1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Người dân Quảng Trị háo hức tới Ngày hội Bia Hà Nội

Theo ước tính, Ngày hội Bia Hà Nội tại Quảng Trị diễn ra vào ngày 25/8 vừa qua đã tiêu thụ một lượng bia khổng lồ lên tới hàng ngàn lít bao gồm các sản phẩm bia hơi Hà Nội và bia chai Hà Nội nhãn xanh, bia chai bia lon Trúc Bạch, bia chai Hanoi Premium vàbia lon Hà Nội 330ml.

Người dân Quảng Trị háo hức tới Ngày hội Bia Hà Nội - 1

Quả đúng như dự đoán của Ban tổ chức, mới hơn 5h chiều, khu vực tổ chức ngày hội đã chật cứng người, trong khi ngoài cổng, thực khách vẫn nườm nượp kéo đến. Lực lượng bảo vệ đã phải làm việc vất vả để phân luồng giao thông. Các cô gái PG xinh đẹp thì luôn miệng chào hỏi và đeo vào tay khách những chiếc vòng tay Bia Hà Nội với sắc vàng rực rỡ. Nhiệt độ tại khu vực sân khấu như nóng hơn bao giờ hết với những vũ khúc sôi động, tiếng hò reo của khán giả.

Người dân Quảng Trị háo hức tới Ngày hội Bia Hà Nội - 2

Tại ngày hội Bia Hà Nội, mọi người cùng chạm những cốc bia và hô hào những lời chúc tốt đẹp, rồi thấm vào lòng từng chút một thứ chất lỏng ánh vàng đó, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng bất tận bên nhau.Không chỉ được thưởng thức miễn phí bia hơi Hà Nội và bia chai Hà Nội nhãn xanh, thực khách còn mãn nhãn với chương trình ca nhạc sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và các gameshow hấp dẫn.

Người dân Quảng Trị háo hức tới Ngày hội Bia Hà Nội - 3

Ông Hoàng Đức Trung, 39 tuổi, người dân tại Quảng Trị hào hứng cho biết: “Chưa bao giờ người dân Quảng Trị được “sảng khoái” như hôm nay. Kể từ lúc ban tổ chức thông báo sẽ mang Ngày hội Bia Hà Nội về Quảng Trị, chúng tôi đã nhanh chóng “săn” vé để cùng nhau đến tham dự. Quả thực, đây không chỉ là ngày hội uống bia, đây còn là nét văn hóa, là dịp để anh chị em người thân, bạn bè chúng tôi ngồi lại bên nhau, gắn kết tình thân, tình đồng chí".

Người dân Quảng Trị háo hức tới Ngày hội Bia Hà Nội - 4

Để rồi, khi kết thúc ngày hội, người dân Quảng Trị bịn rịn níu tay nhau ra về trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc và lời hẹn quay trở lại vào Ngày hội Bia Hà Nội năm sau.