Vụ 2 cô gái bị “nhốt oan” 10 ngày: Không kỷ luật Chủ tịch phường

(Dân trí) - Chủ tịch UBND và Bí thư đoàn phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TPHCM dù có liên quan trong việc “nhốt oan” 2 cô gái vào Trung tâm xã hội nhưng không bị xử lý kỷ luật. Trong khi đó, một cán bộ không chuyên trách bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Ngày 9/11, trả lời PV Dân trí về công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan đến vụ việc UBND, Công an phường Tam Bình thi hành công vụ vội vàng, đưa sai đối tượng là 2 cô gái (21 tuổi và 17 tuổi) vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết: Không xử lý kỷ luật đối với ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình và ông Nguyễn Tăng Cường, bí thư Đoàn phường Tam Bình.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình (người ngồi bìa phải) cùng Chủ tịch UBND phường Lê Nguyễn Trọng Quốc và trưởng Công an phường tại buổi xin lỗi 2 cô gái bị nhốt oan 10 ngày.
Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình (người ngồi bìa phải) cùng Chủ tịch UBND phường Lê Nguyễn Trọng Quốc và trưởng Công an phường tại buổi xin lỗi 2 cô gái bị "nhốt oan" 10 ngày.

Theo UBND quận Thủ Đức, sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Tam Bình đã tổ chức họp cơ quan để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân có liên quan. Qua đó, tập thể đã thẳng thắn góp ý đối với các cá nhân có liên quan về vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, cũng như những vấn đề cần lưu ý để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Thường trực Đảng ủy, UBND phường cũng đã quán triệt, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức phường rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc trên để tiến hành thực thi công vụ đảm bảo quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót tương tự trong thời gian tới.

Các lãnh đạo và công chức, nhân viên UBND phường Tam Bình có liên quan gồm, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường, ông Nguyễn Tăng Cường, Bí thư Đoàn phường và ông Lưu Kim Dậu, cán bộ không chuyên trách (phụ trách công tác phòng chống tệ nạn phường).

Hai cô gái liên quan đến vụ việc.
Hai cô gái liên quan đến vụ việc.

Sau buổi họp này, Chủ tịch UBND phường Tam Bình đã chủ trì họp Hội đồng kỷ luật (HĐKL) phường, nhằm tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Trên cơ sở đó, HĐKL phường đã ban hành Quyết định kỷ luật ông Lưu Kim Dậu, cán bộ không chuyên trách, phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội phường với hình thức khiển trách; Đối với Bí thư Đoàn phường Nguyễn Tăng Cường (là đại diện đoàn thể ký vào biên bản xác nhận 2 cô gái không nơi nương tựa, cần được giúp đỡ), HĐKL xem xét không kỷ luật và yêu cầu ông Cường phải nghiêm túc… rút kinh nghiệm.

UBND phường Tam Bình sau đó đã lập hồ sơ báo cáo kết quả xem xét đối với ông Cường và ông Dậu cùng bản tự kiểm điểm của Chủ tịch phường Lê Nguyễn Trọng Quốc về UBND quận Thủ Đức. Ngày 18/10, HĐKL quận Thủ Đức đã tiến hành họp để xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân theo quy định, với kết luận như sau:

Đối với ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, với trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, có sai sót khi chỉ đạo giải quyết vụ việc chưa đảm bảo theo quy định, tập thể đã phân tích làm rõ trách nhiệm của cá nhân và quyết định…không kỷ luật, mà chỉ bị nghiêm khắc phê bình và cắt thi đua năm 2017.

“Việc không xử lý kỷ luật không có nghĩa là không có khuyết điểm, thiếu sót, do đó, đề nghị ông Lê Nguyễn Trọng Quốc phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và tự soi rọi, xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong công tác lãnh đạo, điều hành tại đơn vị trong thời gian tới”, quyết định của HĐKL nêu.

Riêng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tam Bình có liên quan, Ban chỉ huy Công an quận Thủ Đức đã chủ trì Hội nghị tổ chức họp kiểm điểm, phân tích, đánh giá tính chất vụ việc, rút kinh nghiệm chung, chấn chỉnh tất cả các mặt công tác của Công an phường Tam Bình.

“Qua buổi họp, đã tổ chức kiểm điểm các cá nhân có liên qua đến vụ việc. Đến nay, Công an quận đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo về Công an TPHCM để xử lý theo quy định”, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh, thông tin.

Trung tâm BTXH TPHCM, nơi 2 cô gái bị phường Tam Bình đưa đến, nhốt oan 10 ngày.
Trung tâm BTXH TPHCM, nơi 2 cô gái bị phường Tam Bình đưa đến, "nhốt oan" 10 ngày.

Trước đó, chiều ngày 18/9, chị N. (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) sau khi đi làm về đã cùng người bạn là Kiều (17 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) và người thanh niên tên Nghĩa vào quán cà phê MU ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức uống cà phê. Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an phường đến kiểm tra hành chính quán và những người khách có mặt tại đây.

Do không mang theo giấy tờ tùy thân, chị N.và K. được đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Tuy nhiên, suốt nhiều giờ, cả 2 cũng không liên hệ được với gia đình để đưa giấy tờ tùy thân đến bảo lãnh nên đến khoảng 19h30 cùng ngày, Chủ tịch UBND phường Tam Bình đã chỉ đạo Công an phường, phối hợp cùng cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội của phường lập hồ sơ đưa 2 cô gái nói trên vào Trung tâm BTXH TP.HCM. Mãi đến 10 ngày sau, cả 2 cô gái mới được gia đình bảo lãnh về nhà, sau nhiều thủ tục “hành chính”.

Sau khi xảy ra vụ việc và xác định chính quyền, Công an phường Tam Bình thực hiện việc đưa 2 cô gái nói trên vào Trung tâm BTXH là sai đối tượng, vội vàng, Đảng ủy, UBND phường Tam Bình đã tổ chức xin lỗi 2 cô gái nói trên cùng đại diện gia đình.

Đăng Lê