NSƯT Kim Xuân chia sẻ về chuyện “mẹ chồng - nàng dâu”

(Dân trí) - “Nếu mà nói một câu toàn tâm toàn ý là “tôi sung sướng quá” hay “tôi có một cô con dâu vừa ý 100%” là điều không có đâu. Chắc chắn không có”, nghệ sĩ Kim Xuân chia sẻ về mối quan hệ của mình và cô con dâu.

Gần đây, NSƯT Kim Xuân tiếp tục gây chú ý với khán giả với vai bà Tư trong bộ phim điện ảnh "Có căn nhà nằm nghe nắng mưa" - hình ảnh một người mẹ đã trải qua thời gian gần 30 năm, nhân vật già đi, kém minh mẫn hơn, nhưng còn niềm thương con thì luôn vẹn nguyên.

Sau vai diễn này, nghệ sĩ Kim Xuân càng khắc họa đậm nét những vai diễn mang hình ảnh người phụ nữ yêu chồng, thương con của mình trên sân khấu, nhưng cũng không quá khác biệt với hình ảnh của nghệ sĩ ngoài đời.

Nghệ sĩ Kim Xuân đã dành cho Dân trí một cuôc trò chuyện khá thú vị, và đặc biệt là những chia sẻ về việc làm mẹ chồng ngoài đời của mình.
Nghệ sĩ Kim Xuân đã dành cho Dân trí một cuôc trò chuyện khá thú vị, và đặc biệt là những chia sẻ về việc làm "mẹ chồng" ngoài đời của mình.

NSƯT Kim Xuân chia sẻ về chuyện “mẹ chồng – nàng dâu”

Thấy tiếc vì không sinh thêm một cô con gái

Lần đầu tiên khi con trai của nghệ sĩ Kim Xuân giới thiệu bạn gái, cũng là con dâu tương lai thì cảm giác của chị như thế nào?

Lúc đó Huy Luân đang học Bách Khoa nhưng vẫn đi làm thêm và Phương học Văn Lang, hai cô cậu quen nhau rồi cũng có chụp hình chung. Luân có khoe với tôi đây là bạn của con, tôi cũng không giống những người mẹ khác, chăm chăm vào chuyện phải xem người yêu của con mình là ai. Mà tôi nghĩ là con tôi còn trẻ và nó đang khoe một niềm hạnh phúc với mình, tôi cứ để cho con tự nhiên.

Cũng có thể vì tôi là diễn viên, cũng gặp nhiều hoàn cảnh tương tự như trong phim rồi nên tôi có thể cảm thấy được nhiều vấn đề hơn. Ví dụ như em gái tôi bây giờ cứ mong sao con có người yêu để tìm hiểu người yêu của con mình như thế nào, còn tôi thì không, mặc dù tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất.

Nghệ sĩ Kim Xuân và con trai Huy Luân
Nghệ sĩ Kim Xuân và con trai Huy Luân

Bước qua tuổi 60 nhưng sức sống với nghệ của nghệ sĩ Kim Xuân vẫn khiến nhiều người nể phục

Bước qua tuổi 60 nhưng sức sống với nghệ của nghệ sĩ Kim Xuân vẫn khiến nhiều người nể phục

Thường những người phụ nữ chỉ có một đứa con duy nhất thì họ rất đặt nặng tình cảm với con, đôi lúc họ sẽ tỏ ra so bì với tình cảm của con trai mình dành cho mình và cho vợ?

Tôi đã nhận khá nhiều câu hỏi như thế này (cười). Trong chuyện này tôi phải cảm ơn công việc công việc diễn xuất của mình.

Nghề diễn viên đã trang bị cho tôi rất nhiều kinh nghiệm cũng như tâm lý sẵn cho nhiều tình huống. Và đôi khi trạng thái “tâm lý so bì” đó đã được trải qua trong phim rồi nên trên thực tế, nếu có diễn ra thì tôi cảm thấy phản ứng của mình về chuyện đó là điều không cần thiết.

Tôi chỉ có một cậu con trai và điều tôi lo lắng nhất là “Không biết Luân có đủ chín chắn để nhận định đó là một nửa của cuộc đời mình không”? Hay cũng giống như những chàng thanh niên khác ham vui. Nhưng may sao Luân rất là chín chắn trong hôn nhân và cuộc sống gia đình.

Và hai đứa cũng đã quen nhau được 3 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Trong lúc đấy tôi cảm thấy vui lắm vì mọi người đã đều về chung một mối, rồi tôi sẽ có con dâu, sẽ có cháu như vậy là tôi đã có tất cả mọi thứ rồi.

Tại sao chị chỉ sinh một mình Huy Luân, trong khi về kinh tế chắc chắn không phải là vấn đề?

Cái gì cũng có lý do của nó. Thứ nhất, ngày xưa khi là đào chính tôi đi diễn kịch ở Cửu Long Giang, hầu như trong suốt thời điểm năm 80 và 90 mà nếu như sinh con sẽ mất 2 đến 4 năm để chăm sóc con cũng như lấy lại dáng ban đầu.

Rồi tôi cảm thấy thương mẹ, bởi bản thân mình có một đứa con và đã cực khổ như vậy rồi giờ sinh thêm đứa nữa thì rất cực. Tôi nghiêm khắc với bản thân mình nên lúc sinh con, chăm sóc cho con đều cố gắng tự mình lo chứ không phiền tới mẹ. Mà hồi xưa cực lắm, sinh một đứa con thì mất khoảng 3 năm, 2 đứa thì 6 năm rồi điều kiện khó khăn nữa nên tôi sợ.

Mà tôi nghiệm ra rằng các bạn bè của mình giai đoạn đó ai cũng sinh một người con, có lẽ một phần là do khoảng thời gian đấy còn khó khăn. Rồi khi sinh Luân năm 1984 phải mổ nhưng, 5 năm sau nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất hối tiếc vì không có thêm 1 cô con gái.

Con dâu rất đảm đang

NSƯT Kim Xuân và gia đình hạnh phúc với 3 thế hệ
NSƯT Kim Xuân và gia đình hạnh phúc với 3 thế hệ

Nghệ sĩ Kim Xuân có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về mối quan hệ tình cảm “mẹ chồng nàng dâu” của thời hiện tại?

Thời bây giờ, một số bạn trẻ đang sống độc thân và có một cuộc sống độc lập về kinh tế hay suy nghĩ. Nên khi về một gia đình mới như gia đình chồng hay chuẩn bị cho cuộc sống của một gia đình nhỏ, thì suy nghĩ độc lập vốn dĩ đã có sẵn trong đầu của các cháu rồi, tại sao có thể bắt các cháu sống theo đúng nếp của một gia đình theo hướng phong kiến được.

Chuyện đó khó lắm và tôi cũng nghĩ cái gì cũng nên “vừa phải” thôi. Tôi cũng may mắn vì đã được công tác ngoài xã hội từ lúc 19 tuổi và có cơ hội được làm quen với những nhân vật, từ trẻ đến già nên tôi cũng hiểu được nhiều tâm lý đó. Bây giờ khi bàn về chuyện mẹ chồng con dâu với một suy nghĩ tiêu cực như người ta vẫn hay dẫn dắt thì điều đó rất sai và không hợp thời.

Liệu lúc con dâu mới về nhà, chị cảm thấy như thế nào?

Nhưng nếu từ những ngày đầu, gia đình có thêm một thành viên mới mà hòa thuận ngay thì “nhà đó không có thực”, chắc chắn là không đúng rồi.

Nhiều lúc mọi người trong gia đình còn chưa hiểu hay vừa ý nhau, huống hồ chi lúc có thành viên mới vào mà không có vấn đề nảy sinh. Tôi luôn nghĩ rằng, cần phải có thời gian để thành viên mới quen với nếp nhà mình, bởi đó là một điều không dễ dàng gì.

Năm 2011 đến 2015 là thời gian con dâu và con trai quen biết nhau, rồi con dâu tôi cũng đã làm quen trước với gia đình, cũng tập dần với nếp ăn ở trong gia đình. Nhưng tôi cảm thấy nếp sống gia đình mình cũng dễ và đơn giản, chỉ có hai vợ chồng còn trẻ nên nhiều khi cũng lục đục với nhau thôi. Trong gia đình, tôi giống như cố vấn tâm lý cho hai con vậy.


Nghệ sĩ Kim Xuân khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện hợp nhau 100% giữa mẹ chồng và con dâu

Nghệ sĩ Kim Xuân khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện "hợp nhau 100%" giữa mẹ chồng và con dâu

Vậy mối quan hệ của chị và con dâu hiện tại như thế nào? Con dâu của chị và chị có hòa hợp với nhau không?

Nếu mà nói một câu toàn tâm toàn ý là “tôi sung sướng quá” hay “tôi có một cô con dâu vừa ý 100%” là điều không có đâu. Chắc chắn không có.

Nhiều khi tôi không nói nhưng trong lòng tôi nghĩ “con dâu mình chưa hiểu ý mình lắm” và cá nhân tôi cũng phải nghĩ lại là con dâu chắc cũng phải nghĩ rằng “làm sao cho vừa lòng mẹ đây”. Và điều ấy chắc chắn phải có, cũng may là gia đình càng thêm hiểu nhau bởi sau khi cháu nội ra đời, nhiều điều được hóa giải. Có lẽ xuất phát từ lòng thương cháu, thương con, mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vậy có có điều gì khiến chị và con dâu “bất đồng” nhất?

Tôi với chồng đã lớn tuổi rồi nên tôi hay hạn chế ăn dầu mỡ, trong khi hai vợ chồng Luân thì còn trẻ. Đặc biệt là con trai tôi rất thích ăn những thứ có nhiều chất béo, mình khuyên ngăn thì hai đứa không nghe và vẫn tiếp tục ăn. Rõ ràng là có hại cho sức khỏe rồi nhưng lại không nghe lời.

Thế nhưng sau đó tôi cũng nghĩ rằng cái này cũng là một suy nghĩ của “một người già - một người lớn tuổi” đang quan tâm tới sức khỏe. Còn các cháu thì cứ nghĩ rằng mình đang còn trẻ và mình thích cái gì thì mình ăn cái đấy thôi.

NSƯT Kim Xuân chia sẻ về chuyện “mẹ chồng - nàng dâu” - 6

Chị từng chia sẻ mình bị “sốc tâm lý” khi con trai và vợ dọn ra ở riêng?

Lúc đó tôi và ông xã cảm thấy rất hụt hẫng vì không bao giờ nghĩ mình có một đứa duy nhất mà nó lại ra ở riêng như vậy.

Mặc dù quận 1 và quận 3 cũng khá gần nhau, thế nhưng tim tôi cũng thấy “nhói nhói”. Khi các cháu bắt đầu ra riêng mới cảm thấy lo lắng, không biết rằng công việc, cuộc sống gia đình có chu toàn không? Rồi miếng ăn, giấc ngủ cháu nội như thế nào?

Rồi tôi suy nghĩ lại thời điểm mà vợ chồng tôi ra ở riêng, cha mẹ chồng cũng đã nghĩ như thế nào? Và tôi thấy đó là một quy luật, khi nuôi dạy con, con trưởng thành rồi lập gia đình và quan trọng là con có trách nhiệm với gia đình của con hay không và con có một người yêu thương con giống như cha mẹ đã yêu thương con.

Ngày thường ở nhà thì con dâu của chị đối xử và chăm sóc chị như thế nào?

Phương rất đảm đang. Nếu Phương bận đi làm thì thôi, rảnh sẽ bày ra nấu ăn cho cả nhà. Rồi những ngày lễ ngày Tết, Phương cũng rất chu toàn. Tôi thấy mấy đứa cũng ham công việc, chạy show nhiều quá cho nên tôi thấy mình miễn được cái gì thì mình cứ miễn.

Điều tôi vui nhất là thấy Luân hay Tranh thủ những ngày cuối tuần để đưa vợ con có những kỳ nghỉ ở các tỉnh xa như Phú Quốc, Mũi Né, Vũng Tàu..., Tôi cảm thấy rất vui khi tụi nhỏ cũng đã có những khoảng thời gian vui vẻ ấy.

Bài & Clip: Băng Châu

Ảnh: Mai Trang