Bờ biển Đà Nẵng bị xé toạc, ô nhiễm bởi những cống xả thải

(Dân trí) - Những bờ biển Đà Nẵng đang bị xé toạc, bối mùi hôi thối bời những cống nước thải xả thẳng ra biển.

Thời gian vừa qua người dân và du khách khi đến với bờ biển Đà Nẵng vô cùng bức xúc trước thực trạng các cống xả thải, đổ ra biển. Không những bốc mùi hôi khó chịu, những cống nước thải cuốn trôi số lượng lớn cát trên bờ biển tạo thành nhiều rảnh nước sâu, đen ngòm... gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và hoạt động du lịch biển.

Bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, Mân Thái, Thọ Quang là những bãi biển tập trung nhiều cửa xả thải nhất của thành phố Đà Nẵng với 16 cửa xả thải trực tiếp ra biển từ quận Sơn Trà đến Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn).

Dòng nước tụ đọng lâu ngày, bốc mùi hôi, xanh rêu phủ kín
Dòng nước tụ đọng lâu ngày, bốc mùi hôi, xanh rêu phủ kín

Vốn là các bãi biển thu hút nhiều du khách và người dân đến tắm biển, nhưng giờ đây các bãi biển này đang dần vắng người ghé đến. Người dân và du khách thường tìm đến những khu vực khác, tránh xa những bãi biển này vì nước xả thải bốc mùi, bờ biển đi lại khó khăn và đặc biệt nếu ngâm mình dưới nước lâu sẽ có tình trạng ngứa ngáy, khó chịu.

Anh Hoàng Tuấn, du khách đến từ Hà Nội phản ánh, Đà Nẵng vốn có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới, anh và gia đình cũng thường đến Đà Nẵng du lịch vào mùa nóng. Năm nay anh bận việc nên đến nay anh mới đưa các con vào lại. Thế nhưng hiện nay, nhiều cống nước thải xả tràn ra biển gây ô nhiễm nên anh không dám cho các con tắm.

Dòng nước đen ngòm chảy ra từ cống xả
Dòng nước đen ngòm chảy ra từ cống xả

“Chỉ đi ngang qua thôi cũng ngại vì mùi hôi bốc lên khá nồng nặc”, anh Tuấn chia sẻ.

Cô Hậu đến từ Ninh Bình, tắm biển cùng chồng tại bãi biển Mỹ An cho biết: Năm ngoái cô cũng đến đây nhưng nước trong hơn, còn năm nay, các cống xả thải này bốc mùi, dòng nước đen sì, khiến cô không tắm gần đây được. Nếu cứ tình trạng này thì du khách sẽ chỉ đến đây một lần rồi không quay trở lại nữa.

Anh Nguyễn Quốc Quang, một người dân tại phường Thọ Quang cho hay: Vốn là dân làng chài nên anh thường xuyên ngâm mình dưới nước biển nhưng thời gian gần đây anh luôn cảm thấy người ngứa ngáy, khó chịu mỗi khi đi làm về, có lẽ vì biển ở đây không còn sạch như trước nữa.

Bờ biển cát bị cuốn trôi chỉ còn lại đá và sỏi
Bờ biển cát bị cuốn trôi chỉ còn lại đá và sỏi

Hay chị Trần Hồng Thuận sống ở phường Mân Thái chia sẻ, thời gian gần đây chị và gia đình đã không còn tắm ở khu vực này nữa, vì mùi hôi từ các cống xả thải, đổ ra, bờ biển cát thì bị cuốn trôi với số lượng lớn tạo thành từng rảnh sâu. Nhà chị thì có con nhỏ nên đi lại rất khó khăn, và một phần vì sợ nước làm các cháu ngứa, nên cũng rất ngại tắm ở khu vực này.

“Chỉ mong là các cơ quan chức năng, chính quyền thành phố sớm khắc phục tình trạng này”, chị Thuận nói.

Dòng nước cắt xẻ bờ biển tạo thành từng rảnh sâu, rộng, đi lại rất khó khăn
Dòng nước cắt xẻ bờ biển tạo thành từng rảnh sâu, rộng, đi lại rất khó khăn

Ông Mai Mã – Giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng - cho biết, từ năm 2000, dự án làm hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Cường. Thế nhưng hiện nay trên tuyến biển Đà Nẵng chỉ thu gom được 9 cửa xả, còn lại đang thi công.

Trong thời gian vừa qua, Công ty được Sở Tài Nguyên và Môi Trường cho phép thực hiện những đập cát trữ nước thải lại trong cống trong những giờ cao điểm để bơm đi nhằm hạn chế lượng nước thải chảy ra biển.

Du khách rất ngại khi đi qua những đoạn bờ biển có cửa xả thải chảy ra biển
Du khách rất ngại khi đi qua những đoạn bờ biển có cửa xả thải chảy ra biển

“Những năm đầu thì thu gom ổn định, không bị quá tải. Tuy nhiên những năm gần đây do tốc độ đô thị hóa, đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, mọc lên nhiều trên các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, khiến lượng nước thải tập trung quá lớn, vượt tải, khiến hiện trạng bây giờ không mưa nước thải vẫn tràn ra biển”, ông Mã nói.

Nước xả vẫn hàng ngày, hàng giờ chảy ra biển Mỹ An
Nước xả vẫn hàng ngày, hàng giờ chảy ra biển Mỹ An