Điểm danh những tỷ phú “độc nhất vô nhị” của thế giới

(Dân trí) - Nổi tiếng khắp thế giới vì tài sản kếch xù nhưng những vị tỷ phú dưới đây lại có sở thích và lối sống kì quái khiến mọi người ngỡ ngàng.

Điểm danh những tỷ phú “độc nhất vô nhị” của thế giới - 1

Xếp thứ 568 trong danh sách các tỷ phú thường niên của tạp chí Forbes vào năm 2015 với tổng tài sản lên tới 2,5 tỷ USD, Nichoals Berggruen là một trong những người đàn ông độc thân giàu nhất thế giới. Nhưng thật bất ngờ, thay vì nổi tiếng với khối gia tài kếch xù, Nichoals lại được nhiều người biết đến với cái tên “tỷ phú vô gia cư”.

Nguồn gốc của biệt danh kỳ lạ đó được bắt đầu vào năm 2000, khi Nichoals đã lần lượt bán hết 2 cơ ngơi đồ sộ của mình, bao gồm: một căn hộ ở Manhattan (New York) và một ngôi nhà tại vịnh Miami (Florida). Sau đó, vị tỷ phú này đã quyết định gắn bó cuộc đời của mình với căn phòng ở khách sạn để sống qua ngày.

Được biết, đồ dùng bên cạnh của ông chỉ là một chiếc túi giấy chứa vài bộ quần áo, 1-2 cuốn sách và một chiếc điện thoại di động. Lý giải cho quyết định táo bạo trên, Nichoals cho biết: “Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở trong khách sạn, vì tôi không thích gắn bó với những thứ rườm rà. Chỉ vài ba tờ báo, cuốn sách hay vài bộ áo quần là đủ với cuộc sống của tôi rồi”.

Điểm danh những tỷ phú “độc nhất vô nhị” của thế giới - 2

Richard Branson được biết đến với chức danh là ông chủ của tập đoàn đa ngành Virgin, với hơn 400 công ty con và kinh doanh trên mọi lĩnh vực từ thu âm đến truyền thông hay bất động sản….

Không phải tự nhiên mà Richard Branson lại có một biệt danh không mấy tự hào là “tỷ phú chơi ngông”. Ông từng thể hiện đẳng cấp “quái dị” của mình bằng cách nhảy từ tầng thượng của sòng bạc Palm nổi tiếng ở Las Vegas, Mỹ, để gây ấn tượng trong dịp lễ khai trương hãng hàng không Virgin America thuộc tập đoàn Virgin vào năm 2007.

Năm 2012, để ăn mừng lễ ra mắt đường bay mới của hãng hàng không Virgin America (từ Los Angeles và San Francisco đến Philadelphia), vị tỷ phú này còn tham gia “quẩy nhiệt tình” với các hoạt náo viên.

Chưa dừng lại ở đó, Richard Branson còn muốn cả thế giới biết đến độ chơi ngông của mình thông qua việc mang trang phục của nữ tiếp viên hàng không và phục vụ hành khách trên chuyến bay từ Perth, Australia đến Kuala Lumpur, Malaysia, vì thua cá cược với CEO của tập đoàn Air Asia.

Bên cạnh đó, vào tháng 6 năm 2016, Richard còn hóa thân thành nàng tiên cá để tuyên truyền cho ngày đại dương thế giới, mặc dù hình ảnh đó chẳng mấy tốt đẹp gì khi những khuyết điểm trên cơ thể ông đều được phô ra, nhất là phần mỡ bụng. Tuy nhiên, vị tỷ phú này lại lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn cố gắng để thực hiện các “vai diễn” của mình một cách xuất sắc nhất.

Điểm danh những tỷ phú “độc nhất vô nhị” của thế giới - 3

Leona Helmley cùng người chồng quá cố đã xây dựng một đế chế bất động sản trị giá hàng tỷ đô la, trong đó có chuỗi khách sạn cao cấp ở Manhattan. Vào năm 1992, Leona bị chính phủ buộc tội trốn thuế và phải ngồi tù gần 20 tháng, do bà đã liệt kê chi phí cá nhân vào chi phí doanh nghiệp để giấu thu nhập thực của mình và trốn hơn 1,7 triệu USD tiền thuế.

Sau sự kiện đó, bà nổi tiếng khắp nước Mỹ vì sự “hà khắc và chặt chẽ” trong việc quản lý tài chính. Thậm chí, trong một thời gian dài, các tờ báo còn thường xuyên dùng biệt danh “tỷ phú keo kiệt” thay vì sử dụng tên thật để nói về Leona Helmley.

Được biết, Leona Helmley luôn tỏ thái độ niềm nở, thân thiện trước mặt công chúng khi làm người đại diện cho công ty Helmsley Enterpries. Nhưng thật ra, bà là một người phụ nữ nóng nảy, ngạo mạn và hay sa thải nhân viên vì những lý do vô lý.

Cũng chính vì cái tính khó ưa đó mà Leona chẳng có lấy một mối quan hệ tốt đẹp, đến cả những thành viên trong gia đình cũng chẳng thích gì bà. Nữ đại gia bất động sản này hàng ngày chỉ biết bầu bạn với chú chó Trouble.

Qua đời vào năm 2007, Leona đã gạch tên 2 trong số 4 đứa cháu của mình ra khỏi danh sách thừa kế, thay vào đó, số tiền 12 triệu USD này đã được để lại cho chú chó cưng kèm theo một di chúc: “Thi thể của Trouble sẽ được chôn cùng tôi tại lăng mộ Helmley khi nó chết”.

Minh Nhật

Theo Thehumornation