1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Leicester, Man City giành vị trí thứ ba từ Liverpool

(Dân trí) - Với các pha lập công của Silva và Jesus, Man City đã có chiến thắng 2-1 trước Leicester. Một chiến thắng có phần may mắn của đội chủ nhà khi mà họ thi đấu không tốt trong hiệp hai

Man City tiếp đón Leicester bằng đội hình 4-1-4-1, huấn luyện viên Guardiola tiếp tục sử dụng Fernandinho như một hậu vệ phải và Toure được điều chuyển xuống đá như một tiền vệ có nhiệm vụ thu hồi bóng, trên anh là bộ tứ gồm De Bruyne, Silva, Sterling, Sane hỗ trợ cho Jesus. Aguero đã trở lại nhưng tiền đạo người Argentina chỉ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Trong khi đó bên phía Leicester thiếu vắng đi mất cặp trung vệ tốt nhất của đội bóng này là Huth và Morgan, cả hai đều đang dính chấn thương. Fuchs được điều chuyển vào đá trung vệ cùng Benalouane nhường vị trí cho Chilwell. Đội khách đã khởi đầu khá khó khăn trước sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Các cầu thủ đẩy cao đội tấn công dồn ép đối phương. Phút 29, Silva mở tỉ số và chỉ bảy phút sau, Jesus thực hiện thành công quả phạt đền để nhân đôi cách biệt. Bị thủng lưới hai bàn, Leicester mới vùng lên và đội bóng này đã có được bàn gỡ trước khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với bàn rút ngắn tỉ số của Okazaki ở phút 42.

Bước vào hiệp hai Man City chủ động chơi phòng thủ phản công, trong nửa đầu hiệp thứ hai đội chủ nhà chơi tốt nhiệm vụ phòng thủ nhưng phản công không sắc. Leicester chỉ thực sự tấn công tốt ở nửa cuối hiệp đấu này. Phút 77, Mahrez mang về quả phạt đền cho đội khách, nhưng chính anh lại sút hỏng. Một tình huống hỏng ăn rất hài hước khi cầu thủ người Algeria sút bóng chạm hai chân mình và như thế là phạm luật, nên dù bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận.

Trọng tài thứ 4 thông báo 7 phút bù giờ, nhưng trọng tài chính cho bù giờ tới 10 phút. Và thực sự những phút cuối đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Man City quá vất vả trong việc ngăn chặn những đợt lên bóng của đối thủ, đội chủ nhà cũng có chút may mắn khi giữ được chiến thắng 2-1 cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Với chiến thắng này, Man City vươn lên có 72 điểm sau 36 trận đã đấu, họ tạm thời chiếm vị trí thứ ba từ tay Liverpool. Đội bóng của Guardiola sẽ đá bù với West Brom vào 17/5 và thi đấu vòng cuối trên sân của Watford, nếu thắng cả hai trận đấu này. Man City sẽ giành được vị trí thứ ba chung cuộc và họ sẽ được dự vòng bảng Champions League mùa tới.


Trọng tài từ chối bàn thắng của Mahrez

Trọng tài từ chối bàn thắng của Mahrez

Man City tăng tốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 4, từ quả phạt góc bên cánh trái, Fernandinho lao vào đánh đầu ngay vạch 5m đưa bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Khá đáng tiếc cho cầu thủ người Brazil, một tình huống dứt điểm ở vị trí trực diện với khung thành nhưng anh lại đưa bóng lái ra ngoài..

Đội chủ nhà Man City dồn ép liên tục khiến Leicester hiếm khi có lên được bóng phản công. Tuy nhiên, đoàn quân của Guardiola cũng không dễ dàng tiếp cận khung thành của Schmeichels bởi Leicester sẵn sàng phòng thủ số đông. Đội chủ nhà sử dụng bóng bổng khá nhiều, song cũng không hiệu quả.

Phút 29, Sane băng xuống xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái. Cú căng ngang của anh lỡ đà nhiều đồng đội nhưng lại vừa tầm cho Silva dứt điểm. Bóng đi vào góc phải, các cầu thủ Leicester phản ứng quyết liệt vì họ cho rằng Sterling có tham gia tình huống tấn công này và cầu thủ người Anh đã việt vị.


Vardy (phải) đi bóng trước sự truy cản của Clichy (trái)

Vardy (phải) đi bóng trước sự truy cản của Clichy (trái)

Pha quay chậm cho thấy đúng là Sterling việt vị và cầu thủ này cũng tung chân sút bóng sau pha dứt điểm của Silva. Theo luật việt vị thì do Sterling có tác động tới tình huống này nên bàn thắng sẽ không được công nhận, tuy nhiên các trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Man City. Đó là quyết định sai.

Chỉ sáu phút sau bàn mở tỉ số, Man City được hưởng quả phạt đền khi Sane bị Benalouane cả ngã Sane trong vòng cấm địa. Jesus đã chuyển hóa cú sút phạt đền thành bàn nâng tỉ số lên 2-0. Bị dẫn bàn, Leicester vùng lên và họ rút ngắn tỉ số ở phút 41. Okazaki bắt vô lê rất gọn gàng từ trung tâm vòng cấm địa sau quả tạt từ trái vào. Một tuyệt phẩm của tiền đạo người Nhật Bản.

Leicester rất nỗ lực trong hiệp hai, nhưng mãi tới phút 77 họ mới có cơ hội gỡ hòa. Clichy cản ngã Mahrez trong vòng cấm địa, đích thân tiền vệ người Algeria sút phạt 11m. Khá đáng tiếc anh lại trượt chân để rồi sút bóng chạm chân mình rồi mới đi vào lưới, cú đá phạt phạm luật nên không được công nhận. Nửa cuối trận là những tình huống chơi thô bạo của đôi bên và Man City bảo toàn chiến thắng sau 10 phút bù giờ

Đội hình thi đấu

Man City: Caballero 6; Fernandinho 6, Kompany 7, Otamendi 7, Clichy 5.5; Toure 6.5, Silva 7.5, De Bruyne 6.5 (Zabaleta 82); Sterling 6.5 (Aguero 78, 6), Jesus 6 (Navas 90), Sane 6.5.

Leiceser: Schmeichel 6.5; Simpson 6, Benalouane 5.5, Fuchs 6, Chilwell 5.5; Mahrez 7, King 6 (Amartey 68, 6), Ndidi 7, Albrighton 6.5 (Gray 80); Okazaki 7 (Slimani 73, 6); Vardy 6.5.

Phù Sa