1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Người hùng bốn chân" cứu mạng cậu bé rơi xuống hẻm núi

(Dân trí) - Một cậu bé 14 tuổi người Mexico đã sống sót trở về sau 44 giờ đồng hồ lưu lạc trên núi nhờ hơi ấm và sự dũng cảm của một chú chó mà cậu vô tình gặp được khi bị rơi xuống hẻm núi.

Juan được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau 44 giờ lưu lạc trên núi (Ảnh: CEN)
Juan được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau 44 giờ lưu lạc trên núi (Ảnh: CEN)

Juan Heriberto Trevino, 14 tuổi, đang tham dự trại hè cùng các bạn tại một vùng núi ở Mexico hôm 14/7 thì bất ngờ bị trượt chân và rơi xuống hẻm núi. Juan sau đó nhận ra mình bị thương và cảm thấy vô cùng lo lắng vì không tìm được đường về nơi cắm trại. Tuy nhiên, cậu bé nhanh chóng phát hiện ra Max, một con chó lông vàng dòng Labrador, đã đi theo mình từ lúc nào. Ngay lập tức, Juan đã kết bạn với chú chó mới quen và cả hai đã tìm cách thoát khỏi khu vực vừa gặp nạn.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Max không rời Juan nửa bước. Chia sẻ với tờ Noticieros Televisa , cậu bé người Mexico nói rằng Max đã ở bên cậu trong lúc khó khăn nhất và là ân nhân cứu sống cậu. Thời tiết về đêm ở vùng núi rất lạnh, cả Max và Juan phải ngủ dưới gốc cây, chờ cho tới khi trời sáng mới có thể tiếp tục hành trình tìm người giúp đỡ. Khi đó, Juan đã ôm Max để sưởi ấm và cùng nhau vượt qua thời tiết giá lạnh khắc nghiệt ở vùng núi cao.

Chú chó Max (Ảnh: CEN)
Chú chó Max (Ảnh: CEN)

“Max luôn luôn ở bên cạnh cháu, giúp cháu cảm thấy an toàn hơn. Cháu đã ôm Max, đặt Max lên chân cháu để không bị lạnh nữa”, Juan chia sẻ sau đó.

Không chỉ giúp Juan sưởi ấm, chú chó còn dùng giác quan để tìm ra một vũng nước trên núi, sau đó dẫn Juan tới vũng nước đó để uống. Nhờ có nước uống, cả hai đã sống sót qua gần 2 ngày lưu lạc. Sau 44 giờ đồng hồ kể từ khi Juan bị mất tích, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy cậu bé trên núi. Cả Juan và Max sau đó đã được đưa tới nơi an toàn bằng trực thăng cứu hộ.

Khu vực nơi Juan mất tích là một vùng núi cao và hiểm trở (Ảnh: CEN)
Khu vực nơi Juan mất tích là một vùng núi cao và hiểm trở (Ảnh: CEN)

Ông Martin Castillo, phó giám đốc sở cảnh sát địa phương, cho biết: “Khu rừng đó rất dễ bị lạc. Hơn nữa, thời tiết vào ban đêm thường rất lạnh vì ngọn núi này khá cao. Cậu bé thật may mắn khi có chú chó bên cạnh”.

Cảm kích trước hành động của chú chó tốt bụng, gia đình Juan muốn nhận nuôi Max, nhưng chú chó này được cho là đã có chủ.

Thành Đạt

Theo Telegraph