Gặp chàng Tây lội mương thối vớt rác ở Hà Nội

(Dân trí) - Chàng tây lội mương vớt rác James Joseph Kendall (người Mỹ) cho hay, bản thân không ngờ hành động của mình lại được chú ý đến vậy. Đối với James, việc đó đơn giản chỉ để đoạn mương sạch hơn và góp phần thay đổi nhận thức về việc xả rác ra môi trường.

“Tôi không nghĩ hành động nhỏ của mình lại được chú ý đến vậy”

James Joseph Kendall (34 tuổi, một người Mỹ đến từ Springfield, bang Ohio, Mỹ) là một trong 3 chàng trai Tây trực tiếp đeo ủng, lội xuống mương bẩn để dọn rác thải tại khu vực phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy – Hà Nội) gây xôn xao cộng đồng mạng vừa qua. Đến Việt Nam được khoảng 3 năm, hiện tại James vừa là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường tiểu học quận Tây Hồ, vừa tham gia hoạt động trong các nhóm thiện nguyện ở Hà Nội nên rất bận rộn.

Hình ảnh ông Tây mặc quần nilon, đeo khẩu trang đằm mình dưới cống bẩn để dọn rác thải được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội
Hình ảnh "ông Tây" mặc quần nilon, đeo khẩu trang "đằm" mình dưới cống bẩn để dọn rác thải được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội

Hẹn gặp James vào một buổi trưa khi anh vừa kết thúc giờ dạy trên lớp. Chàng trai Mỹ ngoài đời trông khá giản dị, áo phông, quần jeans, một mình đi xe máy đến điểm hẹn. James hào hứng khoe mình thông thuộc mọi ngóc ngách ở Hà Nội, những địa chỉ ăn uống, vui chơi có tiếng đều biết.

Khi biết câu chuyện của mình đang được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều bình luận tích cực, James rất bất ngờ. Anh cho hay, hôm đó đã cùng với nhóm bạn của mình đến kênh nước bẩn trong ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang (Cầu giấy, Hà Nội) để cùng nhau dọn dẹp. “Trước đó, tôi có đi qua đây và thấy nó rất bẩn nên quyết định phải làm điều gì đó. Tôi có kể cho một vài người bạn nghe về ý tưởng của mình và họ đều vui vẻ ủng hộ. Ban đầu, nhóm của tôi chỉ có vài người tiến hành dọn dẹp nhưng sau đó thì người dân ở xung quanh cũng bắt đầu ra nhặt rác giúp. Lúc sau nữa thì có thêm một nhóm các bạn mặc áo xanh tình nguyện mà tôi đoán là họ thuộc đoàn thanh niên địa phương. Họ cũng đeo ủng, lội mương, vớt rác cùng chúng tôi”, chàng trai người Mỹ kể.

Hình ảnh con kênh ngập tràn rác thải trước khi nhóm của James tiến hành dọn dẹp được anh đăng tải trên Group nhóm
Hình ảnh con kênh ngập tràn rác thải trước khi nhóm của James tiến hành dọn dẹp được anh đăng tải trên Group nhóm

Và con mương sau khi đã được dọn dẹp
Và con mương sau khi đã được dọn dẹp

James kể, sau khi dọn rác, nhóm của anh đã treo biển với dòng chữ: "Vì môi trường xanh sạch đẹp, xin đừng vứt rác" ngay trên bờ, đồng thời trồng thêm nhiều cây xanh để cải tạo môi trường. Điều mà chàng trai này ấn tượng nhất chính là thái độ thân thiện, cởi mở của những người dân xung quanh. “Mọi người đều dành cho chúng tôi sự trân trọng. Sau buổi dọn dẹp, đích thân bác tổ trưởng tổ dân phố đã mời cả nhóm về dùng cơm thân mật. Tôi có ngỏ ý được trả tiền bữa cơm nhưng bác từ chối và nói đó là tấm lòng dành cho mọi người. Tôi đã rất vui và cảm động”, James kể.

Anh khẳng định, anh không muốn nổi tiếng mà đơn giản chỉ muốn việc làm của mình sẽ giúp ích được cộng đồng, khiến mọi người thay đổi nhận thức về môi trường để cùng hành động.

Hiện chàng trai người Mỹ này là trưởng nhóm của một tổ chức thiện nguyện hoạt động với mục tiêu làm sạch cảnh quan, môi trường ở Thủ đô. Nhóm của anh hiện tại có hơn 1.400 người tham gia, trong đó, có khoảng 10 – 20 thành viên thường trực. “Chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên, cùng bàn bạc đưa ra ý tưởng và thảo luận để cùng nhau lên kế hoạch dọn dẹp các khu vực nhiều rác thải”, James nói.

James ngoài đời luôn thân thiện, anh cho biết muốn lấy vợ người Việt và ở đây lâu dài
James ngoài đời luôn thân thiện, anh cho biết muốn lấy vợ người Việt và ở đây lâu dài

Chàng trai đến từ Mỹ này cho hay, từ bé anh đã yêu thích và hay tham gia các hoạt động thiện nguyện vì môi trường. James kể, anh đặc biệt thích trồng cây nên mùa giáng sinh nào cũng vậy, thay vì đi mua cây mới, James cùng gia đình trồng cây xanh quanh nhà. Khi mới sang Việt Nam, ban đầu James cũng khá sốc và bất ngờ khi thấy nhiều người vứt rác, thậm chí vứt cả cây ở hai ven đường. James đã tự mình dọn dẹp, mang các cây đó trồng lại ở nhiều nơi. Anh khoe hiện một số cây xanh do mình trồng ở khu vực Yên Hòa – Cầu Giấy đã lên rất xanh tốt.

Chàng trai Tây muốn lấy vợ Việt và ở đây đến già

Chia sẻ về lý do đến Việt Nam, chàng trai người Mỹ này cười lớn và cho rằng đó là một cơ duyên. Ban đầu anh chỉ có ý định đến đây du lịch nhưng sau một thời gian ngắn ngủi lưu lại đã mang đến cho James những cảm xúc rất đặc biệt. James cho biết anh yêu mến những người dân bản địa vì họ luôn thân thiện và niềm nở. James cũng rất thích và “nghiện” các món ăn truyền thống ở Việt Nam như phở bò, nem, bún trộn… Anh thích đi xe máy và lang thang trên những con phố cổ ở Hà Nội.

James cũng cho hay anh yêu công việc giảng dạy của mình hiện tại và rất vui vì hàng ngày được gặp gỡ, truyền dạy kiến thức cho các em học sinh Việt Nam. “Đó thực sự là những đứa trẻ rất thông minh và đáng yêu”, James nói.

Khi được hỏi về dự định sẽ ở lại Việt Nam bao lâu, James mỉm cười cho biết mong muốn sẽ được “lấy những cô gái Việt xinh đẹp làm vợ” và sống tới già tại đây. Sắp tới, anh dự định sẽ tham gia chương trình nâng cao nhận thức về môi trường cho trẻ em tại một số trường tiểu học ở Hà Nội. Đồng thời sẽ tiến hành thêm nhiều hoạt động dọn dẹp, cải tạo môi trường sống tại một số khu vực ô nhiễm ở Thủ đô. “Tôi yêu Việt Nam và yêu Hà Nội, vì thế tôi rất mong có thể góp phần giúp cho nơi đây trở lên sạch đẹp hơn.”, James nói về thông điệp mà mình muốn gửi gắm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Trung Kiên (Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chính quyền phường hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích việc làm của nhóm người nước ngoài. Tuy nhiên, ông Kiên cũng cho hay, việc không báo cáo lãnh đạo phường sở tại trước khi tiến hành dọn rác là sai nguyên tắc. “Họ làm có tổ chức, lại là đại diện của một nhóm tình nguyện thì cần xin ý kiến chính quyền sở tại. Nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ hết sức có thể”, ông Kiên nói.

Trong đi đó, anh James cho hay mình không hề biết việc dọn rác phải xin ý kiến chính quyền sở tại. “Thực sự tôi không được biết việc đó, tôi cũng không biết con mương đã được dọn dẹp trước đó. Tại tôi thấy chưa đủ sạch nên mới rủ bạn bè làm sạch hơn thôi. Tôi chỉ muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc xả rác thải thôi”, James trần tình.

Mương nước ở phường Yên Hoà nhiều năm nay trong cảnh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối trầm trọng. Lý do một phần vì sự không hợp lý trong quy hoạch khu đô thị, dân cư mới hình thành. Một phần vì nhiều người dân thiếu ý thức, liên tục ném rác xuống mương. Mới đây, Báo Dân trí đã có 2 bài phản ánh về "Ám ảnh cuộc sống gần mương rác thối giữa Thủ đô""Khổ nhục kế" quây rào tôn hạn chế ném rác xuống mương.

Hà Trang