NS Quốc Bảo: Trong mắt tôi không có diva

Album Quốc Bảo vol.5 "V" gồm 12 ca khúc dưới sự thể hiện của 6 gương mặt đã và đang làm việc với anh: Lê Hiếu, Thủy Tiên, Minh Thư, Hiền Trang, Tóc Tiên, Thanh Huyền. Anh có cuộc trao đổi xung quanh album này.

Bềnh bồng" của anh là album của những bài tình ca, "Vàng son" là những thể nghiệm ngũ cung, "Bình yên" là tâm trạng rỗng, "Tales" là sự vô cảm. Vậy đến "V", anh nằm trong tâm thế nào?

Là những gì không tình ca, không ngũ cung, không rỗng, không vô cảm.

Vậy phong cách âm nhạc chủ đạo của album này là gì?

Hình như cái gọi là "vui vui, đầy nhiệt huyết" chưa từng có trong nhạc của tôi. Và thế nào là tiếp nối? Một con đường nối dài có ý nghĩa gì đâu? Chỉ có thể nói rằng, V sẽ khác.

Cụ thể là khác thế nào?

Là một giai đoạn khác, một góc nhìn khác, một vùng nội tâm khác của tôi.

Vậy giai đoạn, góc nhìn và tâm trạng mới đó của anh sẽ mang lại những điều gì cho "V"?

Mang lại những điều khác, những gì trước đây tôi chưa nói, chưa viết. Hay cũng có thể nói, như cổ nhân bảo, "tứ thập nhi bất" nghĩa là bốn mươi tuổi thì không còn hồ nghi điều gì nữa. Chắc vậy.

Cơ duyên nào đưa anh đến với những nhân tố mới trong album "V"?

Hoàng Thanh Huyền được sự giới thiệu của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, gặp tôi để nhờ tôi hòa âm một bài do chính cô sáng tác. Tôi thấy cô hát tốt, có phần giống Phương Thanh, mãi sau tôi mới biết đấy là cháu ruột Phương Thanh.

Còn Từ Hiền Trang phone cho tôi khi cô thi Sao Mai Điểm hẹn, xin bài. Tôi chẳng để ý gì đến cuộc thi ấy nên cũng ậm ừ vậy thôi. Nhưng ngay ở lần gặp đầu tiên, cô nghêu ngao hát Dạ khúc, thì tôi giật mình. "À, cô bé này có giọng lạ đây". Khoảng 2 tháng sau, tôi nói chuyện với mẹ cô và chính thức hướng dẫn, bảo trợ cô.

Dường như sau mỗi album thì anh càng xa rời đội ngũ diva, và album "Những chuyện kể" đến lúc này vẫn chưa tạo nên một tên tuổi mới như Hà Trần, Mỹ Tâm... Anh nghĩ sao về điều này?

Diva là gì nhỉ? Một mỹ từ của báo giới! Chả có ích gì cho tôi. Cái tôi cần là những người thấu hiểu những bài hát của tôi.

Nhưng anh vẫn hay dùng "mỹ từ diva" trong các bài báo của mình đấy chứ. Khi nhắc đến Quốc Bảo người ta vẫn nhớ đến Hà Trần tinh khôi, Bồng bềnh Thanh Lam, Tình ca Nhung và cả tóc nâu Mỹ Tâm... Từng ấy thành công với anh thì có ích gì?

Bạn chỉ ra cho tôi bằng chứng việc tôi dùng từ diva đi nào. Còn "ích" ấy à, có thể - nhưng đấy là các bài hát của tôi được hưởng, không phải tác giả của chúng đâu.

Với hình ảnh đôi tay giật chéo nhau, anh muốn thể hiện điều gì trên bìa đĩa?

Ý tưởng bắt nguồn từ số 5 La Mã - V. Tôi tạo hình chữ V bằng hai cánh tay tôi.

Theo Sinh Viên 2!