1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bị mách bà chủ, đâm chết thiếu nữ 16 tuổi

(Dân trí) - Chỉ vì bực tức chuyện Huyên Byă mách bà chủ về thái độ làm việc của mình, Hải dùng dao đâm chết Huyên Byă.

Ngày 27/4, TAND TPHCM đã xét xử lưu động tại UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) và tuyên phạt Lường Văn Hải (sinh năm 1992, ngụ huyện Hóc Môn) mức án chung thân về tội giết người, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 135 triệu đồng.

Hải tại phiên xử lưu động.
Hải tại phiên xử lưu động.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4/2015, hai chị em H. Huyên Byă (16 tuổi) và Y Hông Byă (12 tuổi) và Hải cùng làm công nhân tại cơ sở may gia công thuộc ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn do bà Trần Thị Yến làm chủ.

Vào lúc 9h ngày 21/9/2015, trong lúc may đồ tại nhà xưởng, Huyên Byă mách bà chủ thái độ làm việc của Hải không tốt khiến 2 bên xảy ra cự cãi. Đến 12h45 cùng ngày, Huyên Byă ăn cơm xong đi lên gác nằm nghỉ trưa.

Do còn bực tức việc Huyên Byă nói xấu mình, Hải đi lại ba lô lấy con dao xếp bỏ vào túi quần rồi lên gác tìm Huyên Byă để nói chuyện. Tuy nhiên, khi nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát.

Hải đánh nhiều cái vào đầu và người Huyên Byă thì bị Huyên Byă đánh lại. Tiếp đó, Hải lấy dao xếp trong túi quần ra đâm liên tiếp 8 nhát vào đầu, ngực, cổ và sườn của Huyên Byă.

Em trai của nạn nhân là Hông Byă đang nghỉ dưới nhà, nghe tiếng chị kêu cứu liền chạy lên gác thì thấy Hải đang cầm dao đâm chị mình. Hông Byă nhặt ống nhựa đánh vào lưng Hải. Hải quay lại đâm 2 nhát vào nách của Hông Byă.

Lúc này, người làm trong xưởng bắt gặp tri hô. Bà Yến, chủ cơ sở may lên gác thì thấy Hông Byă đang khóc bên cạnh chị, còn Hải đang kề dao vào cổ mình định tự tử.

Nghe lời bà Yến khuyên can, Hải bỏ dao gây án xuống đất. Tuy nhiên, sau đó, Hải lại chạy vào bếp lấy dao cắt cổ mình tự sát. Mọi người đưa chị em Hông Byă và Hải đi cấp cứu nhưng Huyên Byă đã chết, em Hông Byă bị thương tật 6% và Hải thương tật 14%.

Xuân Duy