1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2094:

Xót xa cảnh thầy giáo bị ung thư chăm con thơ dại khi vợ cũng mất vì ung thư

(Dân trí) - Cả hai vợ chồng thầy Trung đều là giáo viên trẻ có tâm huyết và rất yêu nghề, gia đình sống hạnh phúc bên cạnh người con gái bé bỏng tròn 16 tháng tuổi. Nhưng cuộc đời nào được như ý muốn khi vợ thầy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và không qua khỏi được, thầy giáo trẻ đi xét nghiệm cũng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư gan quái ác và đang giày vò thầy từng ngày.

Chăm vợ ung thư, chồng phát hiện mình cũng bị ung thư

Vào một buổi chiều muộn cuối tháng 2, chúng tôi nhận được điện thoại của một cô giáo trẻ nói chuyện về hoàn cảnh bi đát của một thầy giáo cùng trường và tâm sự rất cần được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Cô giáo còn khẩn khoản: “Em thu xếp xuống thăm thầy sơm sớm, thầy bệnh tật đáng thương lắm, nhìn hoàn cảnh ai cũng muốn rơi nước mắt! ”.

Ngay lập tức chúng tôi đã xuống thăm thầy giáo Phạm Xuân Trung (32 tuổi) – giáo viên Toán trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk). Gặp gỡ thầy giữa căn nhà còn đầy mùi hương khói, thầy giáo trẻ với gương mặt gầy gò, xanh xao nhưng môi miệng cũng ráng gượng cười khi có khách tới thăm.

Thầy Trung vừa chống chọi với ung thư vừa chăm con nhỏ
Thầy Trung vừa chống chọi với ung thư vừa chăm con nhỏ

Thắp nén nhang cho vợ trên bàn thờ, thầy Trung bắt đầu chia sẻ cho chúng tôi về hoàn cảnh bi đát của gia đình mình. Trước đây, thầy giáo Trung cùng vợ mình là cô giáo Mai Diệu Anh đều là giáo viên dạy Toán ở trường THCS Nguyễn Huệ, chính ngôi trường này cũng là nơi bén duyên cho mối tình của đôi giáo viên trẻ. Năm 2012, thầy Trung và cô Diệu Anh chính thức nên vợ nên chồng, sau đó vì yêu nghề nên cô giáo Mai Anh tiếp tục học lên cao học và được thầy Trung rất ủng hộ.

Sau khi sinh con, cô giáo Diệu Anh vẫn cố gắng, nỗ lực hoàn thành khóa học và nhận về tấm bằng Thạc sỹ. Trước những thành tích đó, cô được chuyển công tác về trường THCS Nguyễn Tất Thành (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar ) – đây là một trong những trường điểm của huyện.

Thầy Trung bên bàn thờ người vợ mới mất
Thầy Trung bên bàn thờ người vợ mới mất

Nhưng chỉ sau 2 tháng đi làm, vào tháng 11/2015 cô giáo Mai Anh liên tục kêu bị đau dạ dày và cứ ăn vào là nôn ra hết. Lo lắng nên thầy Trung đưa vợ đi khám thì được chẩn đoán cô bị hẹp môn vị dạ dày và yêu cầu phải nhập viện gấp.

“Khi nằm viện thấy bệnh không thuyên giảm tôi liền chuyển vợ xuống bệnh viện Y Dược TP. Hồ Chí Minh khám thì phát hiện vợ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi”, thầy Trung kể rồi bỗng dưng im bặt lại như cố gắng kìm nén nỗi đau.

Biết vợ bệnh nặng khó lòng qua khỏi, thầy giáo Trung như ngã quỵ, đau đớn nhưng thầy vẫn cố gắng vừa chăm vợ bệnh vừa chăm sóc cô con gái bé bỏng mới chỉ tròn 16 tháng tuổi. Để có thêm chi phí lo cho vợ, ngoài tiền lương tích cóp của hai vợ chồng thầy Trung còn vay mượn họ hàng, bạn bè để tìm mọi cách cứu chữa cho vợ.

Bà Hoàng Thị Lan – mẹ thầy Trung chỉ biết khóc vì xót thương cho số phận của gia đình con trai
Bà Hoàng Thị Lan – mẹ thầy Trung chỉ biết khóc vì xót thương cho số phận của gia đình con trai

Trong thời gian ở bệnh viện lo cho vợ, thầy Trung phát hiện mình bị viêm tiết niệu và đi tiểu ra máu, lo lắng đi kiểm tra thì một lần nữa thầy choáng váng, xây xẩm mặt mày khi biết tin mình đang mắc căn bệnh ung thư gan.

“Nghe bác sĩ nói, tôi dường như không tin nổi những gì đang xảy ra, tai họa liên tiếp ập đến gia đình tôi. Lúc này tôi như muốn bỏ mặc tất cả và phó mặc cho số phận nhưng nghĩ vợ đang nằm viện nguy kịch, còn con gái thì còn quá nhỏ nên tôi tự nhắc nhủ bản thân phải tự gắng gượng và tạo niềm tin để sống”, thầy Trung tâm sự.

Thầy giáo hi vọng được sống từng ngày để nuôi con

Riêng cô giáo Diệu Anh, chỉ sau 3 tháng phát bệnh cô đã không qua khỏi và ra đi vào đầu năm 2016. Có lẽ đối với gia đình thầy Trung, cái tết năm nay là cái tết buồn bã và nhiều đau đớn nhất, rất nhiều người tới thăm thấy cảnh thầy giáo nghèo gầy gò, ốm yếu ngồi bế con gái còn nhỏ khóc gặt từng cơn đòi mẹ khiến ai cũng chực rơi nước mắt vì xót xa.

Bé gái con thầy Trung còn quá nhỏ để thấu hiểu những nỗi đau
Bé gái con thầy Trung còn quá nhỏ để thấu hiểu những nỗi đau

Được biết, hiện tại thầy Trung đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư, dù nhiều đau đớn về tinh thần, thể xác nhưng thầy vẫn không quên nhiệm vụ đến trường dạy học. “Giờ đây tôi chỉ ước căn bệnh của tôi có tiến triển, có thể giúp tôi kéo dài sự sống cho đến khi con gái khôn lớn. Con bé chịu nhiều bất hạnh rồi, giờ nếu tôi mất đi ai sẽ chăm lo cho nó đây nên tôi phải quyết tâm và cố gắng gấp trăm lần nữa”, thầy Trung cương quyết.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Hữu Công – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ, cho biết: “Thầy Trung là một giáo viên rất tâm huyết, tận tụy với nghề, thầy cũng là giáo giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Trước hoàn cảnh khó khăn của thầy, nhà trường đã động viên chia sẻ để thầy vượt qua được những mất mát và vươn lên chiến đấu với bệnh tật. Trong khoảng thời gian thầy đi chữa trị bệnh nhà trường cũng tạo điều kiện cho giáo viên dạy thay và viết thư kêu gọi sự hỗ trợ của một số trường trên địa bàn huyện giúp thầy thêm chi phí chữa bệnh. Chúng tôi cũng rất mong hoàn cảnh của thầy Trung được nhiều người biết đến để cảm thông, chia sẽ và giúp đỡ thầy qua cơn hoạn nạn này”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2094: Thầy Trần Xuân Trung – Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ea Mnang (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk)

SĐT: 0942.836.465

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thúy Diễm