Đà Nẵng:

Nữ nhân viên điện lực trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, chị Trần Thị Anh nhặt được một túi ni lông trong đó có 1 tỷ đồng. Chị đứng chờ người mất quay lại tìm để trả lại số tiền lớn cho họ.

Sáng 7/3, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã quyết định tặng thưởng chị Trần Thị Anh (Tổ thu ngân, Điện lực Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì đã có hành động đẹp: trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi.

Theo đó, Điện lực Đà Nẵng đã tặng thưởng chị Trần Thị Anh giấy khen kèm theo tiền thưởng 2 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 24/2, trên đường đi làm về, chị Anh có nhặt được một túi ni lông trong đó có hộp ô mai và rất nhiều tiền mặt. Do trời mưa, chị tấp vào lề trú mưa đồng thời chờ đợi người đánh rơi tiền quay lại tìm.

Điện lực Đà Nẵng khen thưởng chị Trần Thị Anh vì đã trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi
Điện lực Đà Nẵng khen thưởng chị Trần Thị Anh vì đã trả lại 1 tỷ đồng cho người đánh rơi

Chưa đầy 5 phút sau, có một phụ nữ hớt hải xuất hiện và đang tìm kiếm một cái gì đó. Chị Anh tiến đến hỏi và được biết người đó là bà Nguyễn Thị Thanh T. (trú Hà Nội) vừa đánh rơi 1 tỷ đồng do con gái gửi nhờ đặt cọc tiền đất.

Sau khi xác định bà T. chính là chủ nhân của số tiền lớn nói trên, chị Anh đã trả lại toàn bộ số tiền cho bà T. Bà T. có nhã ý gửi tặng chị một số tiền nhưng chị Anh nhất quyết không lấy.

“Chị cũng đã từng mất tiền rồi. Lúc đó chị cũng hoảng hốt và khóc lóc nhiều lắm. Sau đó người ta nhặt được, người ta trả cho lại chị. Mình có cảm giác đó rồi nên mình cũng hiểu được cảm giác của họ. Họ có gửi tiền cảm ơn nhưng chị không lấy bởi tiền lấy tiêu cũng hết”, chị Anh chia sẻ.

Ông Ngô Tấn Cư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điện lực Đà Nẵng, cho biết, ông rất xúc động trước hành động đẹp của chị Anh.

“Không phải ai cũng đủ dũng cảm, vượt qua lòng tham cá nhân để trả lại người đánh rơi số tiền rất lớn như vậy. Và càng xúc động, cảm kích hơn khi biết chị Anh không nhận tiền cảm ơn hàng triệu đồng của người đánh rơi” - ông Ngô Tấn Cư chia sẻ.

Khánh Hồng