Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã kết hôn!

(Dân trí) - Tuy bí mật với báo chí, nhưng thông tin về đám cưới của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thì ngay đến một bà cụ bán hàng nước ở Hải Phòng cũng biết. Đầu năm 2007, gia đình hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã tổ chức lễ ăn hỏi, chú rể cũng là người Hải Phòng!

Đến phố Hàng Kênh hỏi thăm gia đình hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ai cũng biết. Căn nhà nhỏ nằm khuất trong một ngõ hẹp. Bố mẹ của Huyền còn trẻ. Nhắc đến Huyền, đôi mắt của người mẹ chất chứa những nhớ thương, đôi mắt người cha ánh lên niềm tự hào. 

Theo lời kể của bố mẹ hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, năm nay Huyền vẫn đang tiếp tục theo học năm thứ hai chuyên ngành Báo chí tại Anh. Huyền gặp chú rể của mình tại Anh. Chú rể vốn là người Hải Phòng, sinh năm 1978, đã tốt nghiệp ĐH Xây Dựng, từng làm việc cho công ty Xây dựng Bạch Đằng tại Việt Nam sau đó sang Anh học tiếp bằng cao học về kinh tế. Hiện tại, chú rể là thạc sỹ kinh tế.

Nhắc đến con rể, ông nhạc - Nguyễn Đình Minh (bố của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền) cười hiền từ “Anh ấy tên là Tống Ngọc Trung. Gia cảnh bên nhà anh Trung khá giống với gia đình chúng tôi, bố mẹ cũng đều là công nhân viên chức. Anh ấy là người có chí, thông minh, học rộng, và rất tốt với cháu Huyền. Chúng tôi lấy làm mừng khi thấy con gái mình hạnh phúc”. 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã kết hôn! - 1
Cô dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền 

Mẹ của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - bà Phạm Thị Thúy - có gương mặt phúc hậu, bà vẫn còn giữ được những nét đẹp của một thời xuân sắc. Bà kể: “Tôi có nói với cháu Huyền, cứ học xong đi rồi hãy tính chuyện cưới xin, nhưng cháu bảo “Bên này người ta sống khác, và quan niệm khác mẹ ạ, con cưới xong vẫn tiếp tục đi học mà, mẹ đừng lo”. Gia đình anh Trung cũng rất tốt, tôi mừng khi thấy con gái chọn được người phù hợp. Tháng 5 vừa rồi hai gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi. Theo đúng kế hoạch, hai cháu sẽ tổ chức đám cưới bên Anh. Huyền nói, khi nào về Việt Nam, chúng nó sẽ tổ chức lại đám cưới một lần nữa tại quê nhà”. 

Bà Thúy kể thêm: “Gia đình tôi chỉ được hai cháu, Huyền và anh trai nó. Huyền đang theo học ở Anh, anh trai Huyền học tại Tây Ban Nha. Bên gia đình chú rể cũng chỉ có hai người con, chú rể học và làm việc tại Anh, còn cô em gái hiện học ở Canada. Hai gia đình có gia cảnh khá giống nhau. Hiện tại, ở nhà, hai bên thông gia đi lại rất thân thiết”. 

 

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã kết hôn! - 2
 Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và đức lang quân

Bố mẹ Huyền kể chuyện về con gái cưng với nhiều niềm thương nhớ. Con gái đi học xa nhà, bố mẹ hay phải lo lắng, nhưng may thay, giờ con gái đã có ý trung nhân, ông bà cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Ông Minh nhắc lại những kỷ niệm về con gái cưng khi ở nhà, khi cô giấu ông đi Tuần Châu thi hoa hậu… Tất cả những kỷ niệm vẫn vẹn nguyên và sống động. Bà Thúy mỉm cười nhắc chuyện: “Khi Huyền đăng quang, ban tổ chức có nói, tên của Huyền giản dị quá, ai lại chỉ vỏn vẹn… Nguyễn Thị Huyền. Nhiều người khuyên Huyền nên đổi tên là Thanh Huyền, hay Thu Huyền, rồi Phương Huyền gì đó cho hay hơn, nhưng Huyền cương quyết từ chối, và bảo rằng, tên bố đã đặt như thế nào, cứ giữ nguyên như vậy. Ngày xưa, tôi rất muốn đặt tên con gái là Nguyễn Thị Phương Thủy. Tôi thích cái tên này lắm. Nhưng về đến nhà thì đã thấy bố đặt tên con là Nguyễn Thị Huyền rồi…”. 

Huyền đang rất hạnh phúc. 

Hiền Hương