Bi kịch của diễn viên nhí bị lãng quên ở tuổi trưởng thành

(Dân trí) - Đã từng là một diễn viên nhí được săn đón, Mara Wilson đã bị khủng hoảng khi mọi người bỗng dưng đồng loạt quay lưng với cô bé ở tuổi dậy thì.

Mara Wilson trong “Matilda” (Cô bé Matilda - 1996)
Mara Wilson trong “Matilda” (Cô bé Matilda - 1996)

Mara Wilson từng là một diễn viên nhí nổi danh ở Hollywood hồi thập niên 1990 với vẻ ngoài dễ thương, cô bé từng xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như “Mrs Doubtfire” (Bảo mẫu giả danh - 1993), “Miracle on 34th Street” (Phép màu trên phố 34 - 1994), hay “Matilda” (Cô bé Matilda - 1996)…

Mara đã từng là gương mặt nhí quen thuộc với người yêu điện ảnh, thế rồi bỗng nhiên, những vai diễn ngừng lại, những cuộc điện thoại từng hối hả gọi đến mời cô bé đi diễn, đi tham gia sự kiện, đi chụp hình bỗng thưa dần rồi ngưng hẳn khi cô bé bắt đầu bước vào tuổi dậy thì.

Có những diễn viên rơi vào tình cảnh “chết vai” khi họ chỉ được nhớ đến bởi một dạng vai nhất định, mà dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể “thoát vai”, Mara là một trường hợp như vậy.

Khán giả chỉ muốn nhớ đến cô bé trong hình ảnh nhỏ nhắn, dễ thương của những bộ phim ấm áp trong mùa Giáng sinh, người ta không muốn thấy cô bé lớn lên, trưởng thành, vì vậy, khi Mara bắt đầu bước vào lứa tuổi dậy thì, đó là khi các nhà sản xuất quyết định lãng quên cô bé.

Bi kịch của diễn viên nhí bị lãng quên ở tuổi trưởng thành - 2

Giờ đây, khi đã ở tuổi 29, Mara Wilson quyết định cho ra một cuốn tự truyện có tên “Where Am I Now: True Stories Of Girlhood And Accidental Fame” (tạm dịch: Tôi của hôm nay - Câu chuyện có thật về tuổi thơ và sự nổi tiếng bất ngờ), trong đó, Mara khẳng định rằng sự dễ thương ngày bé chỉ khiến tuổi trưởng thành của cô trở nên khó khăn hơn.

Nhớ lại tuổi thơ của mình, Mara cho biết cha mẹ của cô không hề chủ động đưa con vào nghề diễn. Gia đình họ sống ở gần Hollywood, rất nhiều người quen của gia đình làm những công việc khác nhau có liên quan tới giới điện ảnh, như cha của Mara là một kỹ sư điện thường cộng tác với các nhà đài, anh trai của Mara từng đóng vài quảng cáo.

Mara lớn lên với ước mơ rằng mình sẽ trở thành diễn viên và sớm nài nỉ mẹ đưa tới các buổi thử vai. Điều giúp Mara vẫn trưởng thành đúng hướng mà không sa vào những bi kịch từng thấy với các sao nhí như Drew Barrymore hay Macaulay Culkin, chính là nhờ cha mẹ Mara đã luôn theo sát con.

Đặc biệt, mẹ của Mara luôn đồng hành cùng con gái, cùng con học thuộc từng câu thoại và luôn ở bên con trên phim trường để sẵn sàng can thiệp khi thấy có gì đó không ổn.

Mara Wilson trong “Matilda” (Cô bé Matilda - 1996)
Mara Wilson trong “Matilda” (Cô bé Matilda - 1996)

Trong những hoạt động quảng bá phim, cô bé Mara luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, người ta không ngừng tiến lại và khen ngợi cô bé bằng đủ thứ mỹ từ, điều này khiến cha mẹ của Mara có phần lo lắng…

Năm 1996, khi Mara lên 9 tuổi, mẹ cô bé qua đời vì bệnh ung thư. Trách nhiệm chăm sóc con dồn lên vai cha Mara, có những việc người cha không thể nào làm tốt như người mẹ. Năm 2000, khi tham gia bộ phim “Thomas and the Magic Railroad” (Thomas và đường ray kỳ diệu), Mara 13 tuổi, có một sự việc đã xảy ra…

Một ngày nọ, nữ đạo diễn Britt Allcroft trò chuyện riêng với Mara rằng: “Mara, khi chúng ta mới gặp nhau, cháu vẫn là một cô bé, nhưng bây giờ cháu đã bắt đầu lớn, đã có sự khác biệt trong cơ thể của cháu. Có lẽ cháu nên bắt đầu mặc áo ngực”. Sau buổi trò chuyện với nữ đạo diễn, Mara trở về phòng và thấy những món đồ “xa lạ” được đặt trên giường ngủ của mình.

Vì không có mẹ ở bên, tuổi dậy thì đã đến với Mara mà cô bé không hề hay biết cho tới khi những người xung quanh buộc lòng phải nói cho cô bé biết điều đó.

Mara Wilson trong “Miracle on 34th Street” (Phép màu trên phố 34 - 1994)
Mara Wilson trong “Miracle on 34th Street” (Phép màu trên phố 34 - 1994)

Những thay đổi khi chuyển từ một cô bé sang một thiếu nữ vốn đã khó khăn, nhưng với Mara, cô bé thậm chí còn không có mẹ ở bên, và vì vốn là một diễn viên nhí, ngoại hình của cô bé lại càng bị “săm soi” nhiều hơn, không chỉ bởi những người bình thường, mà còn bởi những đôi mắt nhà nghề trong các đoàn phim.

Ngay cả các tờ tạp chí cũng bắt đầu viết một số bài về việc Mara đã dần bước vào tuổi thiếu nữ, tâm lý nhạy cảm của cô bé tuổi teen bị sốc về chính mình và về cách nhìn của những người xung quanh đối với mình.

Lúc này, Mara phát hiện ra rằng tên mình bị đưa vào một số trang web đen với những hình ảnh cắt ghép, một số thư từ với những lời lẽ không tốt đẹp gì được gửi tới nhà cô bé, thêm vào đó là những tin đồn vớ vẩn trên mạng… Những điều đó khiến Mara hốt hoảng, sợ hãi.

Không ai còn nhìn ngắm và khen ngợi cô bé theo như cách mà họ đã từng thể hiện khi Mara còn là một diễn viên nhí thực thụ. Mara bắt đầu học trung học, bạn bè cùng lớp có phần ghen tị với tuổi thơ nổi tiếng của cô bé và đã tẩy chay, chê bai diện mạo của Mara.

Mara Wilson trong “Mrs Doubtfire” (Bảo mẫu giả danh - 1993)
Mara Wilson trong “Mrs Doubtfire” (Bảo mẫu giả danh - 1993)

Đáng buồn hơn cho Mara, các nhà làm phim trước nay săn đón cô bé, giờ lại từ chối giao vai diễn cho cô, họ thậm chí còn không sắp lịch để Mara được đến thử vai.

Mara không hiểu nổi những gì đang diễn ra, chỉ biết mọi người bỗng dưng đồng loạt quay lưng lại với mình. Sau rất nhiều lần bị từ chối vai diễn, cuối cùng có một lần Mara được gọi tới nhận một vai - vai thiếu nữ… béo phì, hoàn toàn không phải vai mà Mara mong muốn được nhận. Vai diễn ao ước đó được giao cho một cô bé khác rất xinh đẹp.

Lúc này, Mara mới hiểu rằng vẻ dễ thương tuổi ấu thơ đã ra đi để nhường chỗ cho tuổi dậy thì, và lúc này, Mara không còn là cô bé xinh đẹp bắt mắt làm sáng khuôn hình nữa. Sau sự việc đó, không có bất cứ cuộc gọi nào tới từ các nhà làm phim nữa, cha cô bé buộc lòng phải nhắc nhở con hãy quên đi nghề diễn để chú tâm học hành.

Ở tuổi 16, Mara vẫn chưa quên hẳn niềm đam mê diễn xuất, cô thiếu nữ vẫn âm thầm hy vọng về một sự tái xuất ngoạn mục của bản thân, nhưng khi xem những tờ tạp chí điện ảnh với sự tỏa sáng của những ngôi sao trẻ sở hữu diện mạo ăn ảnh, Mara hiểu rằng với ngoại hình “trung bình khá” của mình, cô sẽ không bao giờ có cơ hội đáng kể ở Hollywood.

Mara Wilson trong những năm tháng tuổi teen.
Mara Wilson trong những năm tháng tuổi teen.

Cho tới hôm nay, thi thoảng cái tên Mara Wilson vẫn xuất hiện trở lại trong một số bài báo viết theo dạng “diện mạo sao nhí ngày ấy - bây giờ”. Những bài báo đó không phải lúc nào cũng được viết với thái độ tích cực, mà thường đi theo hướng kết luận rằng thời gian và cuộc sống đã bào mòn vẻ dễ thương của sao nhí ngày nào.

Nhiều khi Mara không đủ can đảm để đọc xuống phần bình luận của độc giả. Giờ đây, khi mơ ước diễn xuất đã không còn quan trọng đối với Mara nữa, cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhớ lại những năm tháng đã qua, Mara chỉ có thể tự nhủ rằng sự dễ thương cũng có những tai hại, giờ đây, đã là một phụ nữ trưởng thành, Mara dần học cách tự yêu thương, chấp nhận chính mình, và cuốn tự truyện vừa ra mắt là một minh chứng cho điều đó.

Trailer phim “Mrs Doubtfire” (Bảo mẫu giả danh - 1993)

Trailer phim “Miracle on 34th Street” (Phép màu trên phố 34 - 1994)

Bích Ngọc
Theo Guardian