Huế:

Trao hơn 59 triệu đến gia đình bé 8 tuổi "ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà"

(Dân trí) - Chiều 21/7, PV Dân trí tại Huế đã lên Bệnh viện Trung ương Huế và trao quà nhân ái đến gia đình cháu Nguyễn Đại Sang (8 tuổi) – nhân vật trong bài viết “Thương bé 8 tuổi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà”.

Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Liếu – mẹ cháu Sang vẫn tất tả trong bộ quần áo bệnh viện dành cho người nhà chăm con. Cháu Sang vẫn hay động kinh và thỉnh thoảng bị va chạm do chơi nghịch thì máu chảy nhiều vì bệnh máu khó đông. Do phải ở bên con cộng với nỗi lo từ tiền thuốc men chữa trị cho cháu nên chị Liếu già đi thấy rõ.s

Qua thời gian được báo Dân trí viết bài giúp đỡ, chị Liếu đã nhận nhiều sự quan tâm từ bạn đọc. Những cuộc điện thoại hỏi thăm, những phiếu nhận tiền qua bưu điện của một số nhà hảo tâm giấu tên gửi… đã giúp cho chị có được động lực mới, niềm tin và niềm vui trong cuộc sống.

PV trong chiều 21/7 đã trao cho chị số tiền 59.245.000 đồng từ Quỹ Nhân ái, là số tiền tuần 4 tháng 6 (31.245.000 đồng) và tuần 1 tháng 7 (28.000.000 đồng).

PV Dân trí tại Huế (trái) và BS CK II. Hoàng Bách Thảo, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Trung ương Huế (phải) trao quà Nhân ái hơn 59 triệu đến chị Liếu
PV Dân trí tại Huế (trái) và BS CK II. Hoàng Bách Thảo, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Trung ương Huế (phải) trao quà Nhân ái hơn 59 triệu đến chị Liếu

Nhận được số tiền, chị Liếu rớm nước mắt tâm sự: “Em xin cảm ơn quý báo và nhiều bạn đọc đã giúp mẹ con em. Em cũng xin cảm ơn Bệnh viện Trung ương Huế đã tạo điều kiện giúp đỡ. Em nợ hơn 100 triệu, có được tiền này em đã xem như trả nợ được một nửa. Xin chúc cho quý báo Dân trí và bạn đọc nhiều sức khỏe, gặp may mắn và có nhiều niềm vui”.

Đại Dương