Nhiếp ảnh gia đi vòng quanh thế giới để chụp ảnh chân dung phái đẹp

(Dân trí) - Nữ nhiếp ảnh gia người Romania Mihaela Noroc đã dành toàn bộ số tiền mình tiết kiệm được trong nhiều năm để đi khắp nơi trên thế giới, chụp lại ảnh chân dung của vẻ đẹp của những cô gái khác nhau tại 50 quốc gia khác nhau.

Là con gái của một họa sĩ, tình yêu nghệ thuật đã ngấm vào trong máu của Mihaela Noroc, sống tại thủ đô Bucharest (Romania) từ khi còn là một đứa trẻ. Năm 16 tuổi, Noroc tìm thấy tình yêu với nghệ thuật nhiếp ảnh, tuy nhiên công việc của một nhiếp ảnh gia không đủ để giúp cô trang trải được cuộc sống cũng như chi phí học tập, điều này buộc Noroc phải rời xa sở thích của mình.

Mihaela Noroc đã đi đến 50 quốc gia khác nhau trên thế giới để chụp ảnh chân dung của phái đẹp ở mọi lứa tuổi khác nhau
Mihaela Noroc đã đi đến 50 quốc gia khác nhau trên thế giới để chụp ảnh chân dung của phái đẹp ở mọi lứa tuổi khác nhau

Dù vậy, tình yêu với nhiếp ảnh vẫn luôn cháy trong người cô gái 31 tuổi này. Năm 2013, sau một thời gian dành dụm tiền, Noroc đã bỏ việc và cuộc sống quen thuộc ở Bucharest và bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, thỏa mãn niềm đam mê đi du lịch và chụp ảnh của mình.

Đến nay, Noroc đã đi qua 50 quốc gia khác nhau. Cô cho biết việc đi vòng quanh thế giới giúp cô khám phá được những nét văn hóa khác nhau và vẻ đẹp của con người nơi cô đi qua. Chủ đề chụp ảnh của nữ nhiếp ảnh gia này không phải là những khung cảnh hùng vĩ, những công trình kiến trúc hay văn hóa, mà Noroc chọn chủ đề ảnh chân dung, đặc biệt Noroc chỉ chụp ảnh chân dung của những người phụ nữ, ở các độ tuổi khác nhau.

“Tôi có thể nói rằng vẻ đẹp ở khắp mọi nơi, không phải vấn đề về tiền bạc, chủng tộc hay địa vị xã hội, mà ở chính bản thân bạn”, Mihaela Noroc chia sẻ. “Toàn cầu hóa đang khiến cho chúng ta có cách cư xử giống nhau, nhưng tất cả chúng ta đều đẹp vì chúng ta khác nhau. Vẻ đẹp là ở trong mắt người xem, là cái nhìn của người khác chứ không phải của chính bạn”.

“Khi tôi chụp ảnh chân dung một cô gái, tôi nói chuyện với họ rất nhiều. Tôi muốn họ cảm thấy bản thân thật đặc biệt, tự hào vì bản thân là duy nhất. Tôi có thể nói được 5 ngôn ngữ khác nhau và điều này giúp tôi rất nhiều, nhưng tại một số quốc gia, tôi phải sử dụng ngôn ngữ của cơ thể để biểu thị ý của mình”, Noroc cho biết thêm. “Tôi yêu thích chụp những bức ảnh chân dung với gương mặt mốc, không trang điểm quá nhiều để nắm bắt khoảnh khắc chân thành, thanh thản của những người phụ nữ”.

Đến nay Noroc đã chụp được 500 bức chân dung khác nhau tại 50 quốc gia mà cô đi qua và tập hợp chúng lại thành cuốn sách có tên gọi “The Atlas of Beauty” (tạm dịch: Bản đồ của cái đẹp). Số tiền cô có được từ việc bán sách sẽ giúp Noroc tiếp tục dự án của mình, đi được nhiều quốc gia khác để tiếp tục chụp ảnh chân dung của phái đẹp, giúp Noroc có thể tìm thấy vẻ đẹp của những cô gái ở khắp nơi trên thế giới.

Cùng nhìn ngắm một vài bức chân dung về “phái đẹp” mà Noroc đã thực hiện tại 50 quốc gia khác nhau trên thế giới:

Chân dung một cô gái tại Tbilisi, Georgia
Chân dung một cô gái tại Tbilisi, Georgia

Cô gái với hình xăm trên cánh tay tại Sumatra, Indonesia
Cô gái với hình xăm trên cánh tay tại Sumatra, Indonesia

Chân dung 3 bà cháu tại Moldova
Chân dung 3 bà cháu tại Moldova

Một cô gái tại Thổ Nhĩ Kỳ
Một cô gái tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cô gái mà Noroc gặp khi đi trên tàu ở biển Baltic
Cô gái mà Noroc gặp khi đi trên tàu ở biển Baltic

Một phụ nữ tại Peru
Một phụ nữ tại Peru

Nhiếp ảnh gia đi vòng quanh thế giới để chụp ảnh chân dung phái đẹp - 8

Cô gái bên trong căn hộ của mình ở Rio de Janeiro, Brazil
Cô gái bên trong căn hộ của mình ở Rio de Janeiro, Brazil

Cô gái bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Iran
Cô gái bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Iran

Chân dung của một cô gái thổ dân châu Mỹ được Noroc chụp lại
Chân dung của một cô gái thổ dân châu Mỹ được Noroc chụp lại

Cô gái sống tại thành phố New York, Mỹ
Cô gái sống tại thành phố New York, Mỹ

Một cô gái tại Ecuardo
Một cô gái tại Ecuardo

Một cô gái sống tại thủ đô Havana của Cuba
Một cô gái sống tại thủ đô Havana của Cuba

Một phụ nữ sống tại Kathmandu, Nepal. Noroc cho biết khi gặp người phụ nữ này, bà không biết nói tiếng Anh, nhưng con trai bà thì biết. Noroc đã xin cậu con trai được chụp ảnh chân dung bà, và người con trai hỏi: “Vì sao?”, Noroc trả lời rằng: “Vì bà ấy xin đẹp”. Cậu con trai đã mỉm cười đầy tự hào, nhìn về mẹ mình và nói: “Đúng vậy!”
Một phụ nữ sống tại Kathmandu, Nepal. Noroc cho biết khi gặp người phụ nữ này, bà không biết nói tiếng Anh, nhưng con trai bà thì biết. Noroc đã xin cậu con trai được chụp ảnh chân dung bà, và người con trai hỏi: “Vì sao?”, Noroc trả lời rằng: “Vì bà ấy xin đẹp”. Cậu con trai đã mỉm cười đầy tự hào, nhìn về mẹ mình và nói: “Đúng vậy!”

Chân dung một cô gái tại Ulaanbaatar, Mông Cổ
Chân dung một cô gái tại Ulaanbaatar, Mông Cổ

Người phụ nữ 100 tuổi sống tại Mumbai (Ấn Độ), nhưng vẫn rất trẻ trung trong bức ảnh chân dung của Noroc
Người phụ nữ 100 tuổi sống tại Mumbai (Ấn Độ), nhưng vẫn rất trẻ trung trong bức ảnh chân dung của Noroc

Một cô gái sống tại thành phố Cali, Colombia
Một cô gái sống tại thành phố Cali, Colombia

Chân dung cô gái sống tại Thành Đô, Trung Quốc
Chân dung cô gái sống tại Thành Đô, Trung Quốc

Cô gái trong bộ trang phục truyền thống của Kyrgyzstan
Cô gái trong bộ trang phục truyền thống của Kyrgyzstan

Hai mẹ con mà Noroc gặp tại thành phố Milan, Ý
Hai mẹ con mà Noroc gặp tại thành phố Milan, Ý

Một nụ cười thân thiện của người phụ nữ sống tại Ecuador
Một nụ cười thân thiện của người phụ nữ sống tại Ecuador

Một cô gái người Triều Tiên mà Noroc chụp được trong chuyến đi đến “quốc gia bí ẩn nhất thế giới”
Một cô gái người Triều Tiên mà Noroc chụp được trong chuyến đi đến “quốc gia bí ẩn nhất thế giới”

Phạm Thế Quang Huy