1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Tổng thống Hàn Quốc đưa thú cưng tới Nhà Xanh

(Dân trí) - Sau lễ nhậm chức chính thức hồi tuần trước, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa các vật nuôi của gia đình ông là mèo Jjing-jjing và chó Maroo vào sống trong Nhà Xanh, bắt đầu cuộc sống mới của các “đệ nhất thú cưng”.

Tổng thống Moon Jae-in và con mèo Jjing-jjing (Ảnh: Korea Herald)
Tổng thống Moon Jae-in và con mèo Jjing-jjing (Ảnh: Korea Herald)

Jjing-jjing ban đầu là con mèo hoang do Da-hye, con gái của Tổng thống Moon Jae-in, nhận nuôi. Sau đó, khi Da-hye kết hôn vào năm 2007, cô nhờ cha mẹ chăm sóc cho Jjing-jjing. Kể từ đó, Jjing-jjing sống với Tổng thống Moon và phu nhân Kim Jung-sook tại nhà riêng của họ ở Yangsan, tỉnh Nam Gyeongsang.

Jjing-jjing là người bạn thân thiết của gia đình Tổng thống Moon ở quê nhà Yangsan (Ảnh: Moon Jae-in Blog)
Jjing-jjing là người bạn thân thiết của gia đình Tổng thống Moon ở quê nhà Yangsan (Ảnh: Moon Jae-in Blog)

Mèo Jjing-jjing bắt đầu trở nên nổi tiếng từ năm 2012 khi ông Moon lần đầu tranh cử tổng thống và chấp nhận thất bại trước đối thủ Park Geun-hye, người sau này trở thành tổng thống tiền nhiệm của ông Moon. Vào thời điểm đó, cựu lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc Yoo Hong-joon đã nhắc đến tên mèo Jjing-jjing trong một bài phát biểu của ông để dẫn chứng cho tính cách chu đáo của ông Moon Jae-in.

Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook chơi đùa cùng một con chó tại quê nhà Yangsan (Ảnh: Moon Jae-in Blog)
Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân Kim Jung-sook chơi đùa cùng một con chó tại quê nhà Yangsan (Ảnh: Moon Jae-in Blog)

Mặc dù đã đưa Jjing-jjing tới Nhà Xanh nhưng Tổng thống Moon vẫn lo lắng mèo cưng của gia đình ông sẽ gây nguy hiểm cho các loài chim chóc sống ở khu vực quanh đó. Ngày 14/5 vừa qua, Tổng thống Moon có chia sẻ trên mạng xã hội Twitter về một con chim đớp ruồi vừa làm tổ trong khuôn viên Nhà Xanh.

“Jjing-jjing đã đến đây rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Hiện có 5 con chim đớp ruồi mới nở đang nằm trong tổ giữa cửa kính và cửa giấy. Jjing-jjing đã từng khiến chúng tôi bất ngờ với một số con chim bị chết khi còn ở căn nhà tại Nam Gyeongsang”, ông Moon viết.

Tổng thống Moon và con chó Maroo (Ảnh: Korea Herald)
Tổng thống Moon và con chó Maroo (Ảnh: Korea Herald)

Ngoài mèo Jjing-jjing, Tổng thống Moon cũng đưa Maroo, con chó ông từng nuôi ở Yangsan, tới Nhà Xanh. Ngoài ra, tân tổng thống 64 tuổi cũng đang có ý định nhận nuôi một con chó hoang có tên gọi Tory.

Trước đó, cựu Tổng thống Park Geun-hye đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận, đặc biệt là các nhóm hoạt động về quyền động vật ở Hàn Quốc, vì đã bỏ rơi 9 con chó Jindo ở Nhà Xanh sau khi bà bị phế truất, buộc phải rời phủ tổng thống và chuyển về nhà riêng.

Tân tổng thống Moon Jae-in đã giành được số phiếu ủng hộ áp đảo so với các ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử tại Hàn Quốc vừa qua. Ông được yêu mến vì sự thân thiện, gần gũi và cởi mở với người dân.

Ông Moon tự tay chăm sóc đàn gà tại nhà riêng ở tỉnh Nam Gyeongsang (Ảnh: Moon Jae-in Blog)
Ông Moon tự tay chăm sóc đàn gà tại nhà riêng ở tỉnh Nam Gyeongsang (Ảnh: Moon Jae-in Blog)

Thành Đạt

Theo Korea Herald