NSND Trần Hiếu cưới vợ mới

Hôm qua, 19/3, NSND Trần Hiếu tổ chức buổi tiệc ra mắt người vợ mới với thân hữu và bạn bè, chấm dứt những ngày độc thân.

Tin này đã nhanh chóng lan truyền khắp giới nghệ sĩ và dự định chỉ mời khoảng 5 bàn tiệc đã phải mở rộng hơn. Con gái của NSND Trần Hiếu - ca sĩ Trần Thu Hà - cũng gọi điện và gửi quà chúc mừng bố. Riêng nhạc sĩ Trần Tiến, em trai NSND Trần Hiếu, sẽ làm MC trong đám cưới.

Kể từ khi người vợ đầu tiên mất, tức mẹ của ca sĩ Trần Thu Hà, NSND Trần Hiếu như một người đàn ông cô độc giữa đời. Quanh ông vẫn có bạn bè, con cái, học trò và sự nghiệp giảng dạy nhưng nỗi cô đơn của một người già năm nay đã 70 tuổi, ngày một lớn. Cách đây hơn 2 năm, NSND Trần Hiếu gặp lại người em gái cùng phố năm xưa. Từ sự cảm thông đã nảy nở một tình yêu và nhanh chóng đi đến một cuộc sống hạnh phúc.

NSND Trần Hiếu trầm ngâm, nói: "Tôi thích phụ nữ hiền lành, chân thật và ít lời. Gặp cô ấy tôi như sống lại cuộc sống hạnh phúc như tôi từng mong ước. Cô ấy rất hiểu và chia sẽ với tôi tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn!" Trong căn nhà chung cư nhỏ, vốn là nhà cũ của nhạc sĩ Trần Tiến, được sắp xếp gọn gàng với nhiều kỷ niệm và hình ảnh. Bàn thờ nhỏ trưng di ảnh người vợ trước. Chiếc tủ nhỏ gọn với một bên ảnh các con của NSND Trần Hiếu, một bên ảnh các con người vợ mới.

Cô Minh Ngà, vợ mới của NSND Trần Hiếu bộc bạch: "Lúc đầu đến với nhau khó khăn lắm. Các con và hai bên gia đình có vẻ chưa thông cảm. Cứ sợ chúng tôi khổ và khuyên già rồi cứ ở vậy cho xong. Bây giờ mọi người biết chúng tôi đến với nhau ngoài tình yêu còn là một nghĩa tình sâu nặng nên rất thông cảm và ủng hộ. Không có gì bằng được con cái thông cảm cho hạnh phúc cuối đời của mình".

Lúc đầu vợ chồng NSND Trần Hiếu chỉ định làm lễ ra mắt trong họ. Được sự động viên của anh em, thân hữu, cả hai mới làm một cái tiệc nhỏ để báo tin và cũng để mọi người vui cùng niềm vui của mình. NSND Trần Hiếu cười rất tươi: "Chúng tôi như hai con sóng nhỏ cô đơn giữa biển khơi gặp được nhau. Một con sóng còn xanh, một con sóng bạc đầu hợp lại thành một con sóng lớn ít bạc đầu hơn”.

 Theo Linh Lan
Vietnamnet