Gia Lai:

Từ chuyện gỗ lậu vô tư ra đường, “lộ” chuyện rừng hết cây to?

(Dân trí) - Sau khi được PV cung cấp hình ảnh xe máy chở những khúc gỗ lớn vô tư chạy trên quốc lộ, 1 lãnh đạo huyện Đức Cơ thành thật cho rằng gỗ này có thể không phải khai thác ở địa bàn vì rừng địa phương “sợ không còn cây to nữa”.

Vào khoảng 12h30 ngày 24/8, tại QL19B đoạn qua làng Bi (Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai) có 2 chiếc xe máy đã làm mờ biển số, chở theo những khúc gỗ hộp lớn.

Qua quan sát của chúng tôi, những khúc gỗ trên có chiều dài gần 3 m, đường kính khoảng hơn 40 cm, không có dấu búa kiểm lâm.

Chúng tôi bám theo những xe gỗ này thì thấy xe đi theo hướng xã Ia Dom về thị trấn Chư Ty. Khi phát hiện có xe đi theo quay phim, ghi hình, những chiếc xe trên đã tăng ga và dần biến mất.

Gỗ lậu vô tư chạy trên quốc lộ
Gỗ lậu vô tư chạy trên quốc lộ

Chiều cùng ngày, sau khi được chúng tôi cung cấp những hình ảnh về những xe máy chở gỗ nói trên, ông Diệp Bảo Trung - Chánh văn phòng Huyện ủy Đức Cơ cho biết, với gỗ lớn như trong hình ảnh thì trên địa bàn “sợ không có nữa”.

Ông Trung phán đoán, có khả năng số gỗ trên được đưa từ Campuchia về theo đường tiểu ngạch.

Việc xe chở gỗ “lạ” vô tư chạy trên đường nhưng không thấy bất kỳ cơ quan chức năng nào xử lý được ông Trung giải thích, lực lượng chức năng không phải lúc nào cũng rải ra đường… Ông cho biết sẽ báo cáo cho thường trực huyện ủy và ngành chức năng để kiểm tra, xử lý.

Tuệ Mẫn