Đại sứ quán Áo gửi công hàm cảm ơn Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 21/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa nhận được Công hàm của Đại sứ quán Áo tại Việt Nam cảm ơn về sự quan tâm hỗ trợ công dân Áo gặp sự cố không mong muốn khi đến du lịch tại Đà Nẵng.

Công hàm viết: Trong dịp Tết Nguyên đán 2016 vừa qua, một khách du lịch quốc tịch Áo, anh David Schopl đã gặp một số điều không may khi đi du lịch tại khu vực Đà Nẵng.

Tuy nhiên, nhờ sự thông báo kịp thời tới Đại sứ quán Áo tại Hà Nội cũng như những hỗ trợ vô cùng tận tình, nhanh chóng và phù hợp tiếp sau đó của các ban ngành chức năng TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc anh David Schopl cho đến khi gặp gia đình và được đưa về Áo an toàn.

Công hàm của Đại sứ quán Áo cảm ơn các ban ngành chức năng của Đà Nẵng
Công hàm của Đại sứ quán Áo cảm ơn các ban ngành chức năng của Đà Nẵng

Nhân đây, Đại sứ quán Áo xin được gửi tới Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng lời cảm ơn trân trọng và kính nhờ Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng chuyển lời cảm ơn tới các ban ngành liên quan, đặc biệt là gửi tới ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng”.

Được biết, lúc 14h30 ngày 7/2 (ngày 30 tết Bính Thân), trực ban An ninh hàng không nhận được thông tin về một một hành khách có biểu hiện bất thường tại khu vực công cộng nhà ga hành khách nên giám sát chặt chẽ. Khoảng 1 tiếng sau, hành khách trên có biểu hiện hoảng loạn, mất kiểm soát và không làm chủ được hành vi.

Qua làm việc, hành khách có tên là David Schopf (23 tuổi, quốc tịch Áo) cùng với 1 cuốn hộ chiếu và số tiền 1,7 triệu đồng. Anh này cho hay đang bị lạc nhóm bạn 5 người và có nhu cầu đến ga tàu để tìm bạn. An ninh hàng không đã thông báo sự việc cho Sở Ngoại vụ Đà Nẵng và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam sau đó hỗ trợ phương tiện chở ra ga tàu để khách tự tìm nhóm bạn.

Đến 7h15 ngày 10/2 (tức mùng 3 tết), lực lượng An ninh cơ động tuần tra phát hiện David có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong tình trạng đói rét và thể trạng rất yếu. Nhận định du khách này trong mấy ngày qua không tìm được nhóm bạn hơn nữa thần kinh không ổn định, cộng với thời tiết giá lạnh đã làm cho David kiệt sức cần được sự hỗ trợ kịp thời. Sau đó, lực lượng chức năng của Đà Nẵng đã thống nhất phương án hỗ trợ quản lý và chăm sóc y tế đặc biệt đối với khách.

Có được sự kết nối với Đại sứ quán Áo, An ninh hàng không đã cho David nói chuyện qua điện thoại với mẹ và chị gái. Được sự động viên kịp thời của gia đình David đã bình tĩnh hơn và thực hiện tất cả những yêu cầu hướng dẫn của lực lượng An ninh hàng không Đà Nẵng. Sau đó, David được đưa về Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng chăm sóc.

Sau 1 tuần chăm sóc y tế đặc biệt, sức khỏe David đã hồi phục và được thân nhân đón về nước.

Khánh Hồng

Đại sứ quán Áo gửi công hàm cảm ơn  Đà Nẵng - 2