Diệp Bảo Ngọc chúc phúc chồng cũ trước nghi vấn hẹn hò Hải Băng

(Dân trí) - Diệp Bảo Ngọc lên tiếng ủng hộ trước thông tin cho rằng, chồng cũ của cô - nam diễn viên Thành Đạt đang hẹn hò với ca sỹ Hải Băng. Lần đầu tiên Bảo Ngọc cũng hồi đáp những nghi vấn về việc cô đã có bạn trai mới sau sóng gió đầu đời.

“Chúng tôi xem nhau là bạn”

Sau những tháng ngày sóng gió, cuộc sống của Diệp Bảo Ngọc hiện tại như thế nào?

Ngọc muốn dành lời cảm ơn đến những ai quan tâm mình trong thời gian qua. Sau sóng gió lớn nhất đầu đời, Ngọc có khoảng thời gian chới với và hụt hẫng. Nhưng hơn hết nhận ra rằng bước đi nào của cuộc đời cũng luôn có những vết nứt rạn vì chặng đường mấp mô, nên Ngọc vẫn vững tin với mọi thứ.

Hiện tại, Ngọc vui hơn khi được các đạo diễn tin tưởng và mời đóng phim liên tục. Những ngày tháng trên phim là khi Ngọc quên hết mọi điều để sống với đam mê của mình.

 

Diệp Bảo Ngọc và con trai đầu lòng của cô với diễn viên Thành Đạt.
Diệp Bảo Ngọc và con trai đầu lòng của cô với diễn viên Thành Đạt.

 

Mối quan hệ của bạn với chồng cũ ra sao?

Khi đã bước qua giới hạn của 2 người yêu nhau và xây dựng một tổ ấm, thì Ngọc và anh Đạt đã thấu hiểu tính nết, mong muốn và những kỳ vọng cho tương lai. Thế nên lương duyên không còn cả hai vẫn giữ những điều tốt đẹp ở lại. Chúng tôi không ai giận hờn ai, chẳng soi xét hay để tâm lý quá nặng nề. Hơn hết chúng tôi xem nhau là bạn và cùng có ý muốn tạo nền tảng cuộc sống tốt để dạy con trưởng thành.

Còn mối quan hệ của Thành Đạt với con trai của hai bạn vẫn tốt chứ?

Tôi có thể dùng từ rất tốt để nói về điều này. Bé Kid mới 3 tuổi nên chưa hiểu hết chuyện của ba mẹ, thành ra bé vẫn rất vui vẻ. Mọi biểu hiện của bé khi nhớ ba rất tự nhiên nên tôi hoàn toàn yên tâm. Anh Đạt là người thương trẻ con, nên tất nhiên có trách nhiệm với máu mủ của mình để sau này cha con có thể song hành cùng nhau trong cuộc sống.

 

Nữ diễn viên cho biết con trai rất lém lỉnh và thương mẹ.
Nữ diễn viên cho biết con trai rất lém lỉnh và thương mẹ.

 

“Mọi điều đã kết thúc”

Sau li hôn, người phụ nữ thường mất nhiều thời gian hơn người đàn ông để cân bằng lại cuộc sống của mình. Bạn đã làm gì trong những ngày tháng đó?

Thật ra tôi có khoảng thời gian ngắn thôi trốn vào một góc để suy ngẫm lại mọi điều đã kết thúc. Tôi không suy xét lỗi lầm của người khác mà luôn nhìn mọi mặt tốt đẹp để dễ dàng giải thoát tâm lý chính mình. Vì vậy tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần để lao động, kiếm tiền nuôi con trai.

Gia đình tôi ổn về kinh tế nhưng khi bước qua khỏi tuổi 18, tôi tự hứa với bản thân là không được để ba mẹ lo lắng hay phiền muộn vì mình. Bởi thế tôi mạnh mẽ trở lại, tạo dựng không khí đầm ấm cho gia đình. Bản năng làm mẹ, làm phụ nữ thôi thúc tôi phải nhìn mọi thứ sáng lạn để rồi dẫn đường cho con trai.

Mới đây nhất, thông tin về việc Hải Băng hẹn hò với chồng cũ của bạn lan ra, bạn có biết cặp đôi này đang hẹn hò không?

Mọi điều khó nói đối với tôi nên thôi, cho tôi gửi đến cả hai lời chúc phúc trọn vẹn.

Bạn nghĩ gì khi biết điều này?

Tôi không nghĩ gì đâu, chỉ là “à, thế à, như vậy cũng mừng cho họ”. Giữa tôi và anh Đạt chỉ còn tình thân và đứa con làm cầu nối. Còn mọi cung bậc cảm xúc tình ái đều không còn nên họ có người mới là điều đương nhiên và tôi ủng hộ. Nhìn người thân của mình hạnh phúc, thì bản thân cũng an lòng.

 

Trải qua những ngày tháng sóng gió, giờ đây Diệp Bảo Ngọc đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
Trải qua những ngày tháng sóng gió, giờ đây Diệp Bảo Ngọc đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.

 

“Gắn kết với một chàng trai tôi chưa sẵn lòng”

Gần đây, trên Instagram của bạn có đăng ảnh nắm tay một ai đó che mặt, liệu đó có phải người yêu mới của bạn không?

(Cười) Tôi nhận nhiều chất vấn về điều này, thậm chí cò vô số bài báo dạng “Nghi vấn Diệp Bảo Ngọc có tình mới”. Nhưng không phải đâu, khi đi phim mệt mỏi tôi hay bày trò chụp ảnh này nọ, đăng lên Facebook hay trang cá nhân để các fan thấy an lòng. Tôi muốn làm việc hơn là yêu một lần nữa bởi ổn định về kinh tế là bước đệm đưa người phụ nữ chạm đến hạnh phúc một cách vẹn toàn nhất.

Bước qua giông bão, giờ bạn đã sẵn sàng để yêu và được yêu chưa?

Tôi muốn dành thời gian cho tình yêu để trau dồi kỹ năng nghề, sau đó là kiếm tiền làm từ thiện rồi nuôi dạy con đủ đầy. Còn gắn kết với một chàng trai tôi chưa sẵn lòng đâu.

 

Phương Nhung