1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga bắt giữ người phụ nữ mang đầu trẻ em đi khoe giữa phố

(Dân trí) - Cảnh sát Nga đã bắt giữ một phụ nữ bị tình nghi sát hại một em nhỏ sau khi bà này bị nhìn thấy đi lang thang trong khi mang một đầu trẻ bị cắt lìa và la hét “ta là kẻ khủng bố” tại một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Moscow hôm nay.


Hình ảnh cho thấy người phụ nữ trên đường phố

Hình ảnh cho thấy người phụ nữ trên đường phố

Người phụ nữ, được tin là bảo mẫu của bé gái, đã bị tình nghi giết nạn nhân trước khi đốt căn hộ chung cư của cha mẹ đứa trẻ.

Những hình ảnh cắt từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ, mặc đồ đen và đội khăn trùm đầu, đi lang thang gần một ga tàu điện ngầm, tay cầm chiếc đầu trẻ nhỏ bị cắt đứt lìa.

Một cảnh sát sau đó đã chặn bà này và bắt giữ người phụ nữ.

Ủy ban Điều tra Moscow cho biết trong một tuyên bố rằng nghi phạm đã bị đưa tới một trung tâm tâm thần để xác định xem liệu bà này có nhận thức được các hành động của mình hay không.

Giới chức đã mở một cuộc điều tra hình sự sau khi thi thể của bé gái, khoảng 3-4 tuổi được tìm thấy. Thi thể của nạn nhân, có các dấu hiệu chết vì bạo lực, được phát hiện trong một căn hộ bị cháy trên phố Narodnoye Opolcheniye ở tây bắc Moscow.

“Theo thông tin ban đầu, bảo mẫu của đứa trẻ sinh năm 1977, là công dân một trong số các quốc gia Trung Á. Bà này đợi cha mẹ đứa trẻ và đứa con lớn của họ rời căn hộ, và vì lý do nào đó chưa rõ, đã sát hại đứa trẻ và đốt căn hộ rồi rời hiện trường”, Cơ quan điều tra cho biết thêm.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết với các hãng tin của Nga rằng đứa trẻ đã bị chặt đầu và người bảo mẫu đã mang đầu nạn nhân ra khỏi căn hộ.

La hét các cụm từ đe dọa bằng tiếng Hồi giáo

Theo báo chí Nga, nghi phạm được xác định là Gyulchekhra Bobokulova, từ Uzbekistan, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Trang tin Life News của Nga cho biết nạn nhân là 1 bé gái.

Theo Life News, một cảnh sát đã đề nghị người phụ nữ cho xem giấy tờ tùy thân bên ngoài nhà ga Oktyabrskoye Polye. Khi đó, bà ta đã lôi đầu một đứa trẻ ra từ trong một chiếc túi và bắt đầu la hét rằng bà ta có thể cho nổ tung mình.

Không tìm thấy chất nổ trên người nghi phạm sau khi người phụ nữ bị bắt giữ, Life News thông tin thêm.

Trong một đoạn video được tải lên mạng, người phụ nữ mặc đồ đen đi lang thang bên ngoài nhà ga và la hét cụm từ bằng tiếng Hồi giáo "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại).

“Ta là kẻ khủng bố... Ta sẽ chết chỉ trong một giây... Kết thúc của thế giới”, bà ta la hét.

Nhà báo Nga Polina Nikolskaya, người chứng kiến vụ việc, cho biết với hãng tin Reuters: “Tôi đang trên đường từ nhà tới ga tàu điện ngầm. Bà ta đứng gần lối vào nhà ga và khiến tôi chú ý vì la hét “Thượng đế vĩ đại”.

“Tôi nhìn thấy một chiếc đầu đầu máu trong tay bà ta nhưng tôi nghĩ nó là giả. Mọi người đứng trong đám đông lại nói nó là thật”.

Một nhân chứng khác cho biết người phụ nữ đi đi lại lại bên ngoài nhà ga trong khoảng 20 phút, la hét và cầm chiếc đầu.

Theo kênh truyền hình Zvezda của Nga, mẹ bé gái đã bị ngất và được đưa tới bệnh viện sau khi biết tin về con gái mình.

Mọi người tại các cửa hàng gần ga Oktyabrskoye Pole đã được sơ tán, TASS đưa tin, cho biết thê rằng cảnh sát đã chặn một số lối vào nhà ga.

Cụm từ “Thượng đế vĩ đại” đang được lan truyền trên mạng xã hội tại Nga, nơi đã chứng kiến các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan thời gian gần đây.

Vào năm 2010, một vụ đánh bom kép do 2 nữ sát thủ đánh bom liều chết trên tàu điện ngầm ở Moscow đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Một vụ đánh bom tại sân bay Domodedovo vào năm 2011 làm 37 người chết.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan từ các khu vực bất ổn tại vùng bắc Caucasus của Nga như Dagestan và Chechnya là thủ phạm của hầu hết các vụ tấn công.

Uzbekistan, cũng giống các quốc gia Trung Á khác, có đa số dân là người Hồi giáo. Từ lâu, nước này đã cung cấp lao động nhập cư cho thủ đô Moscow.

An Bình