Thứ 6, 05/11/2010Quỹ bé Nhân Ái đến với cháu bé lớp 1 không hậu môn, không bộ phận sinh dụcĐồng cảm trước bệnh tình ngặt nghèo của cháu Nguyễn Ngọc Diễm, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích 5.000.000 đồng từ quỹ bé Nhân ái để hỗ trợ ban đầu cho cháu Diễm và hy vọng giảm bớt được phần nào khó khăn cho gia đình.
Thứ 5, 04/11/2010Quỹ Bé Nhân Ái đã đến với cháu bé bị núi đè Thứ 3, 02/11/2010TPHCM: Quỹ bé Nhân Ái cứu sống bệnh nhi đầu tiên Thứ 2, 25/10/2010Siêu thoát rồi sớm trở lại nghe con! Thứ 2, 25/10/2010TPHCM: Chùm ảnh lễ cúng 49 ngày bé Nhân Ái
Chủ nhật, 24/10/2010Hà Nội: Tuần thất cuối của Nhân Ái: Ở trên kia con sẽ mãi mỉm cườiChùm bóng bay chở theo những lời chúc tốt đẹp nhất của các bố, các mẹ gửi đến “thiên sứ bé bỏng” được thả lên trời. Mắt mỗi người đều cay cay...
Chủ nhật, 24/10/2010Lễ chung thất bé Nhân Ái tại TP HCM: Gấp rút từng giờ lo lễ cho conRất nhiều hoa tươi, bánh ngọt, trái cây… được bố mẹ các nơi gửi về cho con gái bé nhỏ Nhân Ái tại chùa Như Lai. Có những bố, mẹ tận Hà Nội, Hà Tĩnh cũng lặn lội vào với con. Ai cũng muốn ở cạnh Nhân Ái trước giờ chia tay lên bảo tháp.
Thứ 7, 23/10/2010Lễ cúng 49 ngày bé Nhân Ái tại chùa Tứ Kỳ19h tối nay, lễ cúng giỗ 49 ngày của bé Nhân Ái đã được Hội các bố mẹ yêu bé Nhân Ái ở miền bắc tổ chức tại chùa Tứ Kỳ - Hà Nội. Nhiều bố mẹ khác sẽ bay vào TPHCM để tham dự thất cuối ở chùa Như Lai.
Thứ 6, 22/10/2010Gửi tặng con Thiên sứTrên đường từ chùa Như Lai trở về tôi đã làm bài thơ này tặng con. Tôi chưa từng làm thơ. Nhưng đây là tấm lòng của một người mẹ gửi cho con. Hi vọng con được siêu thoát và sớm trở về. Mong Dân Trí sẽ mãi là cây cầu nhân ái kết nối yêu thương.
Thứ 5, 21/10/2010TPHCM: Dốc lòng hành thiện hồi hướng cho thất cuối của bé Nhân Ái7 ngày cuối trước chung thất của con (24.10), không khí chuẩn bị càng khẩn trương. Các bố mẹ đang dốc lòng hành thiện hồi hướng công đức cho con gái.
Thứ 2, 18/10/2010Nhật ký Nhân Ái: Tuần thất thứ 6: Ấm áp trong ngày đón con ở Hà NộiRất đông những ông bố, bà mẹ trạc tuổi ba mươi đã cùng có mặt trong ngày đặt di ảnh của con ở chùa Tứ Kỳ, dù thời tiết khá lạnh lại kèm mưa nặng hạt. Mỗi người đều mang theo mình một ước mong, để “thiên sứ bé bỏng” luôn được mỉm cười…
Thứ 2, 18/10/2010Nhật ký Nhân Ái Tuần thất thứ 6: Khóe mắt lại cay khi nghe bài hát “Phút cuối bên con”Tưởng chừng nước mắt đã vơi nhưng hôm nay, khi giai điệu bài hát “Phút cuối bên con” cất lên, mọi người lại nức nở. Nén xúc động, các bố mẹ tiếp tục công việc chuẩn bị thất cuối cho con, mong sao thật vẹn toàn.