1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một phụ nữ bị tạm giữ trong cuộc điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Giới chức Malaysia đã bắt giữ một người phụ nữ trong cuộc điều tra về cái chết đột ngột của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hãng tin Bernama của Malaysia cho biết hôm nay 15/2.


Cảnh sát Malaysia tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. (Ảnh: The Standard)

Cảnh sát Malaysia tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. (Ảnh: The Standard)

Bernama dẫn lời một phó chánh thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết, người phụ nữ này đã bị cảnh sát tạm giữ tại nhà ga sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ngoài ra không có thêm bất cứ chi tiết nào liên quan đến vụ bắt giữ.

Trong khi đó, Telegraph dẫn nguồn thạo tin nói rằng, có ít nhất 6 nghi phạm trong vụ việc này, ngoài 2 phụ nữ khả nghi bắt taxi rời hiện trường ngay khi đó còn có 4 người đàn ông khác.

Hiện cảnh sát Malaysia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, cảnh sát Malaysia xác nhận người tử vong trên đường từ sân bay Kuala Lumpur đến bệnh viện gần đó hôm 13/2 là ông Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Giới chức nước này được cho là đang truy tìm hai người phụ nữ khả nghi bị cho là có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại sân bay cho thấy, một trong hai người phụ nữ khả nghi là người gốc Á, độ tuổi khoảng ngoài 30. Cảnh sát địa phương cho rằng, hai người này có thể vẫn đang lẩn trốn ở Malaysia.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng, hai người phụ nữ này có thể đã tự vẫn sau đó.

Ông Kim Jong-nam, khoảng 46 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông tử vong tại Kuala Lumpur khi đang chờ để bắt chuyến bay tới Macao với tên hộ chiếu là Kim Chol. Ông Kim Jong-nam có thể đã bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur và tử vong trên đường tới bệnh viện vào sáng 13/2. Nhân viên cũng như ban quản lý sân bay khẳng định, họ không hề hay biết về vụ việc cho tới khi ông Kim Jong-nam đến quầy lễ tân và đề nghị giúp đỡ.

Minh Phương

Theo BBC