1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt đối tượng đâm chém vợ dã man do không trả lời tin nhắn

(Dân trí) - Cơ quan công an Hải Phòng vừa bắt được đối tượng đã dùng lê đâm xuyên bụng, chém gần lìa tay và gây nhiều vết thương cho vợ hôm 3/10 chỉ vì nạn nhân không trả lời tin nhắn của y.

Xác nhận với phóng viên, lãnh đạo cơ quan công an huyện An Dương cho biết: Trong suốt 4 ngày qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện An Dương đã liên tục truy tìm Lương Thanh Hà (SN 1977) - đối tượng đâm chém vợ dã man sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng.

Xác định tính manh động của đối tượng, cơ quan công an huyện đã phối hợp của phòng hình sự PC 45, công an Hải Phòng tổ chức các mũi truy tìm. Mặc dù quê ở huyện Thủy Nguyên nhưng Hà không về quê. Bằng các nghiệp vụ trinh sát, tối qua (6/10), đội điều tra đã xác định được Hà đang lẩn trốn tại khu 2, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đến 11h trưa nay (7/10), Hà đã bị bắt giữ để điều tra hành vi gây thương tích cho vợ.


Nạn nhân Dĩnh tại bệnh viện ( ảnh CTV)

Nạn nhân Dĩnh tại bệnh viện ( ảnh CTV)

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng gần 11h ngày 3/10, tại thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị Đinh Thị Dĩnh (SN 1979) bị chính chồng là Lương Thanh Hà dùng lê nhọn đâm xuyên người gây sát thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, Hà còn dùng lê chém gần lìa bàn tay phải của vợ rồi đâm nhiều nhát lên đùi. Những mũi lê của Hà đã khiến chị Dĩnh đổ gục trên vũng máu. Sau khi gân án, Hà bỏ mặc vợ trong bếp rồi lên xe bỏ đi.

chong-danh-vo-1475826826322

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, Hà và chị Dĩnh đã ly thân từ 3 năm nay do Hà không chú tâm làm ăn. Chị Dĩnh mang 2 con về nhà mẹ đẻ ở xã An Hồng, huyện An Dương ở. Trước khi xảy ra vụ việc chị Dĩnh có đi chơi cùng một người bạn gái. Lúc đó, Hà nhắn tin cho vợ nhưng chị Dĩnh không trả lời. Trong cơn tức giận, Hà đã đến nhà mẹ vợ nói dối là để đón con rồi bất ngờ lao xuống bếp dùng lê đâm chị Dĩnh.

Hiện chị Dĩnh đã được các bác sỹ bệnh viện Việt Đức nối bàn tay phải và đang điều trị các vết thương. Hoàn cảnh chị Dĩnh rất khó khăn nên kinh phí chữa trị cũng đang phải vay mượn.

Thu Hằng