Ảnh trong tuần:

Những “cung điện bay” tụ hội và hàng loạt “quái thú” khuấy động đường phố

(Dân trí) - Các nhà lãnh đạo trên thế giới về Đà Nẵng dự hội nghị APEC; Cổng làng xây hết 4 tỷ đồng; Hậu quả của cơn bão số 12 gây ra vẫn còn rất nặng nề với người dân... là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng ngày 11/11 đã chủ trì Hội nghị lần thứ 25 Các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC, sự kiện quan trọng nhất trong năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai. 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự ngày họp. Thủ tướng Australia chụp ảnh selfie cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng ngày 11/11 đã chủ trì Hội nghị lần thứ 25 Các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC, sự kiện quan trọng nhất trong năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai. 21 nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã tham dự ngày họp. Thủ tướng Australia chụp ảnh selfie cùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC.

Trong khuôn khổ các hoạt động của năm APEC 2017, sáng ngày 11/11, đoàn các Phu nhân lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đã có chuyến tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam). (Ảnh: Công Bính)
Trong khuôn khổ các hoạt động của năm APEC 2017, sáng ngày 11/11, đoàn các Phu nhân lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC/Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đã có chuyến tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam). (Ảnh: Công Bính)

Ông Hiệp (ngồi bên trái Thủ tướng Canada ) sinh năm 1946, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn. Có lẽ, vừa là một nhân viên thâm niên hơn hai mươi năm của lãnh sự quán Canada tại TPHCM lại là người bản địa nên ông được lãnh đạo giao nhiệm vụ hướng dẫn Thủ tướng Trudeau dạo phố, ngắm cảnh, uống cà phê cóc Sài Gòn... (Ảnh: vietnamnet.vn)
Ông Hiệp (ngồi bên trái Thủ tướng Canada ) sinh năm 1946, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn. Có lẽ, vừa là một nhân viên thâm niên hơn hai mươi năm của lãnh sự quán Canada tại TPHCM lại là người bản địa nên ông được lãnh đạo giao nhiệm vụ hướng dẫn Thủ tướng Trudeau dạo phố, ngắm cảnh, uống cà phê cóc Sài Gòn... (Ảnh: vietnamnet.vn)

Kết thúc các hoạt động APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đúng 17h26 ngày 11/11, chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Hình ảnh đoàn Quái thú chạy trên đường phố Hà Nội khi trời đã nhá nhem tối.
Kết thúc các hoạt động APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đúng 17h26 ngày 11/11, chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Hình ảnh đoàn "Quái thú" chạy trên đường phố Hà Nội khi trời đã nhá nhem tối.
Chiếc Airbus A340-212 được Quốc vương Brunei tự điều khiển đến Đà Nẵng dự APEC được mệnh danh là “cung điện bay” với khoang cabin phong cách hoàng gia. Quốc vương Brunei đã bỏ ra số tiền 100 triệu USD để mua chiếc may bay, và chi thêm 120 triệu USD để thiết kế lại khoang cabin, với nhiều vật liệu quý.
Chiếc Airbus A340-212 được Quốc vương Brunei tự điều khiển đến Đà Nẵng dự APEC được mệnh danh là “cung điện bay” với khoang cabin phong cách hoàng gia. Quốc vương Brunei đã bỏ ra số tiền 100 triệu USD để mua chiếc may bay, và chi thêm 120 triệu USD để thiết kế lại khoang cabin, với nhiều vật liệu quý.

Máy bay vận tải IL-76 của Liên bang Nga chở theo 40 tấn hàng cứu trợ đáp xuống Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh lúc 0h ngày 9/11, mang theo tấm lòng của người dân Nga dành cho nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Viết Hảo)
Máy bay vận tải IL-76 của Liên bang Nga chở theo 40 tấn hàng cứu trợ đáp xuống Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh lúc 0h ngày 9/11, mang theo tấm lòng của người dân Nga dành cho nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Viết Hảo)

Một cảnh tượng chưa từng thấy tại Hoàng Cung Huế: Nước lũ tràn qua các hồ dẫn vào Điện Thái Hòa kéo hàng ngàn con cá cảnh lớn được nuôi lâu năm tại đây tràn lên cầu Trung Đạo bơi lội. (Ảnh: Đại Dương)
Một cảnh tượng chưa từng thấy tại Hoàng Cung Huế: Nước lũ tràn qua các hồ dẫn vào Điện Thái Hòa kéo hàng ngàn con cá cảnh lớn được nuôi lâu năm tại đây tràn lên cầu Trung Đạo bơi lội. (Ảnh: Đại Dương)


16h ngày 4/11, sau khi bão số 12 vừa đi qua khỏi tâm bão huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), anh Nguyễn Bá Luân (đứng giữa trong ảnh), một giám đốc trẻ làm du lịch cùng 7 nhân viên của mình tức tốc điều 3 ca nô đi cứu nhiều người đang chới với trên các bè gỗ bị bão đánh tan tành giữa biển. (Ảnh: Viết Hảo)

16h ngày 4/11, sau khi bão số 12 vừa đi qua khỏi tâm bão huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), anh Nguyễn Bá Luân (đứng giữa trong ảnh), một giám đốc trẻ làm du lịch cùng 7 nhân viên của mình tức tốc điều 3 ca nô đi cứu nhiều người đang chới với trên các bè gỗ bị bão đánh tan tành giữa biển. (Ảnh: Viết Hảo)

Hậu quả của cơn bão số 12 gân ra vẫn rất nặng nề, trong đó nhiều vùng biển biến thành “nghĩa địa” tàu đắm.
Hậu quả của cơn bão số 12 gân ra vẫn rất nặng nề, trong đó nhiều vùng biển biến thành “nghĩa địa” tàu đắm.

Một cổng làng được làm bằng gỗ mun kết hợp với đá trắng quý… trị giá hơn 4 tỉ đồng tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, (Nghệ An) đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. (Ảnh: Nguyễn Tú)
Một cổng làng được làm bằng gỗ mun kết hợp với đá trắng quý… trị giá hơn 4 tỉ đồng tại xã Diễn Hoàng, Diễn Châu, (Nghệ An) đã gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Chiều ngày 8/11, người dân thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của bầu trời đầy mây trắng với hình khối khác lạ. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Chiều ngày 8/11, người dân thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của bầu trời đầy mây trắng với hình khối khác lạ. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND về việc việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017. Phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô (nhà tư sản yêu nước hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng năm 1945) nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, có chiều dài 1,2 km, rộng 7,5 m. (Ảnh: Thanh Trần)
UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND về việc việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017. Phố mới mang tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô (nhà tư sản yêu nước hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng năm 1945) nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, có chiều dài 1,2 km, rộng 7,5 m. (Ảnh: Thanh Trần)

Quang Phong (tổng hợp)