1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phung phí nhiều cơ hội, U19 Việt Nam hoà đáng tiếc trước Singapore

(Dân trí) - Tạo ra hàng loạt pha dứt điểm và rất nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, U19 Việt Nam đành chấp nhận trận hoà 0-0 với Singapore. Trận hoà này khiến cho đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có khởi đầu chưa như ý tại giải Đông Nam Á.

So với Singapore, đội tuyển U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn, không chỉ bởi chúng ta là đội chủ nhà, mà còn bởi Singapore lâu nay không có truyền thống tốt trong việc đào tạo trẻ.

Thực tế trên sân cũng cho thấy đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn ép sân hoàn toàn, tạo ra rất nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút khiến cho các cơ hội liên tiếp trôi qua mũi giày của các cầu thủ Việt Nam.

U19 Việt Nam ép sân hoàn toàn trước Singapore
U19 Việt Nam ép sân hoàn toàn trước Singapore

Ngay phút đầu tiên, đội tuyển U19 Việt Nam đã có cơ hội mở tỷ số, khi Đức Chinh có bóng đối mặt với thủ môn Zharfan Rohalzad của Singapore, nhưng cú sút của Đức Chinh lại không thắng được thủ thành đến từ đảo quốc sư tử.

Sau đó ít phút, thủ môn Zharfan của Singapore bị đau và không thể tiếp tục thi đấu, và đội khách buộc phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ, đưa thủ môn dự bị Adib vào sân. Nhưng thật kỳ lạ là Adib lại trở thành vận may cho Singapore. Thủ môn này không những có nhiều pha cứu thua xuất sắc, mà khung thành do anh trấn giữ cũng liên tục đẩy lùi các cơ hội rõ rệt của U19 Việt Nam.

Các chân sút của U19 Việt Nam lại phung phí hàng loạt cơ hội tốt
Các chân sút của U19 Việt Nam lại phung phí hàng loạt cơ hội tốt

Liên tiếp ở các phút 25 và 35, Trọng Hoá và Anh Tỷ có những pha kết thúc hiểm hóc, nhưng cả hai lần, thủ thành Adib bên phía Singapore đều phản xạ nhanh, cứu thua cho đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

Cũng phải nói thêm rằng trong trận đấu này, tiền đạo chủ lực Hà Đức Chinh của U19 Việt Nam có phong độ khá kém, anh thường xuyên bỏ lỡ các cơ hội theo cách không thể tin nổi.

Phút 65, Tấn Tài chuyền dọn cỗ cho Đức Chinh đánh đầu từ khoảng cách chỉ chừng 5m, trước khung thành gần như bỏ trống của đối phương, nhưng lạ thay Đức Chinh lại đưa bóng dội cột dọc, trước vẻ mặt tiếc ngẩn ngơ của các cầu thủ Việt Nam.

Hoà không bàn thắng với Singapore, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có khởi đầu không tốt
Hoà không bàn thắng với Singapore, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn có khởi đầu không tốt

Đến phút 85, Minh Dĩ đá phạt góc cho Tấn Sinh, nhưng ở ngay trước vạch 5m50, Tấn Sinh lại đệm bóng quá nhẹ, đúng ngay vị trí của thôn Adib.

Chưa hết, trước khi trận đấu kết thúc chừng 2 phút, đội tuyển U19 Việt Nam có pha phối hợp rất hay, và một lần nữa chúng ta chỉ thiếu bàn thắng. Trong pha bóng vừa nêu, Minh Dĩ nhận đường chuyền chéo sân của đồng đội, hứng ngực vượt qua một hậu vệ Singapore, rồi trả ngược cho Trần Thành đá nối cận thành, nhưng một lần nữa cột dọc lại cứu thua cho đội khách.

Phung phí quá nhiều cơ hội, U19 Việt Nam đành để Singapore cầm hoà không bàn thắng. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Đông Timor thắng Philippines 2-1.

Kim Điền
Ảnh: Gia Hưng

Phung phí nhiều cơ hội, U19 Việt Nam hoà đáng tiếc trước Singapore - 4