như "cá gặp nước", cuồng nhiệt vô cùng
Sau 2 band đầu, là phần trao tặng hết số tiền bán vé cho 2 quỹ

Sau 2 band đầu, là phần trao tặng hết số tiền bán vé cho 2 quỹ
Phạm Anh Khoa cùng PAK Band của mình chơi rất hay và có nhiều bài dễ nhớ như

Phạm Anh Khoa cùng PAK Band của mình chơi rất hay và có nhiều bài dễ nhớ như Lý Ngựa ô, Ra khơi, Sắc màu
Guitarist đầy lãng tử của Black Infinity

Guitarist đầy lãng tử của Black Infinity
Tình ca

Tình ca You & I we kill the love tonight quá hay và đầy cảm xúc dâng tràn xen giữa những điệu rock mạnh mẽ, hiện đại của Black Infinity
Ngũ Cung lần đầu ghi nhận có tay guitar bass nước ngoài

Ngũ Cung lần đầu ghi nhận có tay guitar bass nước ngoài
Ngũ Cung lần đầu ghi nhận có tay guitar bass nước ngoài

Hoàng Hiệp giọng cao vút hiếm có phô diễn toàn bộ kỹ thuật qua những ca khúc đậm chất miền núi phía Bắc
Gió bấc cùng intro dạo đầu bài lấy từ Tiến quân ca

Gió bấc cùng intro dạo đầu bài lấy từ Tiến quân ca
Fan nữ Huế được các bạn cõng vẫy cờ liên tục

Fan nữ Huế được các bạn cõng vẫy cờ liên tục
Microwave là ban nhạc giữ vai trò chốt hạ đêm diễn vẫn như mọi lần: quá làm hài lòng khán giả

Microwave là ban nhạc giữ vai trò "chốt hạ" đêm diễn vẫn như mọi lần: quá làm hài lòng khán giả
Ánh sáng của Rock Storm 2013 đa dạng và biến hóa, đẹp hơn so với mọi năm

Ánh sáng của Rock Storm 2013 đa dạng và biến hóa, đẹp hơn so với mọi năm
Phút thăng hoa của guitarist Microwave

Phút thăng hoa của guitarist Microwave
Phạm Anh Khoa xuống sân khấu sau khi diễn chụp hình cùng nhiều bạn trẻ Huế hâm mộ anh

Phạm Anh Khoa xuống sân khấu sau khi diễn chụp hình cùng nhiều bạn trẻ Huế hâm mộ anh


Đại Dương – Văn Danh