1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đan Mạch xác nhận thi thể không đầu là nữ phóng viên Thụy Điển mất tích

(Dân trí) - Cảnh sát Đan Mạch hôm nay đã xác nhận thi thể không đầu tìm thấy nổi ở gần bờ là nữ phóng viên người Thụy Điển mất tích trong vụ chìm tàu ngầm tư nhân lớn nhất thế giới.


Cô Kim Wall (trái) trên tàu UC3 Nautilus hôm 10/8 (Ảnh: EPA/Getty)

Cô Kim Wall (trái) trên tàu UC3 Nautilus hôm 10/8 (Ảnh: EPA/Getty)

BBC ngày 23/8 đưa tin, sau khi làm xét nghiệm với thi thể không còn nguyên vẹn được tìm thấy ở phía nam Copenhagen, cảnh sát Đan Mạch đã xác nhận ADN của thi thể trùng khớp với ADN của nữ phóng viên Thụy Điển Kim Wall.

Vào ngày 10/8, cô Wall đã lên tham quan tàu ngầm tư nhân lớn nhất thế giới UC3 Nautilus cùng nhà sáng chế người Đan Mạch Peter Madsen. Vào hôm đó, tàu UC3 Nautilus bị chìm và cô Wall cũng mất tích.

Cảnh sát Đan Mạch từ ngày 18/8 đã huy động các phương tiện và nhân lực tìm kiếm cô Wall và tìm thấy thi thể nói trên trong tình trạng thiếu đầu và chân tay vào ngày 22/8 ở khu vực vịnh Koge. Ông Madsen, người được cứu thoát khỏi vụ chìm tàu, đã bị buộc tội ngộ sát.

Hôm 21/8, ông Madsen đã khai nhận trong phiên tòa rằng cô Wall tử vong trên tàu vì một tai nạn và ông chỉ đẩy xác cô xuống biển để “chôn cất”. Cảnh sát Đan Mạch tin rằng ông Madsen đã cố tình làm chìm tàu. Về phía nhà sáng chế, ông Madsen không thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm pháp.

Người chịu trách nhiệm điều tra chính vụ án, ông Jens Moller Jensen, cho biết ADN trên lược chải tóc và bàn chải của cô Wall lấy tại căn hộ của cô ở Thụy Điển hoàn toàn trùng khớp với ADN trên thi thể được tìm thấy ở gần bờ. Ông Jensen cho biết thêm thi thể cũng được gắn với khối kim loại nhằm đảm bảo nó sẽ chìm khi bị đẩy xuống nước. Ngoài ra, vết máu trên tàu UC3 Nautilus cũng được xác nhận là máu của cô Wall.

Ông Jensen không hé lộ thêm về nguyên nhân cái chết của nữ phóng viên, nhưng ông cho biết hiện công cuộc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.

Cảnh sát cho hay, quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy các bộ phận đầu, chân, tay của thi thể dường như bị cắt bỏ 1 cách cố ý và họ cũng đang tích cực tìm kiếm những bộ phận này.

Kim Wall, 30 tuổi, là nhà báo có tiếng, từng làm việc cho New York Times The Guardian.

Đức Hoàng

Theo BBC