1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Nữ nhân viên quán cà phê tìm chủ nhân của gần 40 triệu đồng

(Dân trí) - Một nữ nhân viên quán cà phê nhặt được 37,5 triệu đồng do khách để quên khi đến uống nước. Nhặt được số tiền lớn, nữ nhân viên này đã tích cực tìm chủ nhân của số tiền để trả lại, nhưng đã 5 ngày trôi qua vẫn chưa ai đến liên hệ nhận lại…

Chiều ngày 12/7, chị Nguyễn Thị Kim Vân (nhân viên phục vụ quán Cà phê Botanic, TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, khoảng 19h30 ngày 7/7, trong lúc phục vụ tại quán, chị phát hiện một xấp tiền lớn nằm dưới bàn cà phê. Khi đó khách uống nước đã tính tiền và rời quán. Tổng số tiền chị đếm được là 37,5 triệu đồng.

Chị Vân đã báo sự việc với quản lý quán và chờ người đánh rơi quay trở lại để gửi trả. Tuy nhiên, hơn 5 ngày qua, vẫn chưa có ai đến liên hệ để nhận lại tiền.


Chị Nguyễn Thị Kim Vân mong chủ nhân đích thực đến nhận lại tiền đã đánh rơi

Chị Nguyễn Thị Kim Vân mong chủ nhân đích thực đến nhận lại tiền đã đánh rơi

Chị Vân cũng cho biết thêm: “Vì số tiền lớn nên mọi người khuyên tôi nên gửi vào ngân hàng và tôi đã thực hiện. Trước đây, tôi cũng hay nhặt đồ bỏ quên của khách đến quán uống cà phê như ví, điện thoại… Khi khách đến liên hệ, tôi đều trả lại đầy đủ. Giờ chỉ mong sao cho chủ nhân đích thực của số tiền lớn kia đến nhận là tôi vui rồi…”.

Trao đổi với ông Hồ Minh Hoàng, chủ sở hữu quán Cà phê Botanic, ông này cho biết: “Việc Vân nhặt được số tiền trên và có ý trả lại người mất là việc đáng khen thưởng. Chúng tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để bảo quản nguyên vẹn, thông báo trả lại đầy đủ cho người mất”.

Được biết, chị Kim Vân năm nay 24 tuổi (quê ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chuyên ngành cao đẳng kế toán năm 2014, do chưa tìm được việc, chị Vân xin làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê trên với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Trung Thi